Tào Nhân dẫn quân nhanh chóng vượt qua Đồng Quan, tiến thẳng đến Trường An, Lý Thôi dẫn Trương Tú đem quân ra cự lại. Tuân Du lại định dùng kế cho Lý Thôi quay vòng vòng, ai ngờ trong trướng của họ Lý có mưu sỹ Giả Hủ hiến kế tương kế tựu kế, Tuân Du bị phản kế quay cuồng luôn

, Tào Thuần dẫn quân tiên phong bị oánh cho gần chết, phải bỏ chạy về Lạc Dương, Tào Nhân phải điều động thêm Hứa Chử đem kỵ binh từ Uyển Thành đến ứng cứu. Sau hơn 3 tháng khổ chiến, Tào Nhân mới đánh bại được Lý Thôi, tiến vào Trường An, nghênh đón Thiên tử
Để tưởng thưởng cho công lao của Tào Nhân, Tào Công ban cho mỹ nhân My thị cướp được của Lưu Bị
Phía Nam Viên Thuật, Lưu Biểu nhận vàng bạc đút lót của Viên Thiệt khởi binh đánh vào Hứa Xương. Nhưng tất nhiên với trí tuệ của đám tướng Viên Thuật thì bị Lưu Hoa và Trình Vũ cho quay vòng vòng hết, Trần Đáo dẫn kỵ binh đuổi giết, còn Bùi Nguyên Thiệu dân quân Kinh Châu tiến đánh cũng gần đến nơi, nhưng xem ra cũng sẽ sớm bị tiêu diệt

Tào Công có vẻ bá đạo, nhưng sẽ là đích ngắm của tất cả chư hầu.
Lữ Bố thì công đánh Khổng Dung ở Bắc Hải. Khổng Dung sai Tôn Càn đi đường nhỏ đánh úp Tiểu Bái. Tào Tính thủ thành kiên quyết không ra, trong khi đó Lữ Bố cùng vợ con và Trương Liêu đánh thẳng vào Bắc Hải, bắt sống Khổng Dung, mở mang thêm thế lực. Trong chiến trận Trương Liêu anh hùng cái thế cứu Lữ Linh Kỳ thoát khỏi phen nguy hiểm, Lữ Bố cũng toại nguyện cho đôi trai tài gái sắc thành 1 đôi luôn
Vậy là Bố mở rộng thêm thế lực, để chuẩn bị đề phòng quân Tào tiến về phía Đông.
Phía Bắc thì Công tôn toản chạy về Bắc Bình dồn quân lại được gần 4 vạn, với các danh tướng Triệu Vân, Nhan Lương trấn giữ. Viên Thiệu thấy chưa thể công đánh ngay được, lệnh cho Viên Thượng, Viên Đàm tích cực chuẩn bị, chiêu binh mãi mã chuẩn bị bình định nốt Hà Bắc, còn mình thì dồn quân tích lương đến hơn 6 vạn ở Bai Ma, Tào Tháo cũng đồn trú 5 vạn binh ở Quan Độ đề phòng, hai bên đều rất tích cực chuẩn bị cho đại chiến.