Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Làm gì có ai so sánh trừ fan củ Nghệ, ảo tưởng vãi. Này thì vàng, đã làm được mẹ gì cho tuyển đâu mà thái độ như shit rồi.
http://ngoisao.net/tin-tuc/the-thao/ben-le/van-quyen-va-cai-bat-tai-cua-thay-ngoai-2635228.html

Thế mà cái thằng cố gắng phấn đấu cả chục năm nay thì bị đem ra chửi như chó trong khi cũng quả bóng vàng từ năm 19 tuổi (2004) chứ kém đếch gì ai.

Thằng nào cố gắng cả đời thế bạn. ;)
 
Giờ quan trọng là thằng nào ra nước ngoài thi đấu dc, J-league chẳng hạn ?
TA triển vọng nhất, có thể hình khá + kĩ thuật tốt - đặt vô đâu đá cũng dc
Chả có thằng nào đủ trình độ để đá ở J-League đc, đá ở V-League còn đang thuộc dạng học sinh, giờ sang nước ngoài thì chắc dự bị hoặc bị trả về.
Nói chung đợi khi nào lứa này vô địch V-League rồi hẵng cho đi nước ngoài cũng đc. Có điều chắc phải tầm 3 năm nữa mới có thể vô địch, mà tầm đấy những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường cũng đã 23,24... lứa tuổi này thì phát triển thì có thể nhưng sẽ bị hạn chế nhiều.
 
cái mặt sân trận hagl hải phòng như cái ruộng vậy,ko hiểu bóng đá chuyên nghiệp mà vẫn phải đá ở cái ruộng đó
hên là hôm đó ko mưa :rolleyes: theo mềnh thì mặt sân như vậy là ko thể chấp nhận dc
 
Tưởng báo nào viết chứ nhìn xuống dưới thấy cái dòng "Bóng đá toàn cầu" là đủ ném sọt rác rồi, khỏi xem nội dung. Trong làng lá cải ở cái đất VN này nếu nó mà đứng nhì về khoản bịa chuyện thì đếu thằng lều báo nào dám đứng nhất. Thằng Quyến đúng là vô kỉ luật, đúng là lười, đúng là bị loại khỏi đội tuyển mấy lần, nhưng cái đống chửi bới đấm đá hay cãi HLV này nọ thì đúng là rác rưởi, đến mức bọn lều báo còn lại đếu đứa nào dám đăng lại, search thử cái tiêu đề bài viết coi có bao nhiều thằng lều báo dám đưa lại bài viết đấy o_O

Thằng CV thì chả tội lỗi gì, một số như mềnh ghét nó cơ bản vì mấy cú phốt vênh váo bố láo hồi trước của nó, chứ bây giờ thì chả có vấn đề gì cả. Thời điểm hơn 1 năm trở lại đây thì bọn to mồm chửi thằng cong vênh nhất chính là đám "fan hâm mộ" mới nổi chứ đám nào, trừ mấy cháu HAGL thì cả ngàn thằng cầu thủ VN đều bị chửi là phế vật tuốt ấy chứ riêng gì thằng cong vênh o_O

Còn muốn ra nước ngoài hả, cứ lội qua được cái ao Võ League trước đã rồi nói chuyện tiếp, cỡ làng nhàng như cầu thủ Võ League còn chưa ăn được mà đòi cạnh tranh với bọn Nhật Hàn, bọn nó đếu có coi cái mác "trẻ tuổi, tương lai bóng đá VN" ra cái củ cải gì đâu, trình như các cháu thì bọn Nhật Hàn nó đầy đống ra, cứ xem đám U19 của nó mấy đợt rồi thì thấy, cỡ cong vênh train bỏ xác ra kia, là cầu nối bóng đá Nhật Việt, được dân Nhật nó khoái chí tử mà còn dự bị mòn quần ở J-League 2 chứ đếu có ưu đãi nào cả nhá, miễn có chuyện "đàn anh nhường đàn em" đi o_O
 
Có link Tuổi Trẻ từ năm 2004 (bài này chỉ đề cập thời Tavares)
http://teen.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=52296&ChannelID=199

Nếu ảnh chết thì nghía qua link này
http://vietbao.vn/Bong-da/Van-Quyen-mat-co-hoi-du-Tiger-Cup/40052296/453/

Còn mấy anh cầu thủ xứ Nghệ thì bó tay rồi, sau trận thua HP 0-3 vòng 1 có anh còn chống đối HLV ra mặt, viết lên face đội hình này thì đá làm sao được (nhà báo Quang Tuyến - báo Thanh Niên).
 
