Sao lại có nhiều trẻ trâu mất dạy vô văn hoá như vậy chứ ?

thú thật anh cũng nhiều lần học tiếng anh qua trường lớp đàng hoàng mà vẫn ko biết cách học, giờ mới biết cách học nó nè , cũng ko gì phải vội 5 năm là anh giỏi thôi, giờ anh hát tiếng anh, bài nào tiếng anh là anh tra từ từ trên xuống dưới thuộc hết bài , dịch dc hết bài đó, nói chung biết cách học cũng đỡ , ko biết học thì học cả đời cũng trả giỏi
thank you đã chia sẻ, đối với anh cứ dc nc với gái là sướng, anh cũng ko theo tôn giáo gì cả, hí hí

Ko đùa.

Dăm con chữ trong hình thì có đi học phổ thông cơ sở(cấp 2) là biết đọc rồi. Biện minh cách học gì ở đây với mấy mẫu câu đơn giản kia? Có hay chăng ko biết từ thì là do vốn từ vựng, nhưng cái đó chỉ cần 123 tra từ, còn cấu trúc câu chủ vị đơn giản ko nhận ra? Nếu thì?

Đây nhớ, cấp 2, 3 , tiếng Anh là môn chính phải thi lên lớp mà? Nói thế kia tức là bỏ học à?

Tóm lại, cái này cần phải gì cao siêu mà cứ nhăm nhe cái ngữ "cách học vs giỏi" ?????

So sánh ví von thì sẽ như là 29t mà ko thuộc bảng cửu chương 11 vậy. Đúng là bảng 11 ko có in trong tập hay dc dạy, nhưng mà tự khắc người nào có đi học sẽ tự rút ra 11x 1,2,3,4,5,6,7,8,9 thì kết quả là sao mà ko cần bấm máy.

Và cái ngụy biện như thể là, giờ tao biết cách học, thì tao sẽ giỏi, lấy PhD toán rồi tao về đọc bảng cửu chương 11 cho mày nghe????????

Nói thêm, cứ cho như ko biết gì, thì học từ ngữ pháp căn bản đi. Đi học lời bài hát thì....... ko phải là thứ để làm nền móng đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy thì đừng có phán như đúng rồi nhé bạn! :)

Phán? Này, ấy có hiểu lí do tớ dẫn cái hình ra ko? Ấy có biết cái study guide từ đâu ra ko? Dĩ nhiên nó ko từ 1 đứa "agnostic atheist" như tớ mà ra đâu nha. Nói vậy hiểu ko?
 
Bạn My wish nói chuyện với dũng chó điên làm gì. Nói chuyện với nó có khác gì đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt. Mẹ nó tụt quần làm công nhân nghành cho thiên hạ thằng còn trai có biết mẹ gì đâu mà tiếng anh với tiếng em. Ê dũng SC ơi có thành viên mới vào kìa kêu con mẹ mày tụt quần ra dụ nó đi.

Nói thật mình ở ngoài trình độ đại học, 94 mà anh văn ielts 6.5. Lũ rẻ rách chửi nhau trên này, chỉ giỏi cái mồm sủa ẳng ẳng ẳng thôi, chẳng có tay nào đứng sau lưng bảo kê cho lũ rẻ rách đâu :)). Bản lĩnh thì chỉ có im lặng mà ban thôi. Mình vào tận pro5 chửi mấy thằng nói nhiều này cũng chẳng làm đc gì mình :)) Chắc mod cũng ghét nó nên nhân tiện mới để cho mình chửi :)) mặc dù biết là làm sai chấp nhận bị ban miễn nhục mạ, bạo dâm cho lũ này ko thằng ngẩng mặt lên đc là vui. Nói thật ai nói chuyện có văn hoá mình mới nể. Như bạn My wish chẳng hạn. Tụi nó ko đủ trình độ nch với cậu đâu. Cần thì cứ đao búa bơm vào mặt nó thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Midori, tớ đây ko có bên phe của ấy hay gì. Tớ cũng chả đồng ý với hành động của ấy hay 1 mớ ở trên. Lời khuyên của tớ là ấy tốt nhất cho chìm xuồng topic này.

