Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trước chơi còn 5 nhà bao gồm cả mình, mình tướng tự tạo về tổng lực thì phe mình mạnh nhất. Tự nhiên có event xảy ra, trong event có hiện tên 4 nhà Tào,Lưu Bị, Tôn, Viên. Sau event đó thì 4 nhà đột nhiên đánh mình tới tấp, và 4 nhà liên minh với nhau.Mình về nước để coi clip kết thúc game là 1 , sau khi thống nhất nó có hiện mấy pic trò chuyện giữa mình với các tướng gì gì đó nữa ( mấy cái tranh khi thống nhất cũng đẹp ) , ngoài ra nếu mình chơi như bạn là khi mã save đó mình ko tâm huyết nhiều , nếu quyết định thống nhất 1 file save thì mình tính toán chi li hơn nhiều , toàn bộ thời gian chơi game sẽ dồn vào mã save ấy nữa ^o^ , đương nhiên là tùy thik thôi ^o^
Bác bị cái event gì mà gớm thế.cả đám nó quay ra quây.Chắc hay làm việc xấu nhiều với chúng nó đây mà.:)Trước chơi còn 5 nhà bao gồm cả mình, mình tướng tự tạo về tổng lực thì phe mình mạnh nhất. Tự nhiên có event xảy ra, trong event có hiện tên 4 nhà Tào,Lưu Bị, Tôn, Viên. Sau event đó thì 4 nhà đột nhiên đánh mình tới tấp, và 4 nhà liên minh với nhau.
Oh oh ^o^ , vụ này là sao ^o^ ? Chỉ mình cách làm đi , nghe có vẻ vui đấy chứ ^o^Trước chơi còn 5 nhà bao gồm cả mình, mình tướng tự tạo về tổng lực thì phe mình mạnh nhất. Tự nhiên có event xảy ra, trong event có hiện tên 4 nhà Tào,Lưu Bị, Tôn, Viên. Sau event đó thì 4 nhà đột nhiên đánh mình tới tấp, và 4 nhà liên minh với nhau.
Thằng Bị map này quá xanh , nó sát nhập nát cả màn hình , có lần tạo phe mới cho Nhạc phi là ruler , đánh 1 mạch diêt nguyên bọn ở Tây Lươn phát triên căn cơ ở đây , tính diệt Bị thì nó sát nhập với Đẵng Ngãi và Vô Hậu Khiêm , lát sau nó còn sát nhập nào là Mạch Hoạch rồi gì từa lưa hết , ai tạo map này chắc thik chơi Lưu Bị lắm đâyChiếm 1/2 bản đồ thì nó quay sang đập thôi. Chơi man 251, Lưu Bị mà không ally ai thì nó liên kết lại ( Bị rồi, nguyên đám Lưu Yên, Đặng Ngãi, Mạch Hoạch) nắm tay nhau, sau đó cái Hà Bắc nữa @@! Nhìn phê luôn.

Ý mình là sát nhập bạn ơi , nó liên minh còn đánh nổi , cái này là tụi nó sát nhập với nhau ýChứ tướng bị có 3 thằng Diplomant hơi bị ghê đấy. Nó đi vài turn là lên mức quan he Hữu Hảo luôn. Kết minh là chuyện bình thường.

Mình không biết sao nữa tự nó có event, mà mình đánh có mỗi anh Tào với anh Tôn, có đụng gì Lưu Bị với Viên Thiệu đâuOh oh ^o^ , vụ này là sao ^o^ ? Chỉ mình cách làm đi , nghe có vẻ vui đấy chứ ^o^
Nghe có vẻ thik thật ^o^ . Mình thik đánh mấy anh lớn ^o^ , mà chọi 1 lúc 2,3 anh lớn nữa chứ , ông kẹ mà tận 2,3 ông thì chắc game over ^o^ .Uhm, đánh vậy đã lắm, đánh trên đủ mặt trận, turn nào cũng căng mặt ra đánh
Mình không biết sao nữa tự nó có event, mà mình đánh có mỗi anh Tào với anh Tôn, có đụng gì Lưu Bị với Viên Thiệu đâu
Có vụ phản này thì cầm mấy thằng lớn phải lo vụ trị an lắm đây =.= , bị Tào nó cho vài chiu trị an giảm , trung thành giảm rồi nổi dậy tè le mất tương rồi tè le nữa chứ , vì RTK 11 cầm Lưu Bị thì chẳng bao giờ hạ thằng tRƯƠNG pHI ĐC , đôi khi tại nó mà mất vài tướng do nó là thái thú cái thành đó , ức nhất là lúc mất M.Lương T.TBản 11 không có trò 1 thằng làm phản, tự chiếm cứ thành của mình lập phe mới giống RTK 6 nhỉ. nếu có thêm trò đó thì vui, chia District cho chúng nó quản lý cũng phải cẩn thận
À đúng rùi ^o^ , mình đánh Nhạc Phi là tạo ở Tân Dã , đánh Nhữ Nam và Uyển Thành , Dương Đôg Kích Tây diệt đc Tào ( trận này mình mất Tân Dã vào tay Bị , thiệt hại 50k quân ) , ăn 70 tướng của Tào , đánh mạnh lên Tây Lương rồi chia ra đánh mạn Bắc và Ích Châu , lúc chiếm gần xong Ích Châu là lúc mà thằng Bị nó sát nhập tè le lên hết ^o^ . Mà về vụ sát nhập của bạn có phải là Hà Tiến sát nhập với Đổng và Công Tôn Toàn ko ^o^ ? Theo logic là do bạn là 1 mối đe doạ cho đát nước ( vì lúc đó chưa thể nói là các chư hầu đã ko còn bít đến nhà Hán ) , nên tụi nó sát nhập với nhau và đồng lòng đánh bạn ^o^Chắc bạn mạnh nhất bản đồ ( vượt xa thằng thứ 2) nên nó sợ ấy mà.
