Khu vực spam :3

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
chú có cơ hội đổi con fone mới rồi đó, gps với 3g kiểu gì mà ra 1 m, trừ khi có gái nào đang nằm cạnh chú mà chú ko thấy mặt( tự hiểu nhá)
Bác nói thế làm e ko dám nhìn xuống gầm giường
 
chú có cơ hội đổi con fone mới rồi đó, gps với 3g kiểu gì mà ra 1 m, trừ khi có gái nào đang nằm cạnh chú mà chú ko thấy mặt( tự hiểu nhá)

Bác nói tự nhiên em thấy muốn lạnh xương sống à :9cool_pudency:
 
Bác nói thế làm e ko dám nhìn xuống gầm giường

chú nhìn xuống gầm giường làm gì, ko có gì đâu, tắt đèn rồi nhìn thử lên trần nhà đi
 
gameshow kể chuyện của hội những người ở nhà ngày mai nhưng rất muốn đi chơi ngày noel

Thực ra là game show : Road to 200 trá hình :))
 
chú nhìn xuống gầm giường làm gì, ko có gì đâu, tắt đèn rồi nhìn thử lên trần nhà đi

Nhìn lên trần nhà mà thấy ai đó thì xác định luôn :))
 
Thực ra là game show : Road to 200 trá hình :))

như vầy nó mới dễ đạt mục đích, chứ suốt ngày chào buổi sáng trưa chiều tối thì nó lâu lắm
 
Thì mi có cách nghĩ của mi, lão ý có cách nghĩ của lão ý, nghĩ thế nào triển khai thế ấy thôi.
Cơ mà ta đồng ý với lão Asterias :))
Chắc 2 bro cùng thế hệ có suy nghĩ khác...
chú đang bị chai sạn tình cảm, giống y như ta lúc trước và ngay cả bây giờ
lời khuyên đơn giản là hãy cứ thử đi, chứ còn chờ theo kiểu thấu hiểu, tiếp xúc lâu thì chú chỉ có nước kua mấy đứa học chung hay đồng nghiệp thôi
mà ta thì thấy, hoc chung thì ổn, còn đồng nghiệp thì vừa khó vừa ko nên, kinh nghiệm đi làm 3 năm ta thấy thế
e thử rồi mà, thử rồi mới có kiểu xuôi xuôi rồi xong chán chứ bác, e nghĩ nguyên nhân chán là do chưa tìm được người thực sự thôi... Còn mục tiêu của e là kiếm tiền mai sau đi du lịch bụi, kiểu sống xê dịch nay đây mai đó. Còn gấu là chuyện phụ, mặc dù nhiều lúc cũng thấy chán phết :4cool_baffle:
 
Nói chung là kiếm tiền đã rồi thích gì thì thích :))
 
Hay ta với mi lại phổ thơ tiếp vậy :))

tối qua ngủ quên sr bác ,mà room đang căng thế này thơ với chả văn họ chém chết

Chủ đề tối nay là gái và noel, bác có kinh nghiệm gì thì chia sẽ cho các anh em mở rộng tầm mắt :4cool_baffle:

Kinh nghiệm hả ? FA thì ra ngắm gái cho sướng . Gấu mới quen thì đừng vào mấy chỗ gần nhà thờ ,mất time . Gấu quen lâu rồi thì noel nhìn chung không đặc biệt lắm

gameshow kể chuyện của hội những người ở nhà ngày mai nhưng rất muốn đi chơi ngày noel

Bác thích ngắm gái thì ra , còn ở nhà chỉ có phim mà tự kỷ , không có gì hot đâu
 
như vầy nó mới dễ đạt mục đích, chứ suốt ngày chào buổi sáng trưa chiều tối thì nó lâu lắm

Like mạnh cho lão :6cool_boss:
Ta cũng ghét trò chào sáng trưa chiều tối, trông phản cảm vừa không mục đích.
Mục đích phải tạo chủ đề cho ae farm chung với :8cool_matrix:
 
Chắc 2 bro cùng thế hệ có suy nghĩ khác...

e thử rồi mà, thử rồi mới có kiểu xuôi xuôi rồi xong chán chứ bác, e nghĩ nguyên nhân chán là do chưa tìm được người thực sự thôi... Còn mục tiêu của e là kiếm tiền mai sau đi du lịch bụi, kiểu sống xê dịch nay đây mai đó. Còn gấu là chuyện phụ, mặc dù nhiều lúc cũng thấy chán phết :4cool_baffle:

vậy thì do chú chưa muốn bị đeo gông vào cổ rồi, còn thích tự do, chứ như ta ngày xưa nếu gặp dc đúng người thì sẽ ko khi nào mà ko ngừng nghĩ về người đó, sau này cho dù người đó có người mới và ta cũng đã ko gặp lại nhiều
ráng chờ đi nhé, sẽ có người thích hợp và chú sẽ bị tiếng sét ái tình sớm thôi
 
Bác thích ngắm gái thì ra , còn ở nhà chỉ có phim mà tự kỷ , không có gì hot đâu

ta thì năm nào cũng đi chơi hết, chỉ noel 2 năm trước là năm trực cửa hàng nên ko đi đâu chơi thôi
cơ mà đi chung cả đám,chứ đi riêng thì có nhưng ít lắm
ngắm gái thì ngày nào mà chả dc, mai ra khói bụi kẹt xe, xì gòn mai nghe nói ngập nặng nữa
fim thì ta đang trữ 5 fim rồi, mai ko có gì thay đổi thì cày fim từ tối đến khuya
 
cố thêm tí rồi ngủ bác ơi, mục tiêu trước tết mà
 
Các bác biết phim gì hay để xem vào đêm noel không?
 
Back
Top