Lương lậu và cuộc sống

  • Thread starter Thread starter muhaaa
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chả có lương nè......................
híc 10 tr/tháng mà còn kêu.
À nếu sống ở HN thì 10tr ko đủ đc

10 triệu khó mà sống được, phải từ cỡ 25 - 30 trở lên mới là tạm ổn, còn nếu muốn gọi là ok thì phải từ 40 - 50, đấy là suy nghĩ của mình với cuộc sống ở HN
 
bạn nhiu tuổi rồi, nếu trẻ thì cứ thử, mà theo mình 10m là okie rồi, thời buổi khó khăn
 
mình mong 5mil là dc rồi , mới ra trường , cũng chả hơn ai , luyệnh từ từ
 
10 triệu khó mà sống được, phải từ cỡ 25 - 30 trở lên mới là tạm ổn, còn nếu muốn gọi là ok thì phải từ 40 - 50, đấy là suy nghĩ của mình với cuộc sống ở HN

bạn sống như nào mà 10 tr khó sống được nhỉ.
lương 5 triệu sống 1 mình là tạm dư dả.
10 triệu thì 1,5 người
nếu 2 vc thì ~ 15tr 1 tháng là sống ok. k tính tiền nhà.
tầm 25-30 chắc phải thuê nhà đẹp, chạy ô tô thì mới tiêu đc hết :v
 
:2cool_confident: lương 3 triệu, sống khổ hạnh như 1 thầy tu. Tháng vẫn để dành đc 2 triệu. 1 năm gần 30 triệu đây nè.
 
10 triệu khó mà sống được, phải từ cỡ 25 - 30 trở lên mới là tạm ổn, còn nếu muốn gọi là ok thì phải từ 40 - 50, đấy là suy nghĩ của mình với cuộc sống ở HN
10tr bạn sống no đủ cũng là ok rồi đòi gì nữa.
nói chung là mức sống ở HN mình nghĩ nói đủ cũng là đủ mà không đủ cũng là không đủ. vì sao? vì do người chi tiêu cả thôi, lương vừa vừa thì tiêu pha cho hợp lý tính toán chi li, còn lương nhiều thì chi tiêu sung túc, ăn ngon mặc đẹp, điện thoại đắt tiền mua ô tô loại tốt. nói chung mức lương phải đi liền với cái tư duy chi tiêu ấy chứ
 
:v, bạn thấy làm 14 năm mà lương 10tr chưa :v
 
Mình lương có 2t7 may mà làm ở gần nhà nên cũng dư dả ít :)))
 
chủ thớt làm ở lĩnh vực gì thế , ngồi bàn giấy hưởng 13tr/tháng ngon rồi .
nếu có muốn thì vạch kế hoạch gì đó hạ bệ thằng giám đốc rớt ghế rồi bỏ việc cho nó badass :6cool_sure:
mình thì là thằng ăn bám nhưng chỉ dám xin tiền ăn sáng thôi :9cool_pudency: vừa ra trường có ý định vào sài gòn ở 1 thời gian khoảng 5-7 năm gì đó cho biết mùi đời dạy cho khôn thêm tý . Nhưng tụi phường nó gọi đi khám nghĩa vụ sáng thứ 2 đầu tuần nay có 1 buổi họp thâm nhập gia đình có công dân tham gia nghĩa vụ , cốt yếu là họ lấy nguyện vọng đi xa hay đi gần ai ai cũng chọn đi gần để được về nhà , người nhà thăm non . Mình vốn tính điên điên trong người thấy ai cũng gần cũng định khác người tý là chọn đi xa mà nghĩ lại thôi nữa chọn đi ra ... đảo cho nó sock , cuối cùng là đúng ý 1 tháng nữa ngày 7/9 mình sẽ được huấn luyện và tống đầu ra đảo phơi nắng hứng gió :5cool_big_smile:
Đi ra trường sa đê, về là có vài trăm triệu đấy. Đi làm không giữ được như vậy đâu. Cố lên,
 
10 triệu sống ở hcm kham khổ T__T
 
Vượt biên kiếm cày kéo kiếm tiền về làm chủ :v Đếch muốn làm thuê cho đứa nào nữa :(
 
26 tuổi ,lương hiện tại 30 củ ,làm 8 tháng nghỉ 4 tháng . Vẫn còn thấy cuộc sống này khó thở .
 
26 tuổi ,lương hiện tại 30 củ ,làm 8 tháng nghỉ 4 tháng . Vẫn còn thấy cuộc sống này khó thở .

Nhà pác ở đâu mình qua cướp :3cool_embarrassed:
Mang danh làm 3D Artist, lương 6 củ, làm gần 1 năm :3cool_embarrassed:
 
29 tuổi làm giảng viên đồ họa , lương thì có tháng 22 , 23 củ . có tháng 5 , 6 củ . Cảm thấy thoải mái vì không bị gò bó thời gian làm văn phong :) , nhưng vẫn chưa có vợ :(
 
than vãn ích gì, câu chuyện làm công ăn lương không bao giờ có kết thúc hậu
 
Làm IT thôi, nhưng có vẻ công việc hiện tại 2ez đối với mình. Tính qua Tết phắn, tìm kiếm công việc nào có tính thử thách và học hỏi được nhiều hơn :(
 
Chỉnh sửa cuối:
lương cứng 4 củ 2:4cool_baffle:hàng tháng đc gia đình cấp thêm cho 1 củ mà vẫn không đủ tiêu:9cool_pudency:
 
sau quãng thời gian lung tung giờ cũng ổn ổn , đang làm một công việc mà đàn bà làm thì nhiều đàn ông làm thì ít , bạn bè nó khinh, nhất là mấy đứa bạn học cùng ngành , dm chúng nó :2cool_confident:
 
Back
Top