[2015] Siêu nhân X - Phim siêu nhân VN đầu tiên

rất có cảm tình với Ngô Kiến Huy qua những vai diễn trước của anh, cơ mà đa số là vai phụ, hài hài. ko biết đóng vai chính thì ra sao đây :v nhưng chắc cũng sẽ ra rạp vì siêu nhân đầu tiên của VN :))
 
Hôm nay đi xem phim này do khuyến mãi miễn phí bắp nước sinh nhật.
Review ngắn gọn là phim như **** ấy, tốt nhất đừng bỏ tiền ra coi.
À mà nếu so với mặt bằng chung phim Việt Nam thì phim này cũng vào loại khá, tết không có gì coi thì đú tạm cũng được.
 
Phim dở vcl. Nhưng chắc là hay nhất trong đám phim Tết.
 
Ca này khó bác ơi, không phải thị hiếu dân Việt què quặt mà làm phim ở VN dễ đụng chạm có ngày bị cấm chiếu, thu giấy phép, phạt lòi ra ...
vậy nên chúng ta còn được xem phim teen hài bựa dài dài :4cool_confuse:

xem thử hồi làm film hoành tráng như Thiên Mệnh Anh Hùng so doanh thu với Hello Cô 3 hay Để Mai Tính thì hiểu ngay là thị hiếu người VN như thế nào rồi, làm 1 ăn 10 thì ai ngu gì lại ko chọn film hài nhảm để sản xuất
 
hôm qua mới đi xem phim này về, tính coi seventh son xem dở cỡ nào, cơ mà không có suất thế là coi đại siêu nhân X

Nói chung phim cũng chả hay nhưng nó không dở, mặc dù diễn xuất siêu chán hay nội dung siêu nhảm, phim này tự biết nó không hay nên cũng không cố gắng đao to búa lớn mà chỉ tập trung khai thác góc độ hài hước của siêu anh hùng, xét trên góc độ làm phim thì đây là nỗ lực đáng ghi nhận của mấy lão làm phim nước mình. Ngoài việc quảng cáo quá lộ liễu như Michael Bay ra thì những cái comic-reference làm khá là tế nhị, để ý thì biết chứ không phải kiểu đập vô mặt người ta :5cool_big_smile:
 
Coi cái Trailer Ngày nảy ngày nay thấy cũng nhộn mà kỷ xảo cũng khá khá đó chớ .

Hồi làm Thiên Mệnh Anh Hùng bị nhiều thanh niên ném đá chết mợ , với lại thị hiếu cao cho nên đòi trình phim VN nhảy cóc tầm thế giơi mà lại =))

Tệ nạn gần đây phải nói là cái phim Để Hội Tính .
 
Phim dở vcl. Nhưng chắc là hay nhất trong đám phim Tết.
Thực sự là em éo biết phải tiếp thu comment của bác thế nào! :soldier_baby:

Phim Thiên Mệnh Anh Hùng xem rất OK cho đến khi anh Main tung chưởng như Goku
 
Nghe bảo cái Trúng Số vừa hài vừa hay nhất mớ phim tết thì phải :3cool_nosebleed:
 
Thời xưa như bác kia nói " Đêm hội Long Trì ", " Số đỏ " full nude luôn đấy.
Cứ bảo dễ đụng chạm, nhưng thiếu gì cách né và tạo được phim hay, cái chính là các nhà làm phim không chịu đầu tư sâu cho mấy phim thị trường. Mà thực ra cũng do thị hiếu khán giả thôi, toàn kiểu dễ tính xem mấy cái nhạt thếch ra cũng rặn cười được, kéo đến rạp phần lớn toàn vì " thần tượng đóng phim " thì chúng nó mất công đổ chất xám vào làm gì.

Thời xưa khác thời nay mà bác, đừng tưởng xưa là cổ hủ hơn nay nhé. Ví dụ như phim "Trò đời" cũng dựa trên bộ truyện Số đỏ (+ một vài bộ khác) nó khác như thế nào? Với cả một khi đã cấm nhiều như vậy, làm phim cứ phải tìm cách né thì khó mà tự do sáng tác được, nếu có sáng tác thì cũng chỉ quanh quẩn trong những lĩnh vực an toàn vốn đã đầy phim khai thác. Làm phim lịch sử thì cứ phải nói tốt, nói một chiều, làm phim hiện đại phải phi chính trị, cuộc sống người dân phải ấm no, hạnh phúc, bảo sao người ta thích làm phim hài nhảm hoặc phim nghệ thuật về tình cảm.
 