Mấy cái đó thì rõ ràng rồi, nó chứng tỏ thằng này lười và vô kỉ luật, nhưng đâu phải vì thế mà gán luôn cho nó cả những tội khác, mấy trò vênh váo nhấm nhẳng với báo chí thì bọn nó hồi đó thằng nào chả vậy, thằng cong vênh bị ghét cũng vì một thời vênh váo như vậy đấy, may mà sau này nó lớn tuổi lên, chín chắn hơn nên bớt láo lếu đi, chắc là nhờ có vợ dạy dỗ kèm cặp o_O
 
xem kỹ lại quả pen thì thằng Cp44 ngã đẹp thiệt, Phượng Minzy đâu có ngây thơ :cool:
 
kể cả nó ngã giả thì còn tốt hơn thằng chơi đá bạo lực, ngần đấy thẻ vàng ko thấy nhục sao :confused:
 
xem kỹ lại quả pen thì thằng Cp44 ngã đẹp thiệt, Phượng Minzy đâu có ngây thơ :cool:
Hôm đó mình xem trên tivi thấy thủ môn vô bóng bằng chân mà nhỉ, vtv6 tua lại có 1 lần nên không biết chính xác không
 
xem lại clip này thấy kỹ hơn o_O

http://thethaovanhoa.vn/bong-da-vie...n-trong-tai-se-mo-bang-n20150126160628730.htm


ngã vờ hay bạo lực đều phi thể thao, vì "còn tốt hơn thằng chơi đá bạo lực" nên nó thành đúng à :eek:
tranh chấp 5-5 mà trọng tài toàn thổi đội kia ko thấy nhục sao :D

trọng tài lờ 2 quả pen trận LA, 1 quả pen chạm tay ttân ĐN =))
 
Nói chung gặp đội khác thì 2 pha ngã của Long An + ĐN thì có penalty chắc luôn
 
xem lại clip này thấy kỹ hơn o_O

http://thethaovanhoa.vn/bong-da-vie...n-trong-tai-se-mo-bang-n20150126160628730.htm

ngã vờ hay bạo lực đều phi thể thao, vì "còn tốt hơn thằng chơi đá bạo lực" nên nó thành đúng à :eek:
tranh chấp 5-5 mà trọng tài toàn thổi đội kia ko thấy nhục sao :D

trọng tài lờ 2 quả pen trận LA, 1 quả pen chạm tay ttân ĐN =))
ngã là 1 thứ được tập luyện trong bóng đá chuyên nghiệp với mục đích ban đầu là tránh chấn thương. Nó ngã vờ dĩ nhiên tốt hơn thằng đá bạo lực. :rolleyes:
Muốn xây dựng nền bóng đá mới thay cho lối "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" cũ mà không thổi phạt thì chỉ là nói mà ko làm.
 
ngã là 1 thứ được tập luyện trong bóng đá chuyên nghiệp với mục đích ban đầu là tránh chấn thương. Nó ngã vờ dĩ nhiên tốt hơn thằng đá bạo lực. :rolleyes:
Muốn xây dựng nền bóng đá mới thay cho lối "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" cũ mà không thổi phạt thì chỉ là nói mà ko làm.
ừ thì tốt hơn thật, thế ko dc nói là nó ngã vờ à :eek:

TA, XT đều chấn thương rồi, mới có 5 trận đã bắt dầu ko chịu nổi nhiệt rồi, XT to con nhất đám mà chơi công tử, ko chịu va chạm, bị gãy tay 1 lần sợ luôn tớ giờ, TA đứt dây chằng thì ko ham rê dắt nữa, XT chịu chơi tí thì đỡ cho cái đầu gối của TA lắm
 
