Terra Formars

Double Penetration, Enema, Forced...

Thủng ngực nhưng hô hấp nhân tạo để thổi không khí vào ngực được, manga logic :8cool_matrix:

Em Eva thì đơn giản thôi, thiêu chết để mọi tế bào bị đốt thành than thì đố mà hồi sinh nổi. Regeneration mà không có Adaptive thì vứt vào nham thạch hoặc lò thiêu là chết ý mà. Phải có Adaptive mới có trò biến da thành đá thiên thạch để chống nóng :D

Jojo detected....
Thanh niên Kars thì khỏi phải nói rồi, nhưng cũng thảm đừng hỏi....
 
ko biết năng lượng ở đâu nó regen ta, thằng bao phải cung cấp cả xác để phân cành
 
xem đến ep 10 và thấy bộ này kinh dị + bạo lực vãi :9cool_too_sad:
 
FMgkodD.jpg
 
Cái đầu kia là anh ong à :5cool_beat_plaster:
Anh siêu nhân ko có *** :7cool_waaaht:
 
Đánh nhau với lũ gián chưa dc bao nhiêu thì đã te tua hết rồi , dự là sắp hết arc này loài người tự giết nhau hết , chuẩn bị cho đợt annex tiếp theo =))
 
Siêu nhân đánh với bạch tuộc mà bị chơi thê thảm thế.

Mà cái bộ này dở ở chỗ 26th century mà chẳng có mùi 26th century chút nào. Hầu như 500 năm trôi qua ngoài công nghệ quân sự và hàng không vũ trụ thì chả có cái mom gì thay đổi.
 
chân anh Rome ko tái tạo đc à :5cool_beat_plaster: hay là phải mất nhiều thời gian và mana :7cool_waaaht:
 
xZN5Vcv.jpg

đói quá làm liều à =))
 
anh ong lại về dạng bình thường ngon lanh rồi a
 
lão già bạch tuột cuối cùng cũng chịu ngủm à =)) :3cool_embarrassed:
 
Siêu nhân đánh với bạch tuộc mà bị chơi thê thảm thế.

Mà cái bộ này dở ở chỗ 26th century mà chẳng có mùi 26th century chút nào. Hầu như 500 năm trôi qua ngoài công nghệ quân sự và hàng không vũ trụ thì chả có cái mom gì thay đổi.

ăn quả bom từ tàu mẹ mà, mấy màn skip như thế coi như thể hiện độ pro của bạch tuộc rồi die luôn
 
Jojo detected....
Thanh niên Kars thì khỏi phải nói rồi, nhưng cũng thảm đừng hỏi....

Phần này hơi ảo, boss có tất cả gene của mọi loài, trí thông minh tuyệt đỉnh mà bị lừa đánh vào cục đá đỏ văng lên lãng nhách, định xuống thì ăn đấm văng lên tiếp =))

Phần 6 là phần mình thích nhất, có hack time, pha cuối lật kèo ngoạn mục không tưởng tượng được

đói quá làm liều à =))

Giống đội trưởng đội Nga, muốn regen phải có thức ăn vào người. Chắc là anh siêu nhân lấy anh bạch tuộc làm lá chắn nên chỉ mất 1 chân. Trâu vãi nồi :7cool_waaaht:

Còn anh đội trưởng ong thì may là lá gan còn nguyên nên nó lọc thuốc ra, không bị hóa thành bọ như anh châu chấu :-s

Truyện như này không biết bao giờ end nhỉ, 100 chap nữa chắc cũng chưa xong nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ 2 idol vẫn còn sống, mừng vkl...:8cool_cry:
 
lão già bạch tuột cuối cùng cũng chịu ngủm à =)) :3cool_embarrassed:

lão ta ngủm thì giờ lại lòi ra con tàu bạch tuộc ở trên, toàn mấy tay nguy hiểm, ếu biết thực lực thế nào :6cool_boss:
 
124
eva tuổi chim :2cool_confident:
[SPOIL]
yYcYtPc.jpg

O6shZRV.jpg

cebTe2U.jpg

CI8RRE8.jpg

u5hjWTp.jpg
[/SPOIL]
 
Thôi hóng anh siêu nhân vào hốt cả đám :6cool_ah:
 
thằng kia bị Akari phứt 1 chân rồi, hi vọng là nó ko regen lại đc, chứ ko thì mệt vồn :8cool_matrix:
Tên đánh Eva là cấy ghép tinh tinh à :7cool_waaaht:
 
Truyện như này không biết bao giờ end nhỉ, 100 chap nữa chắc cũng chưa xong nữa.

Khi nào tất cả động thực vật xuất hiện thì mới hết truyện
 
Back
Top