Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Bác Đức lại làm lố rồi, trong khi cả nước đang nóng hừng hực với đội tuyển thì bác, với tư cách phó chủ tịch VFF đã không lên tiếng ủng hộ thì thôi, lại đi dội nước lạnh chê các giải bóng đá VN là hàng phế thải nên đếu bán được (không kiếm được tài trợ) rồi đi nâng bi đội mình :1onion33: Vẫn biết HAGL không có ai trong đội tuyển nhưng bác cũng không nên dìm ra mặt như thế, còn vấn đề tài chính, tài trợ là trách nhiệm của bác, tự bác nhận xong giờ lại đổ thừa hàng không ngon bán không đắt :1onion33:

bác này kiểu dạng u19 nó đang dính phốt,tìm cách phát biểu đễ gỡ gạc+nhắc mọi người nhớ bọn u19
rõ ràng dtqg lên là u19 bị chìm ngay!
bác này kì vãi!
 
- Tuy không có ai xuất xắc như " Kỳ tài bóng đá VQ " nhưng mình thấy DTQG năm nay đá hay và có bản lĩnh bằng hoặc hơn đội U23 năm 2003 @@
- Còn cái kiểu anh Công Phượng nên youtube xem messi đá rồi diễn lại động tác của messi thì chắc cũng không làm được gì nhiều ^^!
 
- Tuy không có ai xuất xắc như " Kỳ tài bóng đá VQ " nhưng mình thấy DTQG năm nay đá hay và có bản lĩnh bằng hoặc hơn đội U23 năm 2003 @@
- Còn cái kiểu anh Công Phượng nên youtube xem messi đá rồi diễn lại động tác của messi thì chắc cũng không làm được gì nhiều ^^!
Bên ARS nó đánh giá Tuấn Anh cao nhất chứ ko phải CP nhé. CP vẫn còn non và xanh lắm :v
 
Toàn mấy bạn phát biểu sặc mùi...

Nên nhớ ko có vụ U19 Việt Nam thì còn lâu bọn lớn mới tự ái mà đá tử tế nhé. Trước giờ toàn đá vì tiền. Giờ có u19 vào thì đứng hát quốc ca cũng to mồm hết cỡ. :)) Đừng có phủi phui những gì bọn U19 làm được
 
Hải Phòng chờ đón \m/
Đù, Hải Phòng bọn này trừ khi bị cảm thấy chơi ko đẹp đối với mình thì mình cũng chơi lại nó thôi, chứ còn chuyện thằng ất ơ nào bị đánh ở Mã Lai thì kệ mẹ nó chứ cái éo gì nhắc đến đánh nhau là lại lôi người Hải Phòng ra làm bảo kê là thế lol nào. :2cool_misdoubt:
 
Sau trận bán kết này đã định hình được lối chơi. Điều này khá nguy hiểm vì tụi Thái Lan kiểu gì cũng sẽ xem clip rồi đề ra phương án phòng thủ. Sợ nhất là bị bắt bài toàn diện :-ss

Cách chơi của mình xoay quanh cái trục giữa khá nhiều, Văn Quyết và Hoàng Thịnh + 1 người nữa là bộ phận trung chuyển bóng sang biên hoặc công thẳng vô giữa. Để chặn thì Thái cần tăng số lượng tiền vệ lên, khóa 3 cái máy trung chuyển này là ổn.

Ngoài ra, tăng số lượng tiền vệ lên cũng là tăng khả năng phòng thủ từ xa, phòng thủ tuyến trên. Việt Nam có khá nhiều bài lên bóng từ tuyến 2 sút bồi nên nếu tăng số lượng tiền vệ lên sẽ tranh chấp tốt hơn. Vài lời cho các bạn Thái :D
 
Sau trận bán kết này đã định hình được lối chơi. Điều này khá nguy hiểm vì tụi Thái Lan kiểu gì cũng sẽ xem clip rồi đề ra phương án phòng thủ. Sợ nhất là bị bắt bài toàn diện :-ss

Cách chơi của mình xoay quanh cái trục giữa khá nhiều, Văn Quyết và Hoàng Thịnh + 1 người nữa là bộ phận trung chuyển bóng sang biên hoặc công thẳng vô giữa. Để chặn thì Thái cần tăng số lượng tiền vệ lên, khóa 3 cái máy trung chuyển này là ổn.

