Đấu trường Champion League 2014-2015 - vòng quay lại bắt đầu.

Co gi dau, ngay trong gamevn nay, ta tung post 15 keo trong tran skd, win 13 hoa 2
Tham chi con bat truoc 1 ngay
Luc thua thi cung thua, trong cai trang cadovn day, cao thu ma ong nao danh to la chet sach,
 
^ Khó lắm đấy bác. Dễ đâu mà làm được :))
 
Hôm qua xem thằng PSG nó tấn công hay vãi . Vài chạm nhỏ, vài cú rướn là loại bỏ toàn bộ hàng thủ, mà hàng thủ Chelsea tuy ko phải hàng siêu khủng nhưng cũng chả cùi. Công nhận là hàng công của nó quá hay đi. Hàng thủ tính ra cũng chắc nhất nhì Châu Âu rồi, có cánh Maxwell công hay thủ hơi kém nhưng thằng Matuidi trâu đất nó gánh nốt luôn.

Tuyến giữa lúc đầu thấy Motta đá đã lo lo rồi, ngày xưa hồi Inter thích Motta vãi, đá cầm bóng bình tĩnh điềm đạm, thêm thằng Pastore với Verratti nữa coi như ép hoàn toàn rồi.

Nói chung Chelsea hôm qua đá kém hơn, lại tâm lý non hơn, bị thằng Verratti nó chơi tâm lý chiến máu chó khích lên ông nào ông nấy hùng hục theo, nhất là ông Oscar

Quan trọng là thằng Cavani nó như 1 thằng điên, chạy đéo cả biết mệt là gì, hung ha hung hăng đâu cũng thấy nó đang max speed sợ vl
 
^ Khó lắm đấy bác. Dễ đâu mà làm được :))
Kho me gi 13 keo trong 1 tran, thang 13 tran lien tiep cung 1 toi moi la kho
Ko tin sẻach bai viet cua toi tung pót trong nay xem, an xien 10 11 con co nua la
 
Công nhận cavani trâu vãi nồi. Thỉnh thoảng trong vòng cấm của psg cũng thấy ông về bọc lót ngã cả costa =))))
 
Chưa chắc nhé! Qua 2 trận Real và Chelsea thì lại thấy bóng đá thú vị nhá. Bóng chưa lăn thì vẫn chưa biết đâu. :D
Trông chờ vào Ozil. Mình cũng là fan Ozil (thật ra mình là fan của tất cả các cầu thủ siêu sao đã từng gắn bó và chơi ở Real Madrid ) nên sẽ thử hô xem: Arsenal vô đối! \m/
Thôi đê mờ con xin bố, bố đừng có động vào lời nguyềnnnnnnnnnnnnnnnn
 
ARSENAL VÔ ĐỐI :6cool_ah::6cool_ah::6cool_ah:
 
44aa8be3a67cd689b36f1e168c6714f2_L.jpg


mấy camera chụp dc góc quay hay thật
 
Kevin De Bruyne vừa làm cú đúp vào lưới Inter, trước đó đã kiến tạo 1 bàn thắng khác và đưa những con sói chạm đc 1 tay vào vé vòng sau. Chelsea đang phủ xanh trời Âu như lời bác INTP nói. Nhưng chinh Chelsea đã tự bóp khoái lạc song châu mình vì quá cầu toàn :))
 
vấn đề cầu toàn đã bàn về mou mấy năm nhưng bácấy éo sửa dc =))
cứ 1-0 là co hết về,thậm chỉ chả buồn phản công cho chất lượng tí nữa
costa đâu phải siêu nhân cho lắm
fan chelsea chê dở chắc 1 phần quá quen ới hình ảnh của super drogba
 
tại thằng Platini bóp khoái lạc song châu bằng luật công bằng tài chính nên mới phải bán tài năng thế kia . Chơi thế thì mấy clb nhỏ và trung bình làm sao địch lại mấy thương hiệu lớn trên thế giới như Real 3k MU :-w
 
Các bác lại nâng cao quan điểm rồi, hết luật công bằng tài chính rồi tới chuyện đá sân khách trước sân nhà sau là bất lợi :4cool_beauty:
 
Nói một cách dân dã, các đội bóng của Mourinho rất giỏi chịu khổ. Điều này, thực ra, không quá khó giải thích. Biến nghịch cảnh thành động lực và sức mạnh chính là biệt tài của Mourinho. Thậm chí, khi cảm thấy có “điều gì đó không ổn”, Mourinho còn cố gắng tạo ra nghịch cảnh. Các đội bóng do Mourinho dẫn dắt thường xuyên cảm thấy họ đang ở trong cảnh phải một mình chống lại thế giới, và được thuyết phục rằng “có cả một chiến dịch” chống lại họ.

Nhưng dù thế nào, lấy việc có nhiều lợi thế ra để đổ lỗi cho thất bại vẫn là hành động khó thông cảm nổi. Nếu hòa 1-1 trên sân khách là bất lợi, tại sao Chelsea lại làm tất cả những gì có thể để có thể rời Paris với tỷ số này? Nếu hơn người là bất lợi, tại sao tất cả các cầu thủ Chelsea lại sấn sổ vào đòi trọng tài đuổi Ibra khỏi sân sau pha phạm lỗi với Oscar?
2 đoạn văn này nói lên tất cả :)
 
tại xui là thằng trọng tài móc cái thẻ đỏ. Nếu chỉ lại cảnh cáo Ibra thì Chel ăn rồi :">
 
Back
Top