Trước tui cũng vậy, chơi map 184 * mới tập chơi, hồi xưa lơ xưa lấc ấy* và cho 32 tướng mở rộng vào lập 1 quốc ở tuốc Vân Nam...
Sau chiếm 1/2 bản đồ ( Kinh Châu, Ích Châu với Giang Đông thôi) cái mấy thằng kia ( Hà Tiến, Đổng Trác, Công Ton Toản ) bắt tay nhau xác nhập @@! Tự nhiên thành 2 nước đánh nhau, bực cả mình luôn.
Toàn cố thủ không chứ có lên được nữa đâu, ở trung nguyên thì anh Bị, Tào, Viên kéo quân một lượt đánh vào Trần Lưu, thủ mệt ra ấy chứ, các đạo quân đặc nghẹt ra đó, phía dưới thì một mình anh Tôn đánh nên dể thở hơn chút nhưng vì thần tướng mình kéo lên Trần Lưu, Lạc Dương hết nên cũng hơi khó chút.Nghe có vẻ thik thật ^o^ . Mình thik đánh mấy anh lớn ^o^ , mà chọi 1 lúc 2,3 anh lớn nữa chứ , ông kẹ mà tận 2,3 ông thì chắc game over ^o^ .
Chủ yêu là chốt chặn , mình cần biét là bạn nằm wr đâu nữa , từ Kinh châu ra Trung Nguyên ? Cần rõ địa hình , địa hình rõ ràng thì thủ dễ hơn nhìu đó ^o^Toàn cố thủ không chứ có lên được nữa đâu, ở trung nguyên thì anh Bị, Tào, Viên kéo quân một lượt đánh vào Trần Lưu, thủ mệt ra ấy chứ, các đạo quân đặc nghẹt ra đó, phía dưới thì một mình anh Tôn đánh nên dể thở hơn chút nhưng vì thần tướng mình kéo lên Trần Lưu, Lạc Dương hết nên cũng hơi khó chút.
Mình chiếm Tây Thục(vs Vân Nam),Hán Trung, Tây Lương Trường An, Lạc Dương , Trần Lưu. Viên Thiệu thì phía Bắc sông Hoàng Hà vs cái thành lúc đầu của Lữ Bố,Tào và Lưu chia nhau Trung Nguyên, Tôn thì Giang Đông và toàn bộ Kinh Châu có Gia Cát Lượng nữa.Chủ yêu là chốt chặn , mình cần biét là bạn nằm wr đâu nữa , từ Kinh châu ra Trung Nguyên ? Cần rõ địa hình , địa hình rõ ràng thì thủ dễ hơn nhìu đó ^o^
Thế đánh như vậy , xây biến Tây Thục thành kho kinh tế , Hán Trung chiếm Thượng Dung rồi chiêu binh ở đây move ra đánh típ ở Trường An và Thượng Dung , Thượng Dung đánh Kinh Châu , Tây Lương xây all tiền move ra xấy Trường An all lương , Lạc Dương xây all tiền chuyển ra Trần Lưu , bieens Trần Lưu thành 1 cơ sở quân đội , dồn binh diệt Tào là đầu tiên , Bị thứ 2 , tiếp theo là Tôn ( phe này theo mình là ạnh nhất trong liên minh Tào Lưu Tôn Thiệu ) , rồ tới Thiệu ^o^Mình chiếm Tây Thục(vs Vân Nam),Hán Trung, Tây Lương Trường An, Lạc Dương , Trần Lưu. Viên Thiệu thì phía Bắc sông Hoàng Hà, Tào và Lưu chia nhau Trung Nguyên, Tôn thì Giang Đông và toàn bộ Kinh Châu.