Hồi VII: Nắm thời cơ Bạch Hổ lên đường cầu tài, chốn chùa thiền Linh Nhi ngăn Điêu Thuyền xuống tóc.
Chiến cục thiên hạ vào năm 198 biến hóa khôn lường, đúng như lời tiên đoán, ngay khi Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản thất thủ tại Kế Thành lùi sâu về thủ tại Bắc Bình, chớp cơ hội Công Tôn Độ từ mặt sau Xương Bình liền dẫn binh đánh úp vào Bắc Bình, hổ dù yếu nhưng vẫn còn nanh, Bạch Mã tướng quân và Thường Thắng tướng quân chỉ còn 2 vạn đại quân trong tay vậy mà vẫn chống đỡ được 5 vạn quân của Công Tôn Độ, Độ thua trận chạy về Tương Bình. Nhận được tin, Thiệu ngay lập tức hưng binh 2 vạn đích thân dẫn quân tiến vào sào huyệt công đã Bắc Bình, Công Tôn Toản vừa trải qua trận chiến với Công Tôn Độ sức đã yếu ,thất bại là điều hiển nhiên, toàn quân bị diệt, Toản cùng Triệu Vân và gia đình đều rơi vào tay bá chủ Hà Bắc, tháng 3 năm 198 thế lực Công Tôn Toản biến mất trên bản đồ tam quốc, tháng 5 cùng năm , đến lượt thế lực Công Tôn Độ ra đi, Viên Thiệu chính thức thống nhất Hà Bắc, đổ toàn quân về Bắc Hải chuẩn bị tiêu diệt Lữ Bố.
Cùng thời gian ở Trung Nguyên, sau khi Mã Đằng 5 lượt công Trường An thất bại bèn lùi sâu về Thiên Thủy ẩn nhẫn, Tào A Man liền hành động, lại 1 lần nữa đại tướng quân Tào Hồng dẫn quân chinh phạt Trường An báo mối nhục năm xưa, Lí Thôi đại bại, thế lực biến mất trên bản đồ, Tào lúc này đã chiếm được 3 thành lớn trong thiên hạ Trường An , Lạc Dương và Hứa Đô , bên cạnh lại có mối đồng minh với Viên râu quai nón .. hình thành 1 con quái vật khổng lồ ở phương Bắc…
Giang Đông , Tây Thục và Kinh Châu lúc này lại bất ngờ yên bình, Lưu Cảnh Thằng ở Kinh Châu mời được lão danh tướng Hoàng Hán Thăng Hoàng Trung giúp sức, Tôn Bá Phù lại chiêu dụ được Lã Mông, Chu Thái cùng hang tướng bị bắt tại trận Cối Kê là Liêu Hóa…
Yên bình được 3 tháng, biến cố lớn xảy đến, Tào lien kết với Viên và Lưu công đánh Hạ Phì, nghe theo mưu kế của thiên tài quân sự số 1 của mình là Quách Gia dung nước ngập thành Hạ Phì ép Lữ Bố vào tử cục
Ngọai đã loạn mà nội còn loạn hơn trong quân đội, Lữ Bố bị 3 anh em nhà họ Nham tên Hiểm là Ngụy Tục Hầu Thành và Tống Hiến dùng kế thông nát
@SS , bắt sống Bố cùng con ngựa Xích Thố mở cửa thành đầu hang Tào Mạnh Đức…thế lực Lữ Bố biến mất trở thành nỗi tiếc nuối của nhiều võ phu trong thiên hạ…
Nghe đồn lúc Trần Công Đài bị bắt về thì Tào dung thượng lễ đón tiếp nhưng chỉ nhận lại lời sỉ nhục của Trần Cung, Tào Tháo gạt lệ chém Công Đài,..còn chiến thần Lữ Bố mặc dù hết năn nỉ Tào A Man lại quay sang nịnh nọt Lưu nhân nghĩa, nhưng kết quả đợi chờ chì là 1 sợi dây trắng quàng vào cổ mình, ra đi ở tuổi tráng niên…
Qua trận Hợp Phì , Tào thu được khá nhiều hang tướng, trong đó nổi tiếng nhất là mãnh tướng từng dưới trướng của Lữ Ôn Hầu, Trương Liêu Trương Văn Viễn…
Giờ lại quay về với anh chàng họ Nghiêm nhà ta, sống được 1 năm thanh bình liền cũng cố thế lực xây dựng thành trì để chuẩn bị đại chiến với mãnh hổ Giang Đông sau này…
Tháng 12 năm 198, Nghiêm nhà ta đón 1 vị khách hết sức đặc biệt, thần y Hoa Đà