Mình và nhỏ yêu nhau được 1 năm,đến năm 12 thì mình vướng bận nhiều chuyện (gia đình,học hành) mà ít quan tâm đến nhỏ.
Giữa lúc ấy thì nhỏ làm quen dc với 1 đám đàn anh lớp trên,trong nhóm này có người tán tỉnh nhỏ và tỏ tình với nhỏ lúc tụi mình vẫn còn yêu nhau(nhỏ kể với mình).Nhỏ bảo nhỏ không thích họ,nhưng nhỏ muốn mình quan tâm nhỏ như họ quan tâm nhỏ ý.Mình lúc đó rất tự ti và yếu đuối(tự nhận xét như vậy),xử sự cứ như muốn nhỏ yêu người khác,muốn đẩy nhỏ ra xa cuộc đời mình vậy,dù thế nhưng nhỏ vẫn ở lại với mình.
Nhưng cái gì đến cũng đến,tháng yêu nhau cuối cùng,nhỏ bảo nhỏ không biết còn yêu mình hay không nữa,nhỏ bảo mình làm nhỏ thất vọng suốt,yêu nhau một năm nhưng nhỏ vẫn không thể lấy mình làm chỗ dựa.Và 2 đứa chia tay nhau.Bỗng ngày hôm sau,nhỏ bảo nhỏ xin lỗi,nhỏ muốn quay lại.Khốn nạn thay,mình lại tự ái mà từ chối,nhỏ cũng im lặng.Vài ngày sau đến lượt mình hối hận,mình bảo muốn quay lại,nhỏ bảo nhỏ hết yêu mình rồi,đừng làm phiền nhỏ nữa...
Lúc đó mình vớ được 1 quyển sách nói vì sao bạn gái chia tay bạn,mình thấy là mình dính hầu hết các đặc điểm trong quyển sách miêu tả (thiếu tự tin,ít quan tâm,hay tranh cãi,giận dữ,insecure...).Quyển sách sách đó cũng bày cách mình quay lại,thế là mình dành 1 tháng cắt liên lạc với nhỏ để cố gắng thay đổi bản thân,đến hôm mình rủ nhỏ đi uống cafe nói chuyện trở lại,nhỏ bảo nhỏ có người yêu mới rồi.Lúc đầu mình tưởng người yêu nhỏ là cái người từng tán tỉnh nhỏ,nhưng không,lại là 1 anh chàng trong đám đàn anh trên mà mình tưởng chả có gì quá là thân thiết với nhỏ...Mình gần như sụp đổ hoàn toàn vậy.
Gần thi đại học nhưng mình vẫn không sao tập trung hoàn toàn cho việc học dc,toàn nghĩ đến nhỏ thôi (ngày trước khi yêu nhau thì mình lại hay lơ nhỏ để học).Trước kia nhỏ bảo nhỏ muốn ra sài gòn,mình cũng lấy đó làm quyết tâm để thi đỗ sài gòn,và còn khá nhiều dự định khác với nhỏ nữa,chia tay với nhỏ làm mình mất phương hướng rất là nhiều :(
Mình bây giờ vẫn muốn học ở Sài Gòn,vẫn muốn theo đuổi ngành CNTT mà ở Sài Gòn đang rất là phát triển,chỉ là mình k biết bây h nên làm gì,có nên quên nhỏ không,hay là nhỏ chỉ đang thử thách mình(dù cơ hội xảy ra rất là ít) và tiếp tục đợi chờ ? Những lúc như này,mình càng ngày càng trách mình,trách cái tính "coi thường thứ đã có" của mình hơn
Giữa lúc ấy thì nhỏ làm quen dc với 1 đám đàn anh lớp trên,trong nhóm này có người tán tỉnh nhỏ và tỏ tình với nhỏ lúc tụi mình vẫn còn yêu nhau(nhỏ kể với mình).Nhỏ bảo nhỏ không thích họ,nhưng nhỏ muốn mình quan tâm nhỏ như họ quan tâm nhỏ ý.Mình lúc đó rất tự ti và yếu đuối(tự nhận xét như vậy),xử sự cứ như muốn nhỏ yêu người khác,muốn đẩy nhỏ ra xa cuộc đời mình vậy,dù thế nhưng nhỏ vẫn ở lại với mình.
Nhưng cái gì đến cũng đến,tháng yêu nhau cuối cùng,nhỏ bảo nhỏ không biết còn yêu mình hay không nữa,nhỏ bảo mình làm nhỏ thất vọng suốt,yêu nhau một năm nhưng nhỏ vẫn không thể lấy mình làm chỗ dựa.Và 2 đứa chia tay nhau.Bỗng ngày hôm sau,nhỏ bảo nhỏ xin lỗi,nhỏ muốn quay lại.Khốn nạn thay,mình lại tự ái mà từ chối,nhỏ cũng im lặng.Vài ngày sau đến lượt mình hối hận,mình bảo muốn quay lại,nhỏ bảo nhỏ hết yêu mình rồi,đừng làm phiền nhỏ nữa...
Lúc đó mình vớ được 1 quyển sách nói vì sao bạn gái chia tay bạn,mình thấy là mình dính hầu hết các đặc điểm trong quyển sách miêu tả (thiếu tự tin,ít quan tâm,hay tranh cãi,giận dữ,insecure...).Quyển sách sách đó cũng bày cách mình quay lại,thế là mình dành 1 tháng cắt liên lạc với nhỏ để cố gắng thay đổi bản thân,đến hôm mình rủ nhỏ đi uống cafe nói chuyện trở lại,nhỏ bảo nhỏ có người yêu mới rồi.Lúc đầu mình tưởng người yêu nhỏ là cái người từng tán tỉnh nhỏ,nhưng không,lại là 1 anh chàng trong đám đàn anh trên mà mình tưởng chả có gì quá là thân thiết với nhỏ...Mình gần như sụp đổ hoàn toàn vậy.
Gần thi đại học nhưng mình vẫn không sao tập trung hoàn toàn cho việc học dc,toàn nghĩ đến nhỏ thôi (ngày trước khi yêu nhau thì mình lại hay lơ nhỏ để học).Trước kia nhỏ bảo nhỏ muốn ra sài gòn,mình cũng lấy đó làm quyết tâm để thi đỗ sài gòn,và còn khá nhiều dự định khác với nhỏ nữa,chia tay với nhỏ làm mình mất phương hướng rất là nhiều :(
Mình bây giờ vẫn muốn học ở Sài Gòn,vẫn muốn theo đuổi ngành CNTT mà ở Sài Gòn đang rất là phát triển,chỉ là mình k biết bây h nên làm gì,có nên quên nhỏ không,hay là nhỏ chỉ đang thử thách mình(dù cơ hội xảy ra rất là ít) và tiếp tục đợi chờ ? Những lúc như này,mình càng ngày càng trách mình,trách cái tính "coi thường thứ đã có" của mình hơn


![transformer [..] [..]](/images/smilies/yahoo/transformer.gif)




Mù quáng gì dữ vại ? Phương hướng có vẻ to, quay qua quay lại vẫn chỉ là girl ... tự kỉ tự vấn các kiểu nhức đầu hack não người đọc - rùi k biết học hành vs tương lai m đi về đâu.
, lâu lâu phải đổi gió chứ.