Lời nói đầu là xin phép mob và mọi người khi mình lập topic này!
..........LineageII đã chinh phục hàng ngàn trái tim người Việt dù đã hơn mười năm nhưng những ấn tượng về l2 không nhiều người có thể quên được. Và không ít người vẩn cố kiếm tìm một server ưng ý sau khi server lineageII lớn nhất, đông nhất và kỷ niệm nhất ở Việt Nam đi vào thời kỳ quá độ...
...để hoài niệm tuổi trẻ, để giải stress sau những giờ làm việc mệt mỏi...để thoả mình với niềm đam mê game bất tận...hãy thử gia nhập cộng đồng http://lineage2-classic.net
Có nhiều điều hay và vẩn tồn tại cái dở ở server này. Nhưng chỉ xin chia sẽ một điều với mọi người mà mình cảm nhận được cái hay, đáng để tham gia server từ phía Admin là đã gom hết số tiền Donate acc Pre để mua các Banner quảng cáo trên các web uy tín về lineageII.
Giờ đây, mỗi ngày có thêm người Việt tham gia, nước ngoài gia nhập (hơn 11 nước). Và bài viết sau đây, không nói hay có ý gì về chính trị, không nhằm khiêu khích hay đả kích ai và chỉ mang tính Game, "thả mình vào thế giờ lineageII". Văn ngu, chử dốt, xin mọi người cố mà đọc hết nhé:
..........LineageII Chronicle 3 - Rise of Darkness, sự trỗi dậy của bóng tối, khi mà ánh mặt trời đang muốn lịm tắt, mất dần gam màu chói đỏ của sức sống...
...bóng tối xắp bao trùm lục địa Aden với các nhóm dân từ những lãnh thổ xa xôi như Tây bán nhà, Rà mà rí, Russ sì dá...thì họ xuật hiện. Họ mang dòng máu Việt, với sắc đỏ trong tim và trên những lá cờ họ mang theo. Trong vài tuần họ đã thắp sáng lại Grian, giao thương buôn bán, mang lại chút sinh khí cho lục địa này. Họ càng quét các quái vật xung quanh làng, raid boss mỗi ngày để thu thập nhiên liệu, chế tạo nên những vũ khí lợi hại như Sword of Valhalla, Demon dagger...họ thám hiểm hang ổ của con rồng bất diệt Antharas, thăm viếng Baium... và đánh đuổi bè lũ Lunatic - những kẻ tôn thờ mặt trăng, sống trong bóng tối và muốn huỷ diệt ánh mặt trời, vạn vật trên toàn cõi Aden...
...nhưng rồi... Những vật phẩm từ raid boss những lời nói đùa cợt vu vơ...đã chia rẽ Họ, phần lớn lao vào thú vui cường hoá vũ khí, tan tành công sức chế tạo và quăng crystal B ra chợ Grian như thú tiêu khiển cuối cùng để kéo nhau qua miền đất khác, l2crit...họ ra đi mà không nói một lời nào với những người ở lại!
...thời kỳ tăm tối của chủng loài Việt bắt đầu...!...cho đến khi họ cảm thấy cần phải đoàn kết lại để vượt qua trở ngại, để đánh đuổi bè lũ của bóng tối-Lunatic, để thắp sáng lục đia Aden bằng dòng máu Việt, bằng những lá cờ Việt đỏ chói !!!
..........Vâng! Những con người còn lại đã mở ra một trang sử mới trên lục địa Aden này, đã xây đựng lại trung tâm thương mại Grian, đào tạo cung thủ, nghiên cứu phép thuật bí truyền để có những Mage huyền thoại...và rồi sau bao mồ hôi và máu, thập chí là nước mắt, họ có được một phần của miền đất Aden là Dion. Họ thắp sáng, xua tan bóng tối ở Dion, bằng những lá cờ Việt chói đỏ tung bay!
Giờ đây khi mà những chủng tộc xa lạ đi ngang vùng đất Dion, họ phải tự hỏi - Đây là đâu? Những lá cờ đỏ này của ai...?
Nhưng cũng vì thế, bè lũ tay sai của bóng tối-Lunatic không cam tâm...! Chúng phá hoại, gây chia rẽ và lôi kéo những con người lạc lối theo, làm suy giảm lực lượng chủng tộc Việt...Cuộc đại chiến xắp đến, Việt phải chống lại gần như toàn bộ các chủng tộc và bè lũ lạc lối trên lục địa Aden này!
...
..........Họ kêu gọi! Họ mời chào những con người lạc lối, những chiến binh thầm lặng những leader tên tuổi đã vang dội ở các miền đất khác... về đây, chung tay xây đắp!...
..........Để miền đất này, lục địa Aden này, mọi nơi từ làng mạc cho đến thành quách Dion ngược về Gludio hay đi lên Oren ngang qua Grian và hơn nữa là Aden...lá cờ Việt tung bay chói đỏ !!!
..........Đó là giấc mơ của Họ, giấc mơ thường là không thành hiện thực...
......Nhưng con người luôn có quyền mơ mộng và chẳng bao giờ phải hối hận về giấc mơ của mình...!!!
......................update
Ảnh kỷ niệm ngày Việt chiếm Dion - Clan đầu tiên có được castle ở server này. (mỗi nick là 1 người active, server không dual log)
..........LineageII đã chinh phục hàng ngàn trái tim người Việt dù đã hơn mười năm nhưng những ấn tượng về l2 không nhiều người có thể quên được. Và không ít người vẩn cố kiếm tìm một server ưng ý sau khi server lineageII lớn nhất, đông nhất và kỷ niệm nhất ở Việt Nam đi vào thời kỳ quá độ...
