Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

mềnh ko nhớ là King giầu đâu nhé :7cool_waaaht:
 
cấp S không thằng nào là không giàu cả.....
 
1 đống gal game ở nhà mà ko giàu , mỗi tháng ăn chơi game hưởng lương quá đẵ
 
nhà vẫn ở trọ căn hộ thuê hay sao cơ mà

- - - Updated - - -

cấp S không thằng nào là không giàu cả.....

thằng ng máy nghèo mà, mua đồ ăn cho sư phụ còn khó khăn vãi :2cool_misdoubt:
 
^ Đọc truyện có biết đọc chữ k thế. Thằng King nó còn có nói nó ngồi ko thôi tiền cũng chảy vào ầm ầm, sướng quá nên anh cũng chả dám thú nhận luôn. Còn ở đâu là chuyện của nó, chung cư cao cấp éo có giá xoàng đâu :v

Cái nữa là Geno lúc chưa làm đệ tử Sai đã giàu vkđ rồi, cầm nguyên cục tiền tới đập cái bộp, chỗ ấy ít cũng phải chục củ (yên) :v
 
Genos giàu vcl ấy chứ, còn King thì có cả 1 căn hộ cao cấp, máy điện tử đầy nhà nghèo ở đâu mà nghèo =))


Và thằng Genos nó chỉ trả tiền thuê nhà thôi, mua sắm đồ ăn Saitama phải lo =))
 
nhà vẫn ở trọ căn hộ thuê hay sao cơ mà

- - - Updated - - -



thằng ng máy nghèo mà, mua đồ ăn cho sư phụ còn khó khăn vãi :2cool_misdoubt:

Genos mà nghèo cái gì, hồi mới đầu nó xin thuê nhà anh trọc ko cho, nó quẳng cho cả cọc tiền ấy X_X
 
nhà vẫn ở trọ căn hộ thuê hay sao cơ mà

- - - Updated - - -



thằng ng máy nghèo mà, mua đồ ăn cho sư phụ còn khó khăn vãi :2cool_misdoubt:

chắc bạn nhớ nhầm rồi do anh trọc nghèo thôi :))

còn căn hộ thuê thì giá cũng trên trời đấy tầng càng cao giá càng leo thang không phải rẽ đâu :))
 
trọc giờ lên cấp A chắc cũng hết nghèo rồi nhỉ, hiệp hội trả tiền theo thứ hạng mà :-?
 
trọc giờ lên cấp A chắc cũng hết nghèo rồi nhỉ, hiệp hội trả tiền theo thứ hạng mà :-?

chap one mới nhất dọn vô chung cư cho dân hạng A đấy
chả biết có còn cảnh phải chực ngày siêu thị giảm giá ko, tụi nghiệp bọn monster lắm =))
 
Vụ canh sale giờ thành thói quen rồi, từ hồi Genos dọn vào ở chung trả hầu như mọi chi phí rôi mà Trọc vẫn đi mua hàng sale thôi =)). Hơn nữa tính anh Trọc là siêu tiết kiệm, có nhà mới rồi mà vẫn quay lại khu nhà cũ để tìm xem còn cái gì xài được ko mà =))
 
Đập vỡ alo garou mà dám xếp cấp A,gặp mình kêu đám S ra củ hành cho đỡ tức :7cool_extreme_sexy_
 
Chắc cũng như đợt Sea King, report là đội hero cấp S đánh Garou gần chết rồi Trọc ra vét máng thôi =))
 
[H]eart;25006557 nói:
Đập vỡ alo garou mà dám xếp cấp A,gặp mình kêu đám S ra củ hành cho đỡ tức :7cool_extreme_sexy_

như mấy lần trước ảnh làm nhưng không nhận công thôi :)) , nếu mà lãnh công thì mấy thằng S mất mặt hết ai còn tin vào siêu anh hùng cấp S nữa :))
 
^ Đọc truyện có biết đọc chữ k thế. Thằng King nó còn có nói nó ngồi ko thôi tiền cũng chảy vào ầm ầm, sướng quá nên anh cũng chả dám thú nhận luôn. Còn ở đâu là chuyện của nó, chung cư cao cấp éo có giá xoàng đâu :v

Cái nữa là Geno lúc chưa làm đệ tử Sai đã giàu vkđ rồi, cầm nguyên cục tiền tới đập cái bộp, chỗ ấy ít cũng phải chục củ (yên) :v

Genos có ông bác học giỏi nhất Human chống lưng nó khác còn anh King nhận lương đầu bảng hero cơ mà nhìn kiểu sống ếu thấy giống ng giầu, nếu cần nói về giầu thử nhìn ông già(quên mẹ tên) cái Dojo bị đập thằng đệ tử cứ gào rú như thể ai trả tiền sửa chữa :9cool_pudency:

- - - Updated - - -

chap one mới nhất dọn vô chung cư cho dân hạng A đấy
chả biết có còn cảnh phải chực ngày siêu thị giảm giá ko, tụi nghiệp bọn monster lắm =))

kéo con rong biển tới ở cạnh hàng ngày sang giật mấy lá về nấu =))
 
Edit .
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap đã ít mà còn flashback :9cool_canny:

btw, mọi người cho rằng anh trọc hết oxi có thể chết k ? hồi đánh văng lên moon thấy ảnh fai nín thở :6cool_boss:
 
Ảnh cho là vậy thôi chứ cũng không biết nữa =)). Nhưng mà văng ra ngoài vũ trụ mà cơ thể vẫn bình thường chắc ko có oxy cũng chả sao =))
 
Lẽ ra ảnh vừa ra đã phải bị đóng băng với nhiệt độ âm 200 độ trên mặt trăng rồi kia =)). Đã vậy có khi vỡ tung ra, mà lạc ra thì dùng nhịn thở nghiêm túc chẳng biết khi nào chết :D
 
phải hỏi là hiên tại ảnh còn cần thở để sống hay không đã :)), bay ra ngoài đó không bị gì nhảy về trái dất ko bị ma sát :))
 
Back
Top