Phim này mình cho 5 điểm, cái gì cũng dừng ở mức trung bình, có thể +1 cho sự đầu tư và cố gắng của cả đoàn.

Diễn suất của Ngô Kiến Huy khiến mình hơi thất vọng vì không như mong đợi.

Có vài chỗ với mình thì không thể chấp nhận được, nhất là phim của Nguyễn Quang Dũng, mình đếm ít nhất có 4 cảnh lộ dây cáp, trong phòng thí nghiệm của ông Việt Anh có cái máy mặc dù đã được hoá trang nhưng nhìn vào cũng biết đó là cái máy giặt :8onion10:
 
fim kém. lần đầu tiên coi fim của ông NQ Dũng này, nghe tiếng trong nước cũng nổi lắm mà sao làm fim chán thế. so với 2 đạo diễn việt kiều Victor với Charlie chắc kém mấy bậc @@ kì vọng diễn xuất của NKH ai ngờ thấy bthuong, thậm chí kém hơn cả mấy fim trước nữa ~.~

bọn kia đc tiêm thuốc vô tưởng thế nào ai ngờ đi phá làng phá xóm như lưu manh phường í =))
 
Diễn suất của Ngô Kiến Huy khiến mình hơi thất vọng vì không như mong đợi.

Có vài chỗ với mình thì không thể chấp nhận được, nhất là phim của Nguyễn Quang Dũng, mình đếm ít nhất có 4 cảnh lộ dây cáp, trong phòng thí nghiệm của ông Việt Anh có cái máy mặc dù đã được hoá trang nhưng nhìn vào cũng biết đó là cái máy giặt
Ngô Kiến Huy từ cái "Nàng Men Chàng Bóng" cho tới cái phim này chỉ có 1 kiểu diễn duy nhất,hay nói khác là toàn đóng mấy vai như nhau,hoặc chán hơn nữa là mấy bạn ca sĩ,người mẫu chuyển sang đóng phim không nên mong đợi gì nhiều :->~~
Còn Nguyễn Quang Dũng thời gian quay phim làm thêm giám khảo ba cái hoa hậu hoa khôi gì đấy sao mà tập trung xóa dây cáp,che máy giặt được '@-@
 
Phim VN có các điểm chung sau:
- Làm sơ sài, cái này khỏi nói, thật sự coi trailer nhiều cảnh hành động thấy dùng vi tính làm cho ảo chứ thực tế động tác ko dứt khoát. Thua cả phim võ thuật TQ cách đây 20 năm.
- Nội dung cũng sơ sài nốt, toàn mấy pa viết kịch bản kiểu dễ hiểu hoặc ma, giáo điều.. Bao giờ viết đc kịch bản như Occulus, Saw, Transformer, Avatar...
- Nặng giáo điều, ác thì cuối phim trả báo, ma thì cuối cùng biến mất,...
- Mời toàn các nhân vật nổi tiếng, để làm gì, để nhờ fan page mấy triệu like hoặc mấy trang tin như Mương 14 có thể PR free cho phim. Một công đôi chuyện, có dv đẹp lại quảng cáo tốt cho phim, diễn xuất tính sau =)
- ...
 
Cha Shiva so cái kịch bản kiểu đó thì mấy cha biên kịch , đạo diễn VN đứng cmn hình hết =))
 
thật ra kịch bản kiểu Transformer với Avatar là thuộc loại khá đơn giản, giải trí rồi ấy chứ =))
 
Phim VN có các điểm chung sau:

- Nội dung cũng sơ sài nốt, toàn mấy pa viết kịch bản kiểu dễ hiểu hoặc ma, giáo điều.. Bao giờ viết đc kịch bản như Occulus, Saw, Transformer, Avatar...

- ...

gì đây trời :))
 
đã biết fim nhảm sao nhìu bác thích bỏ tiền mua cục tức vô người thế nhỉ, 200k cho 2 tiếng ngồi xem phim rác thà mua loto còn có ích hơn
 
Back
Top