Đoạn này xét theo nghĩa đúng thì ý nghĩa vì liên hệ tới LOTR, tuy nhiên xét theo một nghĩa khác thì lại thấy hint bay tá lả. [SPOIL]Ông bố (gay) thấy thằng con (bị nghi là gay) thất tình thì khuyên đi tìm một thằng con trai khác, thế là sao

[/SPOIL]
Mình sẽ thích phim hơn nếu đoạn cuối bỏ bớt mấy cảnh solo để thay vào cảnh dàn quân, bố trí trận + bớt đoạn quân người chạy chạy với tay phụ tá hèn (điều mà nhiều phim đã làm) để nhường đất cho các anh lính lùn và tiên (trừ tướng ra thì hầu như chỉ được xuất hiện ở cảnh toàn) + thêm cảnh kết cho trọn vẹn.
Dù sao cũng là phần cuối, dành thời gian cho các cảnh dọn dẹp hậu quả, chia tay, đọc diễn văn cũng hợp lý với bài hát "The last goodbye".