...để hoài niệm tuổi trẻ, để giải stress sau những giờ làm việc mệt mỏi...để thoả mình với niềm đam mê game bất tận...hãy thử gia nhập cộng đồng http://lineage2-classic.net
Có nhiều điều hay và vẩn tồn tại cái dở ở server này. Nhưng chỉ xin chia sẽ một điều với mọi người mà mình cảm nhận được cái hay, đáng để tham gia server từ phía Admin là đã gom hết số tiền Donate acc Pre để mua các Banner quảng cáo trên các web uy tín về lineageII.
Giờ đây, mỗi ngày có thêm người Việt tham gia, nước ngoài gia nhập (hơn 11 nước). Và bài viết sau đây, không nói hay có ý gì về chính trị, không nhằm khiêu khích hay đả kích ai và chỉ mang tính Game, "thả mình vào thế giờ lineageII". Văn ngu, chử dốt, xin mọi người cố mà đọc hết nhé:
..........LineageII Chronicle 3 - Rise of Darkness, sự trỗi dậy của bóng tối, khi mà ánh mặt trời đang muốn lịm tắt, mất dần gam màu chói đỏ của sức sống...
...bóng tối xắp bao trùm lục địa Aden với các nhóm dân từ những lãnh thổ xa xôi như Tây bán nhà, Rà mà rí, Russ sì dá...thì họ xuật hiện. Họ mang dòng máu Việt, với sắc đỏ trong tim và trên những lá cờ họ mang theo. Trong vài tuần họ đã thắp sáng lại Grian, giao thương buôn bán, mang lại chút sinh khí cho lục địa này. Họ càng quét các quái vật xung quanh làng, raid boss mỗi ngày để thu thập nhiên liệu, chế tạo nên những vũ khí lợi hại như Sword of Valhalla, Demon dagger...họ thám hiểm hang ổ của con rồng bất diệt Antharas, thăm viếng Baium... và đánh đuổi bè lũ Lunatic - những kẻ tôn thờ mặt trăng, sống trong bóng tối và muốn huỷ diệt ánh mặt trời, vạn vật trên toàn cõi Aden...
...nhưng rồi... Những vật phẩm từ raid boss những lời nói đùa cợt vu vơ...đã chia rẽ Họ, phần lớn lao vào thú vui cường hoá vũ khí, tan tành công sức chế tạo và quăng crystal B ra chợ Grian như thú tiêu khiển cuối cùng để kéo nhau qua miền đất khác, l2crit...họ ra đi mà không nói một lời nào với những người ở lại!
...thời kỳ tăm tối của chủng loài Việt bắt đầu...!...cho đến khi họ cảm thấy cần phải đoàn kết lại để vượt qua trở ngại, để đánh đuổi bè lũ của bóng tối-Lunatic, để thắp sáng lục đia Aden bằng dòng máu Việt, bằng những lá cờ Việt đỏ chói !!!
..........Vâng! Những con người còn lại đã mở ra một trang sử mới trên lục địa Aden này, đã xây đựng lại trung tâm thương mại Grian, đào tạo cung thủ, nghiên cứu phép thuật bí truyền để có những Mage huyền thoại...và rồi sau bao mồ hôi và máu, thập chí là nước mắt, họ có được một phần của miền đất Aden là Dion. Họ thắp sáng, xua tan bóng tối ở Dion, bằng những lá cờ Việt chói đỏ tung bay!
Giờ đây khi mà những chủng tộc xa lạ đi ngang vùng đất Dion, họ phải tự hỏi - Đây là đâu? Những lá cờ đỏ này của ai...?
Nhưng cũng vì thế, bè lũ tay sai của bóng tối-Lunatic không cam tâm...! Chúng phá hoại, gây chia rẽ và lôi kéo những con người lạc lối theo, làm suy giảm lực lượng chủng tộc Việt...Cuộc đại chiến xắp đến, Việt phải chống lại gần như toàn bộ các chủng tộc và bè lũ lạc lối trên lục địa Aden này!
...
..........Họ kêu gọi! Họ mời chào những con người lạc lối, những chiến binh thầm lặng những leader tên tuổi đã vang dội ở các miền đất khác... về đây, chung tay xây đắp!...
..........Để miền đất này, lục địa Aden này, mọi nơi từ làng mạc cho đến thành quách Dion ngược về Gludio hay đi lên Oren ngang qua Grian và hơn nữa là Aden...lá cờ Việt tung bay chói đỏ !!!
..........Đó là giấc mơ của Họ, giấc mơ thường là không thành hiện thực...
......Nhưng con người luôn có quyền mơ mộng và chẳng bao giờ phải hối hận về giấc mơ của mình...!!!
......................update
Ảnh kỷ niệm ngày Việt chiếm Dion - Clan đầu tiên có được castle ở server này. (mỗi nick là 1 người active, server không dual log)
Chỉnh sửa cuối:
"bố mày buồn cười" chúng mày mua nhiu $ cái scu... này 1000USD bố mày lại buồn cười mút hồ bách thảo mẹ mày 1 cái để nói tiép(các nhà phat hanh A...B...C gì đó đầu chúng nó chứ toàn sỏi đấy ko fai đặc sản như chúng mày nghĩ đâu...game đeo kiếm ra $ đéo có tương lai)





