- 29/9/02
- 7,519
- 100
Ngày xưa mình xem bộ phim về võ thuật quái dị của Trung Quốc . Cụ thể nó có tình tiết sau và muốn xem lại :
- Nhân vật sư phụ lôi bức tranh con cò xuống và dùng tay xắt ra thành từng khúc như bánh phở rồi đổ nước vào cho đệ tử ăn .
- Khi đánh nhau với gã sát thủ , hai thầy trò chui sau bức rèm biến thành một đứa lùn tịt rút ghế ra choảng nhau .
- Vẫn đánh gã sát thủ hai thày trò hợp thể với nhau bằng cách thân là của người thầy còn đầu thì lòi ra cánh tay của học trò , dùng con mắt ở bàn tay để nhìn đối phuơng .
- Khi sư mẫu chết , cả hội kéo nhau đến đại hội quỷ vuơng . Mục đích là lấy chìa khóa ở trong một cái chảo vạc dầu . Nhân vật chính lòi cánh tay từ ở chỗ ấy xuống chảo dầu và lấy chìa khóa .
- Trong đại hội có trò đi qua cầu , một thằng rút dao bầu cắt đôi chân để có thể đi được trên không khí . Đi qua được giữa cầu thì một thằng khác sử dụng hít hơi cho cơ thể căng phòng bay qua va phải thàng kia ngã xuống cầu bị rắn ăn thịt .
Do phim xem từ lâu lắm rồi nên quên đầu , chỉ nhớ mang máng nó như thế .
- Nhân vật sư phụ lôi bức tranh con cò xuống và dùng tay xắt ra thành từng khúc như bánh phở rồi đổ nước vào cho đệ tử ăn .
- Khi đánh nhau với gã sát thủ , hai thầy trò chui sau bức rèm biến thành một đứa lùn tịt rút ghế ra choảng nhau .
- Vẫn đánh gã sát thủ hai thày trò hợp thể với nhau bằng cách thân là của người thầy còn đầu thì lòi ra cánh tay của học trò , dùng con mắt ở bàn tay để nhìn đối phuơng .
- Khi sư mẫu chết , cả hội kéo nhau đến đại hội quỷ vuơng . Mục đích là lấy chìa khóa ở trong một cái chảo vạc dầu . Nhân vật chính lòi cánh tay từ ở chỗ ấy xuống chảo dầu và lấy chìa khóa .
- Trong đại hội có trò đi qua cầu , một thằng rút dao bầu cắt đôi chân để có thể đi được trên không khí . Đi qua được giữa cầu thì một thằng khác sử dụng hít hơi cho cơ thể căng phòng bay qua va phải thàng kia ngã xuống cầu bị rắn ăn thịt .
Do phim xem từ lâu lắm rồi nên quên đầu , chỉ nhớ mang máng nó như thế .

, mà phim hồi xưa thì hồi xưa coi hay chứ giờ coi nhiều phim kỹ xảo hiện đại rành quá rồi coi lại phim hồi xưa thấy dở ẹc à, khỏi kiếm coi lại chi 
