- 22/9/12
- 333
- 1,130
Cái này mình có qua hội ế bên b50 post rồi nhưng thấy ít người quá nên vác qua đây nhờ tư vấn.
Sơ qua tí về bản thân : Mình năm nay 22t, quen và thích 1 chị cùng lớp lớn hơn 2t. Tính cách và kiểu nói chuyện của mình từ xưa đến nay đều được mọi người xung quanh nhận xét là vui tính, bựa, hay đùa.
Chuyện là thế này:
Hay mình đùa lố với nhạt thật cũng nên. Cơ mà nó nói câu cuối cứ như là tát vào mặt mình vậy
Vấn đề hiện tại thì hôm trong tết có rủ nó 27 này đi xem phim. Nó bảo chưa quyết được, khi nào lên lại hà nội thì báo lại cho. Sau vụ ngày hnay, như kiểu chạm vào tự ái nên cũng tức mà vẫn băn khoăn có nên tiếp tục không hay là cho lượn luôn.
ps: trước đấy có đi chơi 1 2 lần ( 1 lần mình rủ, 1 lần nó rủ đi mua quần áo cả nó). Vlt vừa rồi vẫn có nhận scl, mang về quê ăn rồi mới chụp ảnh check-in
Sơ qua tí về bản thân : Mình năm nay 22t, quen và thích 1 chị cùng lớp lớn hơn 2t. Tính cách và kiểu nói chuyện của mình từ xưa đến nay đều được mọi người xung quanh nhận xét là vui tính, bựa, hay đùa.
Chuyện là thế này:
Hay mình đùa lố với nhạt thật cũng nên. Cơ mà nó nói câu cuối cứ như là tát vào mặt mình vậy

Vấn đề hiện tại thì hôm trong tết có rủ nó 27 này đi xem phim. Nó bảo chưa quyết được, khi nào lên lại hà nội thì báo lại cho. Sau vụ ngày hnay, như kiểu chạm vào tự ái nên cũng tức mà vẫn băn khoăn có nên tiếp tục không hay là cho lượn luôn.
ps: trước đấy có đi chơi 1 2 lần ( 1 lần mình rủ, 1 lần nó rủ đi mua quần áo cả nó). Vlt vừa rồi vẫn có nhận scl, mang về quê ăn rồi mới chụp ảnh check-in