Ngoài ra, tăng số lượng tiền vệ lên cũng là tăng khả năng phòng thủ từ xa, phòng thủ tuyến trên. Việt Nam có khá nhiều bài lên bóng từ tuyến 2 sút bồi nên nếu tăng số lượng tiền vệ lên sẽ tranh chấp tốt hơn. Vài lời cho các bạn Thái :D

vãi lều chưa vào đến chung kết đã mơ đá với thái lan, tụi phil chỉ cần hòa 1-1 trở lên là Thái ăn shit ngay :))
 
Toàn mấy bạn phát biểu sặc mùi...

Nên nhớ ko có vụ U19 Việt Nam thì còn lâu bọn lớn mới tự ái mà đá tử tế nhé. Trước giờ toàn đá vì tiền. Giờ có u19 vào thì đứng hát quốc ca cũng to mồm hết cỡ. :)) Đừng có phủi phui những gì bọn U19 làm được

to lớn nhất chắc là kéo cả mớ đám fan phong trào vô =))
bán độ thì cũng vài thằng
ko có bọn u19 thì thay máu toàn bộ hlv và ban lãnh đạo mới tụi nó cũng vẫn sẽ đá thôi
 
Sau trận bán kết này đã định hình được lối chơi. Điều này khá nguy hiểm vì tụi Thái Lan kiểu gì cũng sẽ xem clip rồi đề ra phương án phòng thủ. Sợ nhất là bị bắt bài toàn diện :-ss

Mình thấy lối chơi Việt Nam khá giống của Bayern thời Jupp. Phòng ngự bình tĩnh và truyền bóng trực tiếp thẳng lên phía trên. Kiểu này vô địch mẹ nó rồi.
 
Hồi vòng loại thì có 2 vấn đề cần Miura giải quyết..
1/ Là độ tập trung cũng như hạn chế tối đa sai lầm từ hàng thủ.
2/ Chắt chiu các cơ hội từ hàng tấn công.
Tới giờ thì cái 1 cũng đã tạm giải quyết ổn thỏa.. tuy nhiên về độ chắt chiu trong những tình huống ghi bàn thì vẫn chưa ổn lắm.
 
chắt chiu chỉnh bóng ngắm hướng xong hậu vệ nó lắp mịe xe buýt rồi, miura chiến thuật đá nhanh nên chắt chiu ko cần ...
 
VN tấn công hay nhưng dùng ít người và sắc lắm, lúc nào cũng trên 4-5 người lo phòng thủ ở nhà nên khỏi lo bị bắt bài, cùng lắm hòa 0-0

- - - Updated - - -

Sau trận bán kết này đã định hình được lối chơi. Điều này khá nguy hiểm vì tụi Thái Lan kiểu gì cũng sẽ xem clip rồi đề ra phương án phòng thủ. Sợ nhất là bị bắt bài toàn diện :-ss

Cách chơi của mình xoay quanh cái trục giữa khá nhiều, Văn Quyết và Hoàng Thịnh + 1 người nữa là bộ phận trung chuyển bóng sang biên hoặc công thẳng vô giữa. Để chặn thì Thái cần tăng số lượng tiền vệ lên, khóa 3 cái máy trung chuyển này là ổn.

Ngoài ra, tăng số lượng tiền vệ lên cũng là tăng khả năng phòng thủ từ xa, phòng thủ tuyến trên. Việt Nam có khá nhiều bài lên bóng từ tuyến 2 sút bồi nên nếu tăng số lượng tiền vệ lên sẽ tranh chấp tốt hơn. Vài lời cho các bạn Thái :D

khỏi cần tăng số lượng tiền vệ, giờ bớt 1 tiền đạo thì giảm áp lực, bọn nó ào lên ép cho vỡ mồm.

Tui thấy VN có nhiều nét giống...Atletico, cũng là 4-4-2 kiểu mới, cũng đá với sự an toàn đặt lên hàng đầu, cũng vừa có trâu bò (nhưng k ngu) vừa có kĩ thuật và cũng không có ngôi sao nhưng chú nào cũng đá trên mức tròn vai, như chú Huy Toàn với Vũ Minh Tuấn ấy, xét ra tố chất k nổi bật nhưng đặt vào hệ thống thì lại cực ổn.

