Đây chính là điểm yếu chí mạng của các bản RE hiện đại nếu so sánh với các bản RE cổ điển đấy , cũng là điểm khác biệt lớn nhất về cảm giác của bản thân mình khi end xong 1 phiên bản RE .bản RE:R2 này cái chap 1 mang tính chất prologue , 1 chap đã ngắn lại bị chia đôi cụt ngủn, chưa kể nói về căng thẳng thì hướng làm game kiếm tiền như Re của Capcom gần đây thì mình chơi không căng thẳng nổi .Thành ra cái ep 1 của game nó không thể khiến hoặc ít nhất là chưa khiến người chơi cảm thấy chút gì đó hơi sợ hoặc lo lắng thì đã end mất rồi ,hụt hẫng vãi.
Game gần đây mà mình thấy cân bằng giữa yếu tố hành động và kinh dị thì có thằng Evil Within , Súng đạn nhiều , hành động sướng tay nhưng vẫn đảm bảo không khí chơi nặng nề chứ không thoải mái lao vào "farm quái " như mấy bản re gần đây .Khắc phục những điểm bị chê trách của RE6, bổ xung thêm 1 vài yếu tố khác biệt nhỏ là có ngay một game mới thì RE:R2 chỉ có thể là 1 game hay , chứ nói nó là " sự trở lại đầy thuyết phục của series RE " thì nghe chả thuyết phục chút nào.
Evil within ...... nói thật, chẳng biết kinh dị chỗ nào ngoài đau đầu, story thì lộn xộn, toàn ảo giác bay từ chỗ này tới chỗ khác, cũng chẳng biết nặng nề gì ngoài mấy mấy chap đầu, cũng vì ko có vũ khí, chứ về sau thì y như con tank, toàn hàng khủng, quái nào ra bung óc quái đó.
Tôi cũng chẳng hề nói RER2 là " sự trở lại đầy thuyết phục của series RE ", trước khi quote câu của tôi thì làm ơn đọc cho kĩ giùm.
Tóm lại thế này, 2015 rồi, các cụ cứ hoài cỗ những RE zero, RE 1,2,3 mãi để làm cái gì, chơi game mới mà cứ ôm ấp mấy cái tư tưởng bảo thủ đó rồi đâm ra cọc cằn khó tính, mở lòng ra mà thưởng thức game có phải hơn ko, RE6 nó đã đi quá trớn, qua RER2 thằng capcom đã rút kinh nghiệm cố mang cái không khi kinh dị trở lại , cái gì nó cũng phải từng bước mà cải thiện chứ, bộ thánh hay sao mà bùm cái perfect ngay được.
Mà nói thật, tôi ko biết các cụ ở VN rãnh quá hay sao mà muốn một game phải chơi đi chơi lại nhiều lần, chứ tôi muốn có thời gian để finish cho xong 1 game còn ko có, toàn phải tranh thủ những ngày cuối tuần để chơi. Thời thế mỗi lúc mỗi thay đổi mà các cụ cứ tưởng như những năm 199x tà tà phởn phởn àh.