- 22/8/05
- 4,531
- 5,479
Hôm trước đi coi nhưng giờ mới vào. Nói chung cái hay cái dở trong này cũng nói hết rồi.
Nhưng mà kết cụt quá thể, làm gì mà những cảnh như đám tang Thorin, viên Arkenstone, thanh Orcrist, kết cục của Bard, Dain... éo thấy đâu, đánh xong trận là anh Bilbo vác túi đi về, người xem cũng chưng hửng luônĐánh trận thì đại bàng ở đâu đến chả cần ai gọi, chẳng lẽ tham vàng
Beorn 5s, chưa kịp nhìn rõ mặt.
Chiến thuật thì rởm, elf không bắn nổi một mũi tên ra hồn. Chắc định làm trái ngược với LOTR là đánh đấm quy mô lớn tốt nhưng solo dở ẹc, đây toàn solo hết trận nọ đến trận kia.
Còn nản nhất mấy màn hài của thằng Afrid, trong rạp không ai cười luôn. Nhảm vl, thế mà mấy cảnh liền.
Kết lại: cái gì chỉ cần trong extended thì kéo ra ngoài (Afrid), cái gì quan trọng thì lại nhét vào extended (các cảnh kết). Không phải là chê không hay nhưng nếu mong chờ để ra rạp thì hơi thất vọng.
PS: Chị Galadriel lúc triển phép nhìn kinh vl, tưởng Sauron nhập vàoPhép thuật của người tốt mà sao mặt mũi trông như ma thế.
Power tăng thì độ Corrupt cũng tăng theo, coi phần Fellowship là hiểu. Lúc ấy chị ấy mà không vượt qua được sự cám dỗ của nhẫn thì sẽ thành final boss : mọi người sẽ e sợ, sẽ khuấtphục và sẽ Yêu ta !
Đánh trận thì đại bàng ở đâu đến chả cần ai gọi, chẳng lẽ tham vàng
Beorn 5s, chưa kịp nhìn rõ mặt.
Phép thuật của người tốt mà sao mặt mũi trông như ma thế.




(trong bản extended cũng có)