- 31/8/06
- 3,117
- 338
Vậy thì chịu
cứ dính đến mù tạt là Vivi chạy luôn
mà Vivi sợ ăn cái gì mà ăn xong rồi nhưng cái vị nó vẫn dính ở cổ lắm, thế khó chịu cực kỳ.
Vivi đồ Việt cũng mê tít ấy chứ, đi du lịch ở đâu cũng phải hỏi ăn đặc sản nơi ấy, nhưng có mấy đặc sản ý ẹ quá nên xin kiếu như thắng cố chẳng hạn
đồ Tây thì ăn cũng được nhưng cũng tuỳ món, mà hợp vớ các món ngọt của nó nhất
Sushi thì Vivi cũng ko thích đồ sống, ăn sashimi không thì từ chối ngay nhưng ăn có cơm dấm rồi có chanh, nước chấm các kiểu ăn cũng đỡ nên ăn đc tuốt
mà nói lại nhớ có sushi lươn nướng hay gì ấy ăn ngon thôi rồi luôn 
cứ dính đến mù tạt là Vivi chạy luôn
mà Vivi sợ ăn cái gì mà ăn xong rồi nhưng cái vị nó vẫn dính ở cổ lắm, thế khó chịu cực kỳ. Vivi đồ Việt cũng mê tít ấy chứ, đi du lịch ở đâu cũng phải hỏi ăn đặc sản nơi ấy, nhưng có mấy đặc sản ý ẹ quá nên xin kiếu như thắng cố chẳng hạn
đồ Tây thì ăn cũng được nhưng cũng tuỳ món, mà hợp vớ các món ngọt của nó nhất
Sushi thì Vivi cũng ko thích đồ sống, ăn sashimi không thì từ chối ngay nhưng ăn có cơm dấm rồi có chanh, nước chấm các kiểu ăn cũng đỡ nên ăn đc tuốt
mà nói lại nhớ có sushi lươn nướng hay gì ấy ăn ngon thôi rồi luôn 