- - - Updated - - -

Mặc dù mình cũng k thích Công Vinh đâu mà CV bây giờ sút còn ngu nữa mãi chả ghi nổi bàn nhưng mà phải công nhận là có CV đội đá tấn công mạch lạc hơn hẳn, chạy chỗ khôn, di chuyển ra biên kéo người, làm tường đủ các kiểu. Cứ mỗi lần CV ở ngoài là VN đá tối hẳn, phải công nhận là như thế.

Mỗi tội bị cái chạy lạch bạch với xử lý dứt điểm ngu là k ngửi đc =.=
 
Móa thật chứ tội Công Vinh vãi, chỉ vì cái mặt thấy ghét mà đi đâu cũng bị so sánh với cái thằng bán độ :))
 
Công Vinh chạy chỗ tốt nên tụi nó vẫn phải dè chừng. Thế là tạo điều kiện cho mấy cầu thủ khác có khoảng trống ghi bàn.
Nói thế chứ khó bắt bài Miura lắm. Ông này mỗi trận một đội hình. Ông ý mà nổi điên lên lại cho Hải Anh Anh Đức đá tiền đạo đánh đầu như mấy trận đầu ấy chứ =)) bh tụi nó quen chống đỡ kiểu chọc khe của VN rùi lại phải quay sang chống bóng bổng cũng mệt lắm đấy :))
Khác biệt u19 và tuyển QG là ở đấy. U19 có mỗi 1 đội hình 1 chiến thuật nên cầu thủ có xuất sắc hơn thì cũng ko bằng.
 
mình nghĩ hồng quân với tấn tài mới là lá bài tẩy
2 cầu thủ này có đá nhưng đá ít,kiểu như cho làm quen,chắc trận lớn tới đây sẽ xung trận
 
vãi lều chưa vào đến chung kết đã mơ đá với thái lan, tụi phil chỉ cần hòa 1-1 trở lên là Thái ăn shit ngay :))
Ơ, vậy là có tính bàn thắng sân khách hả? :-?

Hôm qua nhìn mặt thằng CV sung sức với quyết tâm vl. Ko biết lão Miura rót vào tai câu gì mà toàn đội chơi cực kỳ bình tĩnh. Như mấy lần trước bị xử ép hay dẫn trước là đá vội vàng ngay.

http://tructiepbongda.com/full-match/xem-lai-malaysia-vs-viet-nam-7-12.html

Xem từ phút 52 sau khi hết giờ thấy Văn Quyết bắt tay với số 4 của Mã và thủ thỉ gì đấy khá thân thiện. :) Mấy lần trước anh em đá xong đường ai nấy đi chứ chả bao giờ rảnh mà thủ thỉ kiểu này :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Riêng Hồng Quân thì k rõ em nó đá dưới sức hay bị chấn thương nên có vẻ mấy trận gần đây k còn lên đồng như trận gặp Iran nữa. Tới giờ vẫn chưa quên được màn đua tốc độ của em nó khiến Iran bị quả phạt gián tiếp rất buồn cười :))
Nếu mà chung kết, thằng em này đá full sức chắc chắn Thái hay Phil đều thốn hết rốn luôn =))
 
Tấn Tài hình như già rồi chạy không được xung nên chỉ phù hợp thế trận tấn công trên cơ thì phải

- - - Updated - - -

Riêng Hồng Quân thì k rõ em nó đá dưới sức hay bị chấn thương nên có vẻ mấy trận gần đây k còn lên đồng như trận gặp Iran nữa. Tới giờ vẫn chưa quên được màn đua tốc độ của em nó khiến Iran bị quả phạt gián tiếp rất buồn cười :))
Nếu mà chung kết, thằng em này đá full sức chắc chắn Thái hay Phil đều thốn hết rốn luôn =))

Hôm qua đá tốt nhưng chạy lại thấy lạch bạch vãi
 
Bệnh chung của các tuyển Việt Nam là dứt điểm như lềnh. Cảm tưởng sút lúc nào cũng như ko đủ lực hoặc ko trúng tâm bóng.
 
mẹ hôm qua có trái chú nào chọc khe cho Công Vinh, anh cắm đầu chạy giữa thì nó chọc bên trái, quay lại tìm banh ếu thấy đâu, coi đoạn này cả quán cười ầm lên :))
 
Back
Top