tambabylovelove
Youtube Master Race
- 18/5/12
- 26
- 4
Thích nhất "Into the Wild", hóng bổ sung thêm 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

thiếu nhiều thế)))
Mấy phim tiêu biểu như Taxi Driver ,Lost In Translation , Persona , Barton Fink , Repulsion hay phim của Mr.Sunglasses chả thấy đâu
List trên ưng mỗi 3 4 9 10
Biutiful thì có cái éo gì cô độcBabel, Biutiful, Lost in Translation, Somewhere, 3-iron, One Hour Photo, Elephant Man, Reign on Me, Inside Llewyn Davis, Tokyo Story, There will be Blood, The Piano Teacher...


Trinh tiếc nhất phim Gravity ko đc ra rạp xem độ ảo của nó
Confesstion 2010 , All About Lily Chou-Chou , Blue Spring , về tâm lý các nhân vật ở độ tuổi cấp 2 bị bắt nạt hay cô lập .Tuy cô độc nhưng cũng nên tách ra giữa thể loại survival và tâm lý, trong đó thì thể loại 1 xem cách dẫn dắt câu chuyện, tạo cao trào, ly kỳ, thể loại 2 lại chủ yếu xem phát triển nội tâm nhân vật. The Shinning thì thuộc hàng kinh điển rồi, nhưng mình lại thấy nó giống loại 2 hơn dù phim có rất nhiều cao trào.
Mình đang cần tìm một số phim thuộc thể loại 2, tức là nhân vật bị xã hội cô lập, không nhất thiết phải bị nhốt trong một bối cảnh, có bạn nào có gợi ý gì không nhỉ? Nếu nhân vật chính là trẻ con thì càng tốt, xin cám ơn nhiều.
Xem hết 9/10 trừ phim của anh Sam Rockwell, trong này đánh giá cao nội dung là Burried, diễn xuất thì Locke, cái Locke coi cả bộ phim như 1 hành trình cực kỳ căng thẳng cứ buộc miệng muốn f@ck liên tục, tới khi về cuối dù không thật sự thỏa mản nhưng có có thể thở phào nhẹ nhởm kiểu "rồi mọi chuyện sẽ qua". Phim này rất rất nên xem cho những người cần rèn luyện sự bình tĩnh.
. Phim xem khá đượcPhim Moon của anh Sam Rockwell rất hay , anh này độc diễn hết 99% thời lượng phim nhưng xem phim rất là lôi cuốn ,hấp dẫn .

the terminal mà có Tom Hanks á, có đủ team bạn bè các kiểu cả người yêu xinh đẹp nữa mà cô độc gìthe terminal nên vào list này .

Cảm giác trước khi end của anh main với mình là "thôi đâm xe vào cột đèn cho chết mẹ cho rồi"Mới quất được locke, lần đầu tiên thấy 1 phim có điểm meta cao hơn điểm user. Phim xem khá được
Cảm giác xem ko rời mắt được khỏi hành trình của tay Tom Hardy này, nhưng mà tui vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy trong hành trình trên siêu xe này.
Cái khúc cuối có chút thỏa mãn và thở hắt ra khi nghe tiếng khóc của đứa bé, nhưng mấy việc sự việc sau thì ko biết diễn tiến như nào.
nên cái kết rất làm mình thấy rất nhẹ nhàng và có 1 chút gì đó hạnh phúc, cái được nhất là main được sống thật chính mình.