[2014] Gone Girl - DAVID FINCHER

Coi mấy đoạn đầu mấy con teen girl đần độn bắt đầu trổ tài phán đoán: thằng chồng giết con vợ chứ ai ....đáng đời nó (lúc bị công chúng quay như dế) ....blah blah, rên gần 15p đến đoạn con vợ còn sống chúng nó mới ngậm mồm cho (vì về sau chúng nó đ' đoán đc nữa). Đần độn y như cái thằng làm cảnh sát đần độn đi cùng con thanh tra.

Đánh giá film hay, dễ đoán cho những người biết trước film này chất lượng (vì nếu đơn giản là chồng giết vợ thì đã chả hay =)) ). Nhiều sạn về tính logic trong điều tra+cách thức làm việc của cảnh sát+ko phải dạng film đấu trí nên về sau nhạt, tuy nhiên về góc cạnh tâm lý thì film này vào tầm ứng cử oscar được rồi.

À còn các câu hỏi muốn hỏi (thật ra thì hỏi cho vui thôi chứ ko trông chờ vào câu trả lời logic):
1. Con vợ định tự sát ?
Vì đoạn này hơi nhanh+đi với gấu nên ko để ý là nó định tự sát rồi gán cho thằng kia ntn ?
Có phải là sau 2x ngày thì nó lao xe xuống biển ko ? Vậy làm sao cảnh sát điều tra được cái xe đấy ở biển đấy+ngụy tạo để xác có thời gian tử vong là trước ngày nó mất tích ? Trong xác làm sao có được bào thai 6 tuần tuổi ?
2. Nếu ko có xác thì kết tội giết người cho thằng chồng được ko ? (theo luật của vn là KHÔNG thì phải)

không
ko tìm thấy xác thì chỉ là mất tích thôi, không kết luận được tội giết ngừoi
nước nào cũng vậy thôi
vậy mới có khái niệm KIA MIA đó :D
 
Phim quá hay
Công bằng mà nói đây không phải thể loại mình thích ^^!
Nhưng khi chọn phim bên CGV thì nghe nhân viên bảo hay :x, ừ thì vào coi thử :p
Kết quả là chăm chú xem từ đầu tới cuối :X
 
Hơi ngạc nhiên là về VN mà mấy cảnh 18+ vẫn nhiều và lộ cả hàng mới ghê. Đi xem với bạn mới quen cũng hơi ngại :5cool_beat_plaster:
 
Hơi ngạc nhiên là về VN mà mấy cảnh 18+ vẫn nhiều và lộ cả hàng mới ghê. Đi xem với bạn mới quen cũng hơi ngại :5cool_beat_plaster:

Bác ngại nhưng bạn bác thích thì sao :7cool_extreme_sexy_
 
Ừ thì ngại mang tiếng dụ dỗ,chưa gì đã dắt con gái nhà người ta đi xem film 18+ :7cool_extreme_sexy_
[SPOIL]
Cơ mà là mình mình đếch dám như anh Nick,trong tình huống ý mà vẫn dám gặp với làm gì em bồ nhí
[/SPOIL]
 
Hơi ngạc nhiên là về VN mà mấy cảnh 18+ vẫn nhiều và lộ cả hàng mới ghê. Đi xem với bạn mới quen cũng hơi ngại :5cool_beat_plaster:

thế hả bác :)
Thế thì em phải rủ em đang tán đi xem mới được :D
 
CGV nhé,các rạp khác mình không chắc chắn lắm
 
hình như chỉ còn mỗi CGV chiếu pk, hiz mà nó nặng đô quá ~........~
 
VỪa xem xong, kết phim k thể nhảm hơn, mạch phim đang ngon biết bao nhiêu thì ăn cái kết muốn đập màn hình!
 