Tớ trich bài đồng chí DUNGSC6 đơn giản vì tiện tay dc dịp minh họa 1 số cái tôn giáo nó "religulous = religion+ ridiculous" như thế nào thôi. Mà đồng chí ấy quay ra phàn nàn cái vụ tiếng Anh con mọn, nên tớ chỉ tiện tay tập 2 chỉ ra cho đồng chí ấy thấy là đồng chí ấy chỉ đang lí do lí trấu.
 
Midori, tớ đây ko có bên phe của ấy hay gì. Tớ cũng chả đồng ý với hành động của ấy hay 1 mớ ở trên. Lời khuyên của tớ là ấy tốt nhất cho chìm xuồng topic này.

Tớ trich bài đồng chí DUNGSC6 đơn giản vì tiện tay dc dịp minh họa 1 số cái tôn giáo nó "religulous = religion+ ridiculous" như thế nào thôi. Mà đồng chí ấy quay ra phàn nàn cái vụ tiếng Anh con mọn, nên tớ chỉ tiện tay tập 2 chỉ ra cho đồng chí ấy thấy là đồng chí ấy chỉ đang lí do lí trấu.
Cám ơn bạn My wish yêu giấu nhé :D bạn thức khuya thế. Tết ko đi đâu chơi à :D hôm nay tớ đang đi du lịch nên thức khuya tý. Tớ thấy tốt nhất là cậu ko nên nói chuyện với những người ko cùng đẳng cấp với mình. Mỗi ng có 1 cuộc đời, cuộc đời họ xấu xí, văn hoá thấp, sống nghèo khổ, sau này cực khổ vất vả mặc kệ họ mình ko việc gì phải khuyên họ nên thế này thế kia. Họ ko hiểu cậu đâm ra ngoài mặt ko nói nặng nhưng bên trong thì ghét và thái độ lắm. Theo tớ bạn là người tốt ấy chứ :D. Như tớ có nói chuyện đàng hoàng với 1 mớ ở trên đâu. Tớ đang nhục mạ nhân phẩm nó ấy chứ. Chắc nó sợ mất cái nick cấp 5 nên ko dám chửi thẳng tay như tớ mà kéo đứa này đứa kia vào cãi cùn cùn r lập topic kiện cáo méc mod ở box thư giãn. Cái giống hèn + mất dạy nó thế mà cậu.

Xã hội có sự phân hoá đẳng cấp mà cậu. Trí thức quan hệ với trí thức. Nhà giàu chơi với nhà giàu. Người tốt chơi với người tốt. Có tiền quan hệ với có tiền. Ở đời Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, thứ 4 mới là mặc kệ.
 
Cám ơn bạn My wish yêu giấu nhé :D bạn thức khuya thế. Tết ko đi đâu chơi à :D hôm nay tớ đang đi du lịch nên thức khuya tý. Tớ thấy tốt nhất là cậu ko nên nói chuyện với những người ko cùng đẳng cấp với mình. Mỗi ng có 1 cuộc đời, cuộc đời họ xấu xí, văn hoá thấp, sống nghèo khổ, sau này cực khổ vất vả mặc kệ họ mình ko việc gì phải khuyên họ nên thế này thế kia. Họ ko hiểu cậu đâm ra ngoài mặt ko nói nặng nhưng bên trong thì ghét và thái độ lắm. Theo tớ bạn là người tốt ấy chứ :D. Như tớ có nói chuyện đàng hoàng với 1 mớ ở trên đâu. Tớ đang nhục mạ nhân phẩm nó ấy chứ. Chắc nó sợ mất cái nick cấp 5 nên ko dám chửi thẳng tay như tớ mà kéo đứa này đứa kia vào cãi cùn cùn r lập topic kiện cáo méc mod ở box thư giãn. Cái giống hèn + mất dạy nó thế mà cậu.

Xã hội có sự phân hoá đẳng cấp mà cậu. Trí thức quan hệ với trí thức. Nhà giàu chơi với nhà giàu. Người tốt chơi với người tốt. Có tiền quan hệ với có tiền. Ở đời Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, thứ 4 mới là mặc kệ.
anh chỉ đùa cho vui thôi ko ngờ, e đừng có hiểu lầm anh n hiều lúc anh đùa nhưng cũng đùa hơi quá, thú thật đùa với e thế này mà anh cũng nằm mơ thấy ác mộng đấy, mình có nói quá gì đâu mà trời cũng vùi dập thế ko biết, có gì cho xin lỗi nhá, con người cũng chỉ muốn đùa cho vui chứ có ác ý gì đâu, thôi sorry e nhiều, híc đùa cũng hơi quá nên gặp phản da ma ge, công nhận cuộc sống này nó phức tạp quá e nhỉ, có gì nói hơi quá cho sorry nhé
Ko đùa.

Dăm con chữ trong hình thì có đi học phổ thông cơ sở(cấp 2) là biết đọc rồi. Biện minh cách học gì ở đây với mấy mẫu câu đơn giản kia? Có hay chăng ko biết từ thì là do vốn từ vựng, nhưng cái đó chỉ cần 123 tra từ, còn cấu trúc câu chủ vị đơn giản ko nhận ra? Nếu thì?

Đây nhớ, cấp 2, 3 , tiếng Anh là môn chính phải thi lên lớp mà? Nói thế kia tức là bỏ học à?

Tóm lại, cái này cần phải gì cao siêu mà cứ nhăm nhe cái ngữ "cách học vs giỏi" ?????

So sánh ví von thì sẽ như là 29t mà ko thuộc bảng cửu chương 11 vậy. Đúng là bảng 11 ko có in trong tập hay dc dạy, nhưng mà tự khắc người nào có đi học sẽ tự rút ra 11x 1,2,3,4,5,6,7,8,9 thì kết quả là sao mà ko cần bấm máy.

Và cái ngụy biện như thể là, giờ tao biết cách học, thì tao sẽ giỏi, lấy PhD toán rồi tao về đọc bảng cửu chương 11 cho mày nghe????????

Nói thêm, cứ cho như ko biết gì, thì học từ ngữ pháp căn bản đi. Đi học lời bài hát thì....... ko phải là thứ để làm nền móng đâu.
anh học ngu nên chấp nhận để e sỉ nhục vậy, ông trời cũng ác thật anh chỉ đùa midori cho vui thôi, híc chứng tỏ cuộc sống này ko phải trò đùa e nhỉ, chấp nhận để e sỉ nhục , hic, bạn nam nào thích e này thì tán lẹ đi con gái biết tiếng anh sau này cười về sướng lắm hiểu biết nhiều
 
anh học ngu nên chấp nhận để e sỉ nhục vậy, ông trời cũng ác thật anh chỉ đùa midori cho vui thôi, híc chứng tỏ cuộc sống này ko phải trò đùa e nhỉ, chấp nhận để e sỉ nhục , hic, bạn nam nào thích e này thì tán lẹ đi con gái biết tiếng anh sau này cười về sướng lắm hiểu biết nhiều

Chẳng ai cười người kém cả. Người ta chỉ khinh những đứa lí do lí trấu, ngụy biện.
 
Ta học Pháp 4 năm cấp 2 và giờ ta chẳng nhớ nổi gì cảc:)). Ông Dũng cũng vậy thôi. Ông đi làm lâu rồi, lại ko đụng đến Anh ngữ thì ko nhớ gì là bt. Ta Hóa 9 phẩy mà 3 năm ko đụng là quên cả :)). Ngược lại Anh thì lên ĐH mới lo học nghiêm túc, giờ nó còn ok hơn tất cả các kỹ năng khác :v
 
cảm ơn đã bênh anh, nữ trong này hổ báo quá, ko biết tiếng anh cũng bị chửi cho ngu học
 
ông dung này tuy thi thoảng hơi bốc quá đà nhưng được cái xuề xòa =)) topic chắc còn 4 người bàn luận ak :3 cũng kéo dai nhỉ :3
 
ông dung này tuy thi thoảng hơi bốc quá đà nhưng được cái xuề xòa =)) topic chắc còn 4 người bàn luận ak :3 cũng kéo dai nhỉ :3
chú vào hội, tặng chú e koolbong đó, nhưng ko biết e ấy có thích chú ko vậy nha
 
Chơi vui thôi mọi người nghiêm trọng làm gì, năm hết tết đến rồi tết lại qua. Mấy thằng già lại cắm đầu đi làm, lũ trẻ thì lại cày bừa đi học, thi cử. Mình thì ko già cũng ko trẻ, nhìn mấy đứa em học như trâu chó cũng ko ngờ mình đã qua được thời gian ấy, nhìn mấy ông anh bà chị tầm 30 tuổi phải lo sự nghiệp gia đình đến phát nản. Cuộc sống khắc nghiệt quá mọi người coi vui đc lúc nào thì nên vui. Trong này nhiều lão già đầu, có khi vợ con đủ cả r vẫn thích lên troll cho đám nhỏ nhặng xị lên để xả stress, càng chửi nhặng lên các lão càng sướng =))
 
Chủ thớt rơi vào cái bẫy hoàn hảo của đám troll trên GameVN rồi =))

Từ ban đầu là miệt thị đám vô văn hoá, sau cũng bị dắt dây khéo léo thành ra cá mè 1 lứa với chúng. Tỉnh táo lại bạn ơi ! Không thể lấy vô văn hoá mà đè vô văn hoá được đâu, cũng như lấy xăng chữa cháy vậy. Bọn troll càng chọc, ta càng bình tĩnh nói năng nhã nhặn thì bọn chúng mới cụt hứng mà thôi. Đã là bọn troll thì nói năng logic với chúng là chuyện phi logic. Cứ để họ thể hiện và mĩm cười tội nghiệp cho họ, cứ như xem hài mà diễn viên chỉ có vài trò quèn

To DUNGSC6 : lâu ngày quay vào, thấy lão cũng y chang vậy >:)
 
Chủ thớt rơi vào cái bẫy hoàn hảo của đám troll trên GameVN rồi =))

Từ ban đầu là miệt thị đám vô văn hoá, sau cũng bị dắt dây khéo léo thành ra cá mè 1 lứa với chúng. Tỉnh táo lại bạn ơi ! Không thể lấy vô văn hoá mà đè vô văn hoá được đâu, cũng như lấy xăng chữa cháy vậy. Bọn troll càng chọc, ta càng bình tĩnh nói năng nhã nhặn thì bọn chúng mới cụt hứng mà thôi. Đã là bọn troll thì nói năng logic với chúng là chuyện phi logic. Cứ để họ thể hiện và mĩm cười tội nghiệp cho họ, cứ như xem hài mà diễn viên chỉ có vài trò quèn

To DUNGSC6 : lâu ngày quay vào, thấy lão cũng y chang vậy >:)

Ừ công nhận. Hôm đâu qua bên box thư giãn thấy mod đưa nó vào thành phần phá hoại diễn đàn, 4rum fix lỗi xong là ban IP nó luôn mới thấy mình dại quá cãi nhau với nó làm gì. Thắc mắc sao mod ko ban IP nguyên team mà ban IP mỗi thằng cầm đầu làm gì =)) sướng nhé đc ban tận IP luôn =)) mà thôi kệ bạn ơi. Mấy chuyện này có gì nghiêm trọng đâu. :D

Hỏi nghiêm túc ko troll, theo các bạn muốn tìm bạn đi chơi đi khám phá đi trải nghiệm (các hệ thống quán cafe đủ thể loại ở sài gòn, từ sân vừơn đến rooftop, các quán thương hiệu nước ngoài như starbucks, coffee bean, nhà hàng, quán ăn gia truyền, từ bình dân đến quán sang chảnh, buffet sang trọng, buffet khách sạn nếu thân hơn thì đi du lịch) thì dd hay câu lạc bộ nào ở ngoài dễ tìm nhất. Mình học đại học thấy chán lắm, bạn đại học ko có điều kiện để đi cùng, mà có vẻ nhiều đứa cũng sống hướng nội quá ko thích khám phá này nọ, mà chẳng biết tìm ở đâu.
 
Mình nè!
Tìm chi mất công!
rMtlmnX.gif

Nguyên 1 cục trước mặt!
 
hotel cũng nhiều chỗ đẹp cực, đi trải nghiệm ko e ơi, a lo tất
 
hotel cũng nhiều chỗ đẹp cực, đi trải nghiệm ko e ơi, a lo tất
Sắp bị mod ban IP mà vẫn còn nhây hả em =))

Btw, hỏi nghiêm túc sao ko ai trả lời. Chứ mình chẳng có hứng thú với mấy diễn đàn game với dd manga anime đâu. Nhạt lắm. Các bác có diễn đàn nào mà mem nó hay tụ tập ăn uống nhà hàng quán cafe này nọ thì share cho mình nhé. Mình cám ơn lắm.

Nói thật các bác đừng buồn chứ tham gia các 4rum khác còn tìm đc bạn đi chơi, bạn lập hội ăn chơi, ng yêu, còn tham gia 4rum các bác gặp phải toàn những hạng rẻ rách sống ảo lập dị bị điên ko biết thân phận của mình. Nên thôi. :)) Các bác cứ chơi với nhau đừng xin facebook em làm gì
 
Chỉnh sửa cuối:
^ diadiemanuong.com :>
 
^ diadiemanuong.com :>
Cám ơn chị nhưng mấy 4rum hầu như em có tham gia nhưng off ít lắm. Hồi trước em có tham gia off hội sài gòn bên webtretho. Hầu như 1 tháng mới off 1 lần. Mà hầu như toàn off dịp lễ (mà em đâu phải đè mấy ngày lễ mà đi như mấy người đó. Ngày lễ một năm có vài ngày là em phải đi với họ hàng gia đình chứ. Tại vì mấy người đó ko có gia đình họ hàng gì nên lễ mới có sở thích kỳ quặc như thế. Chứ holiday là phải dành cho gia đình ). Mà Ít người quá nên cứ sau 1 thời gian hội đi ăn chơi hay bị tan rã lắm, chơi ko đã. Em muốn tìm 4rum nào mà hoạt động ăn chơi, hội nhóm của nó mạnh tý. Một tuần có thể off, ăn uống cafe đến 3,4 lần ý. Nếu có duyên thì chơi thân đc với ai đấy để khi nào rủ đi thì tốt.


Hồi xưa cấp 2 cấp 3 em sống cô lập ko có nhiều bạn. Giờ nghĩ lại em cảm thấy hối hận lắm. Hối hận đến mức nuốn thắt cổ luôn ý. Bây giờ lên đại học bạn bè em nhiều lắm. Mà cứ mỗi lần em mở mồm ra rủ "Mày đi du lịch với tao nhé sắp xếp đi" hay "mày đi cafe này cafe kia, nhà hàng quán ăn này kia với tao nhé" thì bọn nó lại "thôi tao hết tiền rồi. Tao ko bao giờ ăn cái gì quá 100k đâu nhé. Tao có phải như mày đâu. Mày học xong có ra mấy quán trà sữa gần trường thì ra" :'(

Em đắng lòng quá :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top