_ Bộ binh 2 nước Anh và Pháp có cách đánh hoàn toàn khác nhau đấy. Bọn Anh là nó chơi old school, fire volley 1 - 3 lượt rồi charge, chỉ bắn trong khoảng 50 bộ đổ lại để tăng tối đa độ chính xác, bộ binh Anh cũng chỉ dàn 2 hàng, và dàn ngang dài hết cỡ có thể, tiến quân luôn theo 1 line dài.
_ Pháp thời Nap họ dùng cách hoàn toàn khác. Nếu quân Pháp trc cách mạng vẫn đánh kiểu cũ 3 hàng line, thì quân Pháp sau cách mạng, vì tận dụng cực kỳ nhiều lính tình nguyện / nghĩa vụ, chất lượng không đều nhau, ít được huấn luyện sẵn mà tăng kinh nghiệm theo từng chiến dịch, nên người Pháp dùng colume formation, di chuyển theo khối lớn sau đó khi tới gần thì tách ra thành line. Lúc bắn cũng ko bắn theo loạt, mà bắn tự do ở 100 bộ thậm chí hơn.
_ Vì thế thành ra 2 trường phái : người Anh họ huấn luyện quân đội cực kỳ chuyên nghiệp, thậm chí khắc nghiệt, lính tuy ko nhiều nhưng huấn luyện bắn cực tốt. Nhưng vì ít người nên nếu oánh dài ngày, thì ko đủ lực lượng hậu bị. Người Pháp quân đội trưởng thành theo từng chiến dịch, chỉ cần quân cũ có kinh nghiệm ko bị nướng hết trong các chiến dịch, thì quân mới bổ sung sẽ rất nhanh được truyền kinh nghiệm và trưởng thành. Quân Pháp thời hoàng kim 1800 - 1810 chính là một đội quân ko đông, nhưng đều là lính cũ kinh nghiệm đầy mình, dày dạn chiến trận, đều là lũ bò từ trong đống xác chết thời cộng hoà - cách mạng Pháp.
_ Nhưng Pháp cũng có nhược điểm, đó là do cách hành quân / cách bắn súng tự do, nên nếu 1 đội quân nhiều lính mới thì lập tức sụt chất lượng nghiêm trọng. Điển hình là sau chiến dịch Nga, hơn 1/2 lính Pháp dày dặn kinh nghiệm bị đông cứng ở Nga. Trân Leipzig hơn nửa là lính mới chiêu mộ, chất lượng sụt hẳn, vì chống lại liên minh với quân số cực đông, Nap phải chiêu mộ sll lính trơn chống lại. Sau trận Leipzig thì hầu hết bộ binh tinh nhuệ đều ngã xuống. Trận Waterloo, Nap lại tập hợp hầu như toàn bộ lính già vào đội Imperial Guard, thành ra các cánh bộ binh mới mộ toàn lính trơn, chẳng có kinh nghiệm gì, bắn súng rất kém cỏi, hành quân cũng chậm, toàn nhờ 1 hơi tăng tinh thần mà xông lên, đánh lâu mà ko thắng là thọt hẳn. Chính vì thế ở Waterloo, người Pháp đánh nửa ngày ko vượt qua nổi liên quân Anh ( ko phải toàn người Anh mà có ko ít lính Hà Lan, Bỉ, đánh thuê Đức ) cuối cùng sau vài chiêu đi sai, đành cam chịu đại bại :v
_ Thực tế người Pháp thời Nap, đáng sợ là đội ngũ kỵ binh đông đảo và tinh nhuệ, với pháo binh bắn như súng nhắm :)