The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Mình đã bảo là những thằng nào cứ chém gió là ngủ trong rạp là bố láo hết mà, internet éo ai tin được :-j
 
Đạo đức =))
Đéo gặp những thằng mà đi học, đi làm cả buổi, tối lại cày game đi xem rạp rồi
Nó xem chủ yếu lấy âm thanh hình ảnh những đoạn hành động ở rạp, những phim nào lê thê dài dòng là gật, đến đoạn hay lại gọi, quen tính nó rồi, đi xem còn sợ quên gọi nó lúc đoạn quan trọng
hobbit 1 , hobbit 2, godzilla, 300: rise of an empire, man of stell, TF4, thor2 phim éo nào mà chả phải gọi dậy xem
Nên có dám rủ nó đi xem Interstellar đâu =)), đi 1 mình cho thoải mái
Vậy nhưng nó vẫn đến rạp hàng tháng, hỏi tháng này có phim gì hay không, còn hơn khối bố miệng bô bô nhưng chờ HD free, hay cái loại trẻ trâu xem phim bô bô trong rạp :7cool_feel_good:
Phần 3 tất nhiên phải rủ nó đi, hy vọng nó xem trọn vẹn được bộ phim.
 
lại war rồi , ở vn chiếu từ 19 hả các bác :3onion24: phần này coi rạp xong chắc kéo bản extended coi lại cho đã
 
1 tuần nữa, nhưng không biết có vé PM từ hôm 17 không
Prepare for battle
[video=youtube;E5M4inIms3g]https://www.youtube.com/watch?v=E5M4inIms3g[/video]
 
Đạo đức =))
Đéo gặp những thằng mà đi học, đi làm cả buổi, tối lại cày game đi xem rạp rồi
Nó xem chủ yếu lấy âm thanh hình ảnh những đoạn hành động ở rạp, những phim nào lê thê dài dòng là gật, đến đoạn hay lại gọi, quen tính nó rồi, đi xem còn sợ quên gọi nó lúc đoạn quan trọng
hobbit 1 , hobbit 2, godzilla, 300: rise of an empire, man of stell, TF4, thor2 phim éo nào mà chả phải gọi dậy xem
Nên có dám rủ nó đi xem Interstellar đâu =)), đi 1 mình cho thoải mái
Vậy nhưng nó vẫn đến rạp hàng tháng, hỏi tháng này có phim gì hay không, còn hơn khối bố miệng bô bô nhưng chờ HD free, hay cái loại trẻ trâu xem phim bô bô trong rạp :7cool_feel_good:
Phần 3 tất nhiên phải rủ nó đi, hy vọng nó xem trọn vẹn được bộ phim.

Ta thấy mi yêu cầu cao qua chăng, chứ xem cũng thấy hay mà đâu đến nỗi như mi nói đâu.
 
Thì đã bảo là khi xem phim thì có hay dở, hay khen dở chửi nhưng ko ngủ được đâu :)) Thằng đi 1 mình thì dở nó bỏ về, đi với gái thì abc với gái, cùng lắm chơi điện thoại. Mà những thành phần này mình cũng ghét, éo ai bắt mà cứ phải ra rạp hàng tháng trong khi có phải tháng nào cũng có phim hay, định đốt tiền hay lấy tiếng sang chảnh?
 
Chỉnh sửa cuối:
@diephvvnd: mình đâu có bảo phim không hay, hobbit chỉ không đạt được như kỳ vọng về cách dẫn truyện và hình ảnh quá lạm dụng CGI thôi
Phim Peter Jackson vẫn có độ chậm rãi, thư thái, nhưng cốt truyện 2 phần đầu không đủ sức nặng để giữ sự lôi cuốn trong cả mạch phim dài.
Phim khó dẫn đông bạn bè đi xem, những đứa nào không ham hố thể loại fantasy khó chấm 2 phần đầu của hobbit là phim hay lắm.

- - - Updated - - -

Thì đã bảo là khi xem phim thì có hay dở, hay khen dở chửi nhưng ko ngủ được đâu :)) Thằng đi 1 mình thì dở nó bỏ về, đi với gái thì abc với gái, cùng lắm chơi điện thoại. Mà những thành phần này mình cũng ghét, éo ai bắt mà cứ phải ra rạp hàng tháng trong khi có phải tháng nào cũng có phim hay, định đốt tiền hay lấy tiếng sang chảnh?