ừ thì tốt hơn thật, thế ko dc nói là nó ngã vờ à :eek:

TA, XT đều chấn thương rồi, mới có 5 trận đã bắt dầu ko chịu nổi nhiệt rồi, XT to con nhất đám mà chơi công tử, ko chịu va chạm, bị gãy tay 1 lần sợ luôn tớ giờ, TA đứt dây chằng thì ko ham rê dắt nữa, XT chịu chơi tí thì đỡ cho cái đầu gối của TA lắm
Bạn quote mình chỗ nào mình bảo ko đc nói nó ngã vờ.
Nhét chữ mồm nhau thế này đấy.
 
Mai mốt Việt Nam full công luôn rồi, hóng sự kết hợp giữa lãng mạn của Pháp và khoa học của Đức
http://thethao.tuoitre.vn/tin/2015/...hanh-lap-hoc-vien-voi-clb-dortmund/62202.html

http://www.baomoi.com/Lo-Tay-va-bong-ta/87/15819807.epi

Thái Lan đã đi trước bầu Đức hai năm trong việc kết hợp với Arsenal JMG nhưng sang đến năm thứ ba thì họ dừng việc liên kết. Nguyên do phần lợi của Arsenal JMG lớn hơn rất nhiều so với tính mục đích của bóng đá Thái Lan. Bên cạnh đó phía Thái Lan cũng chỉ ra rằng Arsenal JMG tuyển cầu thủ theo tố chất của con người ở châu Âu và châu Phi nên không đặt nặng đến yếu tố thể hình mà châu Á rất thua thiệt.

lò tây chưa chắc đã hay đâu, nhiều người từng đặt câu hỏi sao cầu thủ HAGL còi cọc, lùn thế ?? Thực ra mấy lò này dựa trện nền tảng của cầu thủ gốc châu âu và phi là chính, dạy chỉ toàn về kỹ thuật chứ ko hề chú trọng thể hình. Hồi đó báo chí hỏi nhưng bên HAGL cứ lảng tránh cái vấn đề này. Thái lan sau này đếch thèm hợp tác nữa mà học theo cách làm bóng đá của nhật (cùng là dân châu á, cùng nền tảng thể hình) kết hợp với tự đào tạo, vừa ngon bổ rẻ.
 
đọ thể hình, thể lực VN với Nhật thì Nhật nó vẫn bóp chết VN lol. Đấy là chưa nói mớ cầu thủ Nhật sang đá bên EU hầu hết có tiếng tí là trong tuyển quốc gia ráo. Quan trọng nhất vẫn là nền tảng thể hình thể lực, éo có thì có ngoáy mấy cũng rời sân sau 1 hiệp.

Mà chả có lò nào của EU ko tập thể hình, thể lực nhé nhưng bọn nó hạn chế tập nhiều do tuổi nhỏ tập nhiều nó hại cho cơ thể, thể hình thể lực tập nhiều là phải sau 18-20 cơ thể phát triển tối ưu mới đầu tư vào.
 
Dortmund đang ngắc ngoải, không biết có hỗ trợ được gì không.
Cơ mà vụ Viettel-Dortmund này râm ran gần cả năm rồi, bên cái topic U19, ngay ở topic này nữa, đều có nói tới mấy lần, cơ mà đếu ai care o_O Ngay cả thằng Bình Dương phá của nó cũng liên kết với Nhật pỏn kha khá thời gian rồi, cơ mà cũng đếu ai care o_O Cần Thơ thì gắn cạ với cô gái Hà Lan Feyenoord, cơ mà nói chung là cũng đếu ai care o_O
 
Mấy giải gần đây Nhật bết quá từ U19 U23 cho đến tuyển quốc gia. Tiền đạo Nhật chân gỗ mà cầu thủ bây giờ nhìn vóc dáng ẻo lả quá.
Bóng đá Châu Á bây giờ khác rồi, trâu bò lên ngôi hết. Hàn Quốc vô địch Asiad với vào CK Asian Cup nhìn tụi nó vừa to vừa khỏe chạy như trâu ăn đứt cả sức tụi Tây Á, Uzebekistan hay Úc @@
 
Back
Top