Sau này thì chưa biết sao nhưng ở thời điểm hiện tại thì khả năng cháu CP lên tuyển là dưới 1%. Không xét đến mấy cái lùm xùm tuổi tác, chỉ tính chuyên môn thôi thì cũng có cả khối lý do để ông Miura ổng không gọi rồi. Liệt kê sơ sơ vài cái coi sao
- Kinh nghiệm thi đấu thực tiễn : chưa qua level 1. Chưa từng đá giải chuyên nghiệp chính thức nào, ngoài vòng loại và vòng bảng U20 châu Á nằm trong hệ thống thi đấu chính thức (nhưng cũng vẫn chỉ là giải trẻ), tất cả các giải khác đều là giải giao hữu.
- Phong cách thi đấu : không phù hợp. Hiện tại ở tuyển thì ông Miura đang cho đi theo hướng chuyền nhanh, đơn giản, đề cao tính thực dụng, trong khi đó phong cách của cháu thời gian qua là cầm bóng sử dụng kĩ thuật vượt qua đối phương.
- Khả năng phòng ngự : kém. Ở đội tuyển hiện nay cũng đang tập trung nhiều vào khâu phòng ngự, mấy trận tập huấn vừa qua ông Miura đều chê phòng ngự kém, đội hình đá kém phòng ngự thì gọi thêm một cháu kém phòng ngự nữa vào làm gì.
- Vị trí thi đấu : cháu đá tiền đạo, trùng vị trí với hai tiền đạo đang đá tốt ở tuyển là Hồng Quân, Văn Quyết, ngoài ra còn "siêu" tiền đạo CV9 nữa cơ

- Khả năng hòa nhập : các trận tập huấn trước giải là để thử nghiệm lắp ráp đội hình, thử nghiệm vị trí, trận gặp Mã lai hôm qua là trận cuối cùng rồi, cháu chưa từng được tập chung, đá chung với đội lần nào thì sao phối hợp được với đồng đội.
Kể từ khi bắt đầu xuống núi thi đấu, cháu đều đá với các đồng đội cùng khóa là chính, giờ vào môi trường mới thì khả năng hòa nhập là quan trọng, cơ mà với việc lều báo và "fan hâm mộ" chơi trò phân biệt như thời gian qua thì....bọn ở tuyển cũng chả phải thần thánh mà không thấy bực mình khó chịu....