Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

Mẹ đang kẹp cổ Long sẹo gần đưt hơi thì anh Dũng chấp nhận ăn 1 đòn của tiểu hổ rồi cùng lúc vung 1 chưởng là nát mẹ đầu Long sẹo rồi.
Manhua chỉ ghét 1 cái mainchar dù kiếm đâm tận tim rồi mà mấy trang sau hoặc ngay chap sau lại có thằng nhảy đến cứu được làm éo gì mà nhanh hơn tốc độ đâm được, nên đọc ức chế thấy mẹ (tiêu biểu là 4 đồ)
Vậy nên chính ra xem phản diện choảng nhau lại thấy vạn phần sảng khoái như mấy trận gần đây như là, si vưu chiến thánh thượng, kim la hán với ông hộ pháp kim bồng thần công gì đó...
Trận Thánh thượng - HVTT cũng hay nhưng chỉ trong phạm vi tân tác thôi chứ sang ngoại truyện thì lại bị lệch pha do Dũng làm mainchar.
 
mình vẫn éo hiểu sao hồi đó thánh thượng thua dũng được, đọc lâu rồi cũng quên, chỉ nhớ định tung nguyên tử đại tích lích rồi bị phản dam thập dương mà chết thì phải ?
trận hay nhất trong truyện này tới h mình coi vẫn là thánh thượng + tiểu hổ + dũng + bắc đẩu + thằng con dũng vs tiểu kiếm tiên, phê đừng hỏi ! tiếc là cũng nằm trong ngoai truyện nốt =))
 
mình vẫn éo hiểu sao hồi đó thánh thượng thua dũng được, đọc lâu rồi cũng quên, chỉ nhớ định tung nguyên tử đại tích lích rồi bị phản dam thập dương mà chết thì phải ?
trận hay nhất trong truyện này tới h mình coi vẫn là thánh thượng + tiểu hổ + dũng + bắc đẩu + thằng con dũng vs tiểu kiếm tiên, phê đừng hỏi ! tiếc là cũng nằm trong ngoai truyện nốt =))
đại loại là anh dũng ngộ ra cái cm gì đó mà đánh mãi éo chết sau đó anh địch ăn 1 hit ulti skill y chang skill cùa mình xong hp tụt về 1,bị dũng nó vỗ bi chết thì sợ fan sẽ ức chế nên tác giả cho chú địch tự hủy luôn ,giống tụi 3 hoàng trong tân tác,đánh mãi éo chết,trong khi thằng khác đánh boss thì cụt tay cụt chân, cái này là bài ruột của lang beng rồi nên đành chịu
 
mình vẫn éo hiểu sao hồi đó thánh thượng thua dũng được, đọc lâu rồi cũng quên, chỉ nhớ định tung nguyên tử đại tích lích rồi bị phản dam thập dương mà chết thì phải ?
trận hay nhất trong truyện này tới h mình coi vẫn là thánh thượng + tiểu hổ + dũng + bắc đẩu + thằng con dũng vs tiểu kiếm tiên, phê đừng hỏi ! tiếc là cũng nằm trong ngoai truyện nốt =))
ờ ngoại truyện có mỗi trận này epic nhất , căn bản TKT cũng dc tg chăm chút kỹ nên tất cả đều toát ra độ bá đừng hỏi :)
 
^ Cho mình xin cái link trận đó dcko.
 
Truyện Lang ben làm sức mạnh không thống nhất gì cả. Arc Thông Thiên lúc Thánh thượng đến thăm bem Si Vưu như con, còn để lại mấy lỗ trên người (cũng ko hiểu ý nghĩa đoạn này thế nào). Thế mà đến Arc Anh Kiệt đánh hộc hơi mới hơn được Si Vưu nửa chiêu. WTF????
 
^
Vì lúc đó SV đang bị nội thương sau khi chiến với Lão TT mà? ĐPVĐ thập túc nên mới để lại mấy lỗ đc (thực ra để điều tức cho SV). Sau Arc Thông Thiên thì SV đã siêu việt hơn, cộng thêm hiểu đc ý nghĩa của Nội Kinh nên ĐPVĐ hơn 1/2 chiêu là đúng
 
Truyện này ngoài mấy thằng main ra thì chỉ có chú SV là thuộc dạng hack, đánh mái ếu chết.
 
^ Cho mình xin cái link trận đó dcko.
http://truyentranhtuan.com/hoa-van-ta-than-ii-chuong-78/
1 trong những khoảnh khắc epic nhất trong đời đọc manhua của mình :
029.jpg

028.jpg

1.jpg
ngoài ra còn 1 số trận mình cũng thích nữa như k ngã vs tiểu kiếm tiên lần 1 ( lần 2 do k ngã mất đi đồng tử công rồi nên k còn đấu 1 trận công bằng được với TKT ) , trận này đúng nghĩa tà môn vs chính phái cấp độ cao nhất ( cửu tử vs dịch cân, vạn độc vs tẩy tủy, khung thương vs kim chung, ngự kiếm phi hành vs đồng tử công )
http://comicvn.net/truyen-tranh/vuong-phong-loi-i/chapter-44/10856
 
Chỉnh sửa cuối:
Si Vưu là thằng thuộc dạng con bài đặc biệt tác giả để dành cái gì cũng âm thầm nhúng mũi vào tạo tính bất ngờ chết thế léo nào được.
 
Chú Kim trẩu có họ hàng gì với Kim già trâu bên TT ko nhỉ, thấy cũng có KGTC :5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
vl duy ngã cân 2 ko rớt 1 hột mồ hôi
lại móc ở đâu ra thằng nhãi BT bế quan ko bao lâu đã vượt xa PT =)) clgt
 
vl duy ngã cân 2 ko rớt 1 hột mồ hôi
lại móc ở đâu ra thằng nhãi BT bế quan ko bao lâu đã vượt xa PT =)) clgt
từ lúc tà thần come back bế quan chưa đuợc năm mà lên tới đó chắc chỉ có cắn lắc như 3 hoàng, trước đánh thằng con con mà bị đập te tua mà
 
Oh nhỉ, đợt Thần Võ truy sát nó còn chả dám đánh với 1 trong Thập chiến mà giờ vượt PT thì ảo quá =)), chứng tỏ PT giờ ra cũng chả = Thập chiến
 
Oh nhỉ, đợt Thần Võ truy sát nó còn chả dám đánh với 1 trong Thập chiến mà giờ vượt PT thì ảo quá =)), chứng tỏ PT giờ ra cũng chả = Thập chiến
Phi Tiên là cái thời hắc cấp 1 và cửu dương trùm server tầm chap 200 rồi bây giời tuổi j mà so với 10 chiến ở chap 700 =))

Mà thằng Bạch Thứu ở HVTT2 muốn phản bội để lập sự nghiệp riêng mà sao ở đây lại trung thành, tâm huyết với LSG thế nhỉ =))
 
mà vô gián DCK với hoanf mỹ DCK thì khác nhau thế nào vậy ?
 
Vô gián > Hoàn mỹ, hoàn mỹ là bổ khuyết hết điểm yếu của DCK -> cứ xem như siêu việt hơn đi, còn Vô gián thì tạo lỗ đen hấp thụ đc cả thập dương
 
Back
Top