Nó đi xem xả stress, ngồi nhà không nhậu nhẹt thì cũng cày game. Vé phim thì nói thật 1-2 bộ trong 1 tháng thì cũng đắt mie gì, share chứ có phải bao ai đâu, bàn đạo đức vấn đề không đâu.
Mà ông không thay đổi suy nghĩ là có thằng ngủ trong rạp thì kệ. Ông không thấy không phải là chuyện đó nó không có. Hay lại suy nghĩ: ai cũng giống mình :1cool_look_down:
 
nói ra thì không tin chứ hồi kì rủ thằng bạn đi xem Trans 4, mình coi nửa chừng kêu nó thấy im im, nhìn lại nó ngủ từ đời nào, thôi kệ để nó ngủ luôn, hết film kêu nó dậy
cũng ếu biết sao film đó ồn ào vậy mà nó ngủ được =))
 
confirm là từng ngủ gật trong rạp.....hôm đó chơi khuya mà quên mất là chiều hôm sau phải đi xem phim với bạn (battle of los angeles) nên đến lúc vào rạp người nó oải oải + phim chán quá ngủ luôn từ giữa phim. Ráng thức để xem cho đỡ tiếc tiền nhưng mà không chịu được cứ lúc ngủ lúc tỉnh riết nên mình ghét ngủ luôn.
 
mình cũng ngủ khi xem battle of LA :)), đến mấy đoạn quẩy nhau đc chúng nó gọi dậy hóng .
 
hồi mấy năm trước đi xem phim cũng ngủ gật trong rạp :9cool_pudency: phim VN công chúa bạch tuyết hay gì đấy ko nhớ rõ, có Trúc Diễm đóng ấy. bị bọn bạn bắt đi cho đủ nhóm chứ có thích xem mấy phim hài nhảm của VN đâu, vào rạp xem dc 20' ngủ mẹ nó luôn =))
 
Khổ nhỉ, đi rạp xem phim bằng tiền túi của mình mà cũng khổ nhỉ :( Ko đc mang thức ăn, nước uống từ bên ngoài vào vì rạp cấm. Ko quay phim, chụp hình, nghe điện thoại, tán phét vì ảnh hưởng đến khán giả khác, h đến ngủ gật vì phim dở quá (ko như kỳ vọng), ko ảnh hưởng đến ai mà cũng bị chửi đạo đức giả, thừa tiền :(

Khổ quá, đúng là khổ quá :2cool_sad:
 
thật ra thì nếu dở quá nên kiên quyết đứng dậy đi về, lỡ mất tiền rồi, không nên để mất thêm thời gian = ))
 
thật ra thì nếu dở quá nên kiên quyết đứng dậy đi về, lỡ mất tiền rồi, không nên để mất thêm thời gian = ))

khi buồn ngủ thì việc đâu tiên bạn nghĩ đến là j? Tất nhiên là muốn ngủ rồi :D

Ở đây là buồn ngủ muốn díu cả mắt lại, một phần cũng vì tiếc tiền, với lại mong đợi về sau phim có j hay ho, khá khẩm hơn ko, nên cố nán lại, kết quá là gục đi :D
 
Ờ, ăn tạp phải chịu thôi, mình chọn kĩ phim rồi mới đi xem, tức là phải có hứng thú với phim nên chưa lần nào phải ngủ cả :-j
 
^ chuẩn, chỉ ra rạp khi có phim mình thật sự muốn coi, chưa bao giờ cảm thấy buồn ngủ. Thậm chí đi đái còn không đi vì tiếc phim =))
 
klq lắm nhứng khi đọc war thì lại nhớ tới "giới" anime manga bây giờ tự nhiên 1 năm gần đây lại có kiểu trẻ trâu rồi xem anime theo phong trào đọc cmt bọn nó mà thấy buồn nhất là mấy bộ ra trong năm nay có hiểu ý nghĩa quái gì đâu mà nói như đúng rồi ...
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-15.jpg


P/s : còn đi xem rạp thì mình cũng chưa bao giờ ngủ vì đã xác định đi xem rồi thì phải xem
chứ đi đến đấy mà gây phiền cho người khác thì ...
 
Back
Top