công nhận phim hay cái cuối hơi khó chịu có đứa con thì đã sao :v mình muốn nó dọa giết hay có ràng buộc nào kinh khủng hơn không thoát ra được thì mới đúng kiểu
 
phím coi không suy nghỉ nhiều nên thấy hay vải, cơ mà cứ tưởng phim hài làm quá lên thôi ai dè lúc cắt cổ thằng kia thốn vải sh*t X_X

không hiểu sau mình là mình lại để ý con em cua thằng nick nhiều hơn, nhất khúc nói chuyện cuối phim cảm giác như có twist gì đó vậy :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
công nhận phim hay cái cuối hơi khó chịu có đứa con thì đã sao :v mình muốn nó dọa giết hay có ràng buộc nào kinh khủng hơn không thoát ra được thì mới đúng kiểu
Sau này có gia đình sẽ hiểu,nó cho Nick thằng con và kinh tế gia đình đang lên, ko ở lại mà đi thì được cái gì,1 mình cày trả nợ tiền trả luật sư nổi ko.Phim còn làm hơi miễn cưỡng chấp nhận chứ trong truyện thì anh ấy tỏ ra khá hài lòng với mọi sự sắp đặt.
 
Chỉnh sửa cuối:
COn thì dĩ nhiên là không có rồi, từ khi nó về thì thằng ku đã bảo là k ngủ với nó, con tu hú thì có! CÒn lí do để trả tiền luật sư thì 100ngàn để đánh đổi 1 đời, đáng k! CHưa kể, tay luật sư rất hứng thú với vụ của hắn, nên chuyện tiền bạc k đáng là vấn đề lớn!
NÓi chung mà cái kết như siết! :))
 
Coi lại phim đi bạn,coi chả hiểu gì mà cũng chê cho được,cầm nhà trả nợ rồi còn bảo "tiền bạc k đáng là vấn đề lớn",khúc cuối Nick ráng nài thằng luật sư mà nó còn rút ,ở đó mà hứng thú,sau này có vợ đi rồi suy nghĩ chuyện tiền bạc, danh dự coi dễ ko.Mà thích kết thiện thắng ác sao ko kiếm phim marvel,dc mà xem,coi mấy dạng tâm lí ,XH này làm gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
COn thì dĩ nhiên là không có rồi, từ khi nó về thì thằng ku đã bảo là k ngủ với nó, con tu hú thì có! CÒn lí do để trả tiền luật sư thì 100ngàn để đánh đổi 1 đời, đáng k! CHưa kể, tay luật sư rất hứng thú với vụ của hắn, nên chuyện tiền bạc k đáng là vấn đề lớn!
NÓi chung mà cái kết như siết! :))

Ở cuối có nhắc đến con vợ dùng tinh trùng của chồng để thụ thai rồi mà :3cool_embarrassed:
 
công nhận phim hay cái cuối hơi khó chịu có đứa con thì đã sao :v mình muốn nó dọa giết hay có ràng buộc nào kinh khủng hơn không thoát ra được thì mới đúng kiểu
Có cái nhà duy nhất bố mẹ để lại thì con em cắm sổ đỏ lấy 100k$ đi thuê luật sư rồi,
tuổi trên 35 lại đang thất nghiệp bán quán vợ mở, không ở lại thì có mà ra đường làm trai bao gay bị thông đít à =))
 
100ngàn để đánh đổi 1đời, lol!
CÁi này đang thảo luận với nhau, hợp lí hay k này nọ, đíu cần phải xoắn thiện ác vào, vớ va vớ vẩn!
PHin này một phần lên án bọn truyền thông, chính bọn này mới là nguyên nhân chính của mọi việc, bao gồm cả việc phải bỏ lửng điều tra!
Nói chung là cả cái phim bị cái kết nó phá hết, kiểu như đuối k biết gquyết ra sao!
 
Ở với con vợ mà bị giết thì hãy nói 100 ngàn đáng đánh đổi 1 đời cậu ạ:))
 
giết về tâm thần rồi còn gì :-" nói chung về ý niệm thì là không thể dứt ra được thôi còn lí do phim làm cho có :6cool_boss:
 
Back
Top