Viên Thuật thấy bại trận thì giận lắm, lại được hứa hẹn của Viên Thiệu và Lữ Bố thì lại cho tướng dẫn 2 vạn quân từ Thọ Xuân đánh về Trần Lưu, ở Bộc Dương dân chúng lại bị kích động của Viên Thiệu nên giặc cướp nổi lên. Phía Bắc Viên Thiệu sai Viên Thượng, Trương Cáp, Văn Sú Quách Đồ, Thư Thụ tấn công Bắc Bình, đuổi cùng giết tận Công tôn toản. Toản mang theo Giả Hủ cùng Nhan Lương, Triệu Vân ra đón đánh. Văn Sú thấy Nhan Lương trước trận thì giận lắm, lên trước trận tiền thách đánh, Nhan Lương tế ngựa lại giao chiến, được hơn trăm hiệp thì Sú giả cách thua chạy, Lương thấy vậy đuổi theo bị dính chiêu đà đao, ngã xuống ngựa, bị quân ập vào bắt về trại.
Viên Thượng trông thấy Lương thì giận lắm, thét người đem ra chém, may có Văn Sú, Trương Cáp can ngăn, lại được Thư Thụ khuyên giải, Lương lại đầu quân lại cho Viên Thiệu. Thiệu nghe tin mừng lắm, lệnh cho Lương về Nghiệp thành để chuẩn bị Nam hạ.
Quân Công tôn toản thấy Lương lại đầu quân Viên Thiệu, sỹ khí mất hết, đại bại. Viên Thượng cho vậy thành Bắc Bình trùng trùng điệp điệp, cuối cùng Công tôn toản thấy thế cuộc đã mất, bèn dẫn cả nhà ra hàng, từ nay xin làm thần tử của họ Viên, Viên Thượng nghe lời Quách Đồ ưng cho. Duy có Triệu Vân, Giả Hủ quyết không hàng, Thượng thấy vậy bèn sai người giam lỏng ở phủ, chờ Viên Thiệu quyết định.
Lại nói Lữ Bố sau khi chiếm Bắc Hải giao lại cho Cao Thuận thì về ở Hạ Bì, nghe tin quân Viên Thuật thua to trước Tào Tháo thì nảy sinh tà niệm bội ước, liền lệnh cho Trương Liêu, Lữ Linh Kỳ cùng mình và Điêu Thiên dẫn kỵ binh công đánh Thọ Xuâ, Tống Hiến mang Tháp công thành đi theo cùng.
Viên Thuật sai Kỷ Linh dẫn chư tướng ra ứng chiến. Linh vác Đinh Ba nặng 50 cân ra trước trận thách đánh, Trương Liêu ra ứng chiến, dược 30 hiệp Linh đuối sức bỏ chạy, thấy vậy Tưởng Khâm tế ngựa ra đối trận, Lữ Linh Kỳ trong trận thúc ngựa ra chặn lại. Tưởng Khâm qua chiêu với Lữ Linh Kỳ được vài hiệp thì kinh hoảng, tế ngựa chạy, Linh Kỳ quyết không tha thúc ngựa đuổi theo, Lưu Phức ra cả lại, Linh Kỳ múa kích giáng xuống, Lưu Phức vốn yếu rụng rời cả chân tay, may có Trương Khải ra cứu, Linh Kỳ đuổi kịp Tưởng Khâm bắt lấy vác lên ngựa chạy về trận. Lữ Bố sai nhốt vào ngục. Trận này Linh Kỳ 1 mình đả bại 3 tướng, oai chấn cả vùng Dương châu.
Về phần Viên thiệu, đánh bại được Công tôn toản, lại thấy Tào Tháo ép Hiến đế tự phong mình làm Tướng quân, ngoài ra quân Viên Thuật đang đánh Trần Lưu, Bộc Dương thì có giặc loạn nên đích thân dẫn đại quân áp sát Quan Độ. Không ngờ bị Tuân Du bầy liên hoàn kế đánh cho tan tác phải rút về Bai Ma.