The Imitation Game

Một phim phải nói là quá hay, xem lôi cuốn từ đầu đến cuối, càng ngày càng thích Benedict Cumberbatch.
 
Another Oscar gay movies :| . twice this year ...
 
Phim này tóm gọn lại như Matthew Goode trả lời phỏng vấn llà đúng nhất:"Turing's life and how as a nation we celebrated him as being a hero by chemically castrating him because he was gay."
 
Vừa xem xong. Hay nhưng nhiều chỗ phim làm nhanh quá, như Hugh và đồng bọn đang chống đối ra mặt với Alan thì chỉ sau màn xuất hiện của Joan với 1 pha làm thân chẳng mấy ấn tượng thì đã quay sang ủng hộ hết mình, thấy hơi gượng ép quá.
 
^ Mình thì lại thấy không sao. Phimcos mốc thời gian không cố định nên có thể hiểu là sau nhiều lần làm quen thì tất cả đã như quen biết :))
 
Cái chính là toàn người có tri thức và chung mục tiêu nên dễ đồng cảm, lúc đầu mấy anh kia tưởng Alan kiêu về sau làm việc quen mới biết anh dị, đc cái thêm em gái phiên dịch cho nên hiểu nhau hơn, và lúc được tiếp xúc với kết cấu cái máy alan thì bọn nó càng thân, nói thật chứ ngồi decode với triệu triệu biến còn khó hơn cả tìm lại một phim đã thẩm mà quên tên trên trang xxx :))
 
phim hay quá tiếc là hơi ngắn
 
Bác nào học ngành tin học, mã hóa thì cho hỏi học thuyết của Turing (The Imitation Game) đã đặt nền móng như thế nào cho Tin học sau này ạ?
Em ko phải dân trong ngành nên google xong cũng chưa hiểu lắm.
Và cái đoạn nói chuyện với ông thanh tra thì Turing có nói về việc tiếp xúc với nhau bằng hỏi đáp có thể nhìn ra được là mình đang nói chuyện với con người hay máy móc. Vậy thì liên quan gì đến mã hóa?
 
Bác nào học ngành tin học, mã hóa thì cho hỏi học thuyết của Turing (The Imitation Game) đã đặt nền móng như thế nào cho Tin học sau này ạ?
Em ko phải dân trong ngành nên google xong cũng chưa hiểu lắm.
Và cái đoạn nói chuyện với ông thanh tra thì Turing có nói về việc tiếp xúc với nhau bằng hỏi đáp có thể nhìn ra được là mình đang nói chuyện với con người hay máy móc. Vậy thì liên quan gì đến mã hóa?
Đại khái là xử lý dữ liệu vào cho ra kết quả bằng máy tính
vậy thôi

chi tiết thì mệt lắm :))
 
up lên, ít ng xem nhỉ

film hay mới lạ, có điều vài đoạn xem đêm chưa rõ lắm
đoạn phát hiện ra thằng spy xô viết xong r lại bình thường là sao nhỉ @@

mình lúc đầu cứ nghĩ spy là lão menzies hay là tywin lanisster :v
 
up lên, ít ng xem nhỉ

film hay mới lạ, có điều vài đoạn xem đêm chưa rõ lắm
đoạn phát hiện ra thằng spy xô viết xong r lại bình thường là sao nhỉ @@

mình lúc đầu cứ nghĩ spy là lão menzies hay là tywin lanisster :v
Vì thằng đó biết Alan là gay nên phải thỏa thuận chứ sao
 
up lên, ít ng xem nhỉ

film hay mới lạ, có điều vài đoạn xem đêm chưa rõ lắm
đoạn phát hiện ra thằng spy xô viết xong r lại bình thường là sao nhỉ @@

mình lúc đầu cứ nghĩ spy là lão menzies hay là tywin lanisster :v

Thằng đó tuồn thông tin cho Liên Xô nhưng mà ông trưởng ban gián điệp (Menzies) thì cho rằng việc đó là cần thiết vì Liên Xô và Anh là Đồng Minh chống Phát Xít trong tình thế lúc đó Winston Chủchill quá căng thẳng, không muốn chia sẻ gì với Liên Xô cả.
 
up lên, ít ng xem nhỉ

film hay mới lạ, có điều vài đoạn xem đêm chưa rõ lắm
đoạn phát hiện ra thằng spy xô viết xong r lại bình thường là sao nhỉ @@

mình lúc đầu cứ nghĩ spy là lão menzies hay là tywin lanisster :v
kẻ thù của kẻ thù là bạn
bên Anh cung cấp những thông tin mà nó muốn cho Liên Xô biết
do đó cứ để yên :D
 
Thanks ae :))
Film chất lượng thật. Lâu lắm mới xem 1 film ổn thế này. Tiếc là ngày xưa nhiều chế độ dị quá, gay lọ là bị phân biệt như gì -.-
Mà bọn Đức chế ra cái enigma j kinh vd =.=
 
Back
Top