STAND BY ME Doraemon (2014) - Phim Doraemon dài 3D CG đầu tiên

Đồng cảm xúc , bắt tay phát :D
 
Riêng có xuka lúc lớn giọng ngọt như mía lùi, không biết ai lồng tiếng nữa. Người này lấy về nghe chửi cũng thấy sướng tai :7cool_extreme_sexy_
1001250_554063841296005_156528384_n.jpg

DVLT Ngọc Châu lồng cho Im Soo Hyang trong Góc Khuất Của Số Phận, Nam Gyu Ri trong 49 Ngày, Shin Hye Young trong Hãy Cười Lên Nào!, Seo Min Jeong và Na Moon Hee trong Gia Đinh Là Sô 1 (P.1), Shizuka trong DORAEMON; Kim Ja Ok, Shin Ae trong Gia Đình Là Số 1 (P.2)
[video=youtube_share;DEgFj3j7mFI]http://youtu.be/DEgFj3j7mFI?t=28s[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chu choa , lớn vậy rồi à :6cool_ah:
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem thấy lồng tiếng thấy cũng tạm ổn, riêng ông bố xuka khúc tâm sự giọng ngang ngang giống đang trả bài, tụt mẹ nó cảm xúc, thằng nobita giọng kêu doẻmn cũng nhắng.
Riêng có xuka lúc lớn giọng ngọt như mía lùi, không biết ai lồng tiếng nữa. Người này lấy về nghe chửi cũng thấy sướng tai :7cool_extreme_sexy_

Đồng cảm xúc vụ ông bố, rõ ràng đây cũng phải là 1 trong những cảnh cảm động, thì mình xem lại thấy nhạt toẹt :9cool_pudency:
 
Cũng may trong đây cũng có mấy bạn giống mình. Thật sự mình xem phim lồng tiếng thật sự ko hợp cho lắm, xem 2 phim Baymax với Doremon thì cả 2 đều tạo cảm giác hụt hẫng khi xem xong cả :9cool_pudency:
 
Nhiều người chỉ thích xem phụ đề lắm, mình cũng vậy :D . Xem lồng tiếng nuốt không trôi, đặc biệt là phim Nhật chỉ thích nghe giọng Nhật, quả thật phải nể anime nhật bản ở khoản lồng tiếng, quá đỉnh @@ .
 
Qua rùi cái tuổi coi mèo máy :|
 
Đã có bản rip 720p, hardsubs eng :9cool_canny:
 
Chẳng hạn [SPOIL] lý do Doraemon phải xa Nobita [/SPOIL]

Về việc có nên xem 3D hay không thì mình cũng khuyên là nên xem vì hiệu ứng tốt. Tuy nhiên, ai sợ khóc nhòe kính thì có thể cân nhắc.

cái đó mình thấy nói đầu fim rồi mà :[SPOIL] do cháu cố của nobita vặn mũi doraemon để lập trình đến khi nào làm nobita vui thì phải quay về ,chắc như kiểu là đã thay đổi số phận đúng mục đích rồi thì doremon nên về , nếu không thì có thể tương lại sẽ thay đổi theo chiều hướng khác nữa . theo mình nghĩ là như thế :D [/SPOIL]

BTW : phim hay quá :(( . mình rươm rướm nước mắt mấy lần
 
cái đó mình thấy nói đầu fim rồi mà :[SPOIL] do cháu cố của nobita vặn mũi doraemon để lập trình đến khi nào làm nobita vui thì phải quay về ,chắc như kiểu là đã thay đổi số phận đúng mục đích rồi thì doremon nên về , nếu không thì có thể tương lại sẽ thay đổi theo chiều hướng khác nữa . theo mình nghĩ là như thế :D [/SPOIL]

BTW : phim hay quá :(( . mình rươm rướm nước mắt mấy lần

ý bác Monk là hồi phát hành truyện ko có chi tiết này hoặc có mà ko dịch, giờ fim nó giải thích kĩ hơn cho mọi người dễ hiểu lí do Môn xa Nô. mà bác Monk review đc thì cuối bài cho cái điểm vào để dễ tham khảo :D

//à có 1 chi tiết paradox time-travel, nếu Nobita nhỏ đã đi về tương lai thì trong tương lai sẽ ko xuất hiện 1 Nobita lớn nữa, vì Nobita nhỏ đã biến mất trong quá khứ rồi :))
 
ý bác Monk là hồi phát hành truyện ko có chi tiết này hoặc có mà ko dịch, giờ fim nó giải thích kĩ hơn cho mọi người dễ hiểu lí do Môn xa Nô. mà bác Monk review đc thì cuối bài cho cái điểm vào để dễ tham khảo :D

//à có 1 chi tiết paradox time-travel, nếu Nobita nhỏ đã đi về tương lai thì trong tương lai sẽ ko xuất hiện 1 Nobita lớn nữa, vì Nobita nhỏ đã biến mất trong quá khứ rồi :))

à hiểu ý bác monk rồi :D

còn cái kia mình thấy đâu có paradox đâu, [spoil]nobita nhỏ đi tới tương lai rồi sau này cũng quay về rồi lớn lên bình thường mà . chừng nào nobita ở tương lai tới lớn thì mới có chuyện [/spoil]
 
Cảnh nobita đánh lại chaien cảm động, mình đã khóc :3cool_adore:
 
Cảnh nobita đánh lại chaien cảm động, mình đã khóc :3cool_adore:

Con nhỏ mình rủ đi xem chung nó cười suốt .
Trong bụng cứ muốn lấy tay che trán .
 
bộ phim lấy 2 tập "đêm trước ngày cưới của nôbita" + "Vĩnh biệt Đôrêmon" làm trọng tâm, ghép với nhiều mẫu truyện ngắn nữa,. Về tổng thể thì bộ phim rất ổn với hình ảnh và âm thanh rất tốt.
Mình hy vọng mấy bộ này cũng sẽ lên 3D:
Kỷ niệm về bà
Ngày ra đời của Nobita
Ngày ra đời của Đôrêmon

26726249.IMG_2446.JPG


Xem lại tuyển tập này hay thật
[video=youtube;SbvU0ln0h-M]https://www.youtube.com/watch?v=SbvU0ln0h-M[/video]
 
Hôm ấy đi coi gần như 99% là hoàn hảo : có cute girl đi cùng, rạp không ồn ào.
Đoạn làm mình khóc là Doraemon ngước mắt nhìn Nobita, vừa chê Nobita vừa khóc :'(
Thế không nào khúc cuối có con bánh bèo nói to, spoil hết đoạn cuối. (Nghe giọng chắc chỉ 12,13 tuổi, trẻ trâu thích thể hiện vãi).
10/10, cám ơn 1 vé đi tuổi thơ từ công ty của ông Fujiko. :'(
 
Back
Top