- 20/7/10
- 7,196
- 4,820
Chuyện là
Mình có người cô bên nội,làm chức cũng khá gọi là lớn trong ngành ca(phó phòng tổ chức cán bộ) ở dưới tỉnh,năm ngoái có lên nhà mình chơi,mẹ vs cô k bít nói gì đó,hỏi mình có thích đi c.a ko,nếu thích thì cô sẽ giúp
ban đầu thì mình k mún,vì phải làm việc ở quê,xa nhà,xa sg nên mẹ mình hỏi mấy lần mình đều trả lời là ko đi.
Nhưng mẹ đâu dễ bỏ như vậy,ngày nào cũng nhai đi nhai lại suốt vài tháng,mình nghe nhức óc quá nên mới bấm bụng đi đại cho ba mẹ vui(nhưng thật sự lúc đó mình cứ tưởng là đc vào c.a liền,chứ k phải đi nghĩa vụ)
Rùi làm hồ sơ,chuyển hộ khẩu,khám sức khỏe này nọ,đến lúc gần ngày nhập ngũ,mình mới bít là đi nghĩa vụ
Đi hơn 1 năm rùi,thấy nhìu cái ở người ở ngoài ngành k thấy đc ở trong đây,nên rất là chán nản cái môi trường của ngành,thật sự mình k chịu nổi
rùi mình thì học dở,tới năm 2 nó cho đi thi đại học c.a,nếu đậu thì học lun,còn rớt thì sẽ lấy điểm đó xét vào năm 3 sắp ra quân,cấp 3 học tùm lum mà đi thi có 9,10đ thì sao mà thi đậu nổi trường c.a lấy điểm cao chót vót dù đc cộng 2đ do đi nv
Mình thấy 100% là sau 3 năm mình sẽ ra quân rùi đó,vì cô mình cũng chả lo đc mình vào ngành
lúc đó về thì cũng 25t cmnr,về chạy xe ôm 
Nên h mình rất mún nghỉ từ bây h,mà chả bít cách nào
mình có nói vs ba mẹ,nhưng ko cho,chỉ đồng ý là đi xong 3 năm rùi về,k đc nghỉ ngang vì sẽ mất mặt vs bà con họ hàng,hàng xóm láng giềng,nhất là vs cô mình(người đưa mình đi nv này)
Nhưng thật sự mình k mún bỏ phí thêm 2 năm ở đây nữa,2 năm đủ cho mình đi học,đi làm ổn định hơn là ngồi chơi xơi nước trong đây
Nên h hỏi mấy bác,có ai rành luật,tư vấn cho mình xem có cách nào nghỉ ngang đc ko
mình k trốn đc đâu nhé
Mình có người cô bên nội,làm chức cũng khá gọi là lớn trong ngành ca(phó phòng tổ chức cán bộ) ở dưới tỉnh,năm ngoái có lên nhà mình chơi,mẹ vs cô k bít nói gì đó,hỏi mình có thích đi c.a ko,nếu thích thì cô sẽ giúp
ban đầu thì mình k mún,vì phải làm việc ở quê,xa nhà,xa sg nên mẹ mình hỏi mấy lần mình đều trả lời là ko đi.
Nhưng mẹ đâu dễ bỏ như vậy,ngày nào cũng nhai đi nhai lại suốt vài tháng,mình nghe nhức óc quá nên mới bấm bụng đi đại cho ba mẹ vui(nhưng thật sự lúc đó mình cứ tưởng là đc vào c.a liền,chứ k phải đi nghĩa vụ)
Rùi làm hồ sơ,chuyển hộ khẩu,khám sức khỏe này nọ,đến lúc gần ngày nhập ngũ,mình mới bít là đi nghĩa vụ

Đi hơn 1 năm rùi,thấy nhìu cái ở người ở ngoài ngành k thấy đc ở trong đây,nên rất là chán nản cái môi trường của ngành,thật sự mình k chịu nổi

rùi mình thì học dở,tới năm 2 nó cho đi thi đại học c.a,nếu đậu thì học lun,còn rớt thì sẽ lấy điểm đó xét vào năm 3 sắp ra quân,cấp 3 học tùm lum mà đi thi có 9,10đ thì sao mà thi đậu nổi trường c.a lấy điểm cao chót vót dù đc cộng 2đ do đi nv

Mình thấy 100% là sau 3 năm mình sẽ ra quân rùi đó,vì cô mình cũng chả lo đc mình vào ngành
lúc đó về thì cũng 25t cmnr,về chạy xe ôm 
Nên h mình rất mún nghỉ từ bây h,mà chả bít cách nào
mình có nói vs ba mẹ,nhưng ko cho,chỉ đồng ý là đi xong 3 năm rùi về,k đc nghỉ ngang vì sẽ mất mặt vs bà con họ hàng,hàng xóm láng giềng,nhất là vs cô mình(người đưa mình đi nv này)

Nhưng thật sự mình k mún bỏ phí thêm 2 năm ở đây nữa,2 năm đủ cho mình đi học,đi làm ổn định hơn là ngồi chơi xơi nước trong đây
Nên h hỏi mấy bác,có ai rành luật,tư vấn cho mình xem có cách nào nghỉ ngang đc ko

mình k trốn đc đâu nhé

.
nhất quyết phải cho mình đi bằng đc,để nở mặt nở mài vs ngta,bà con,hàng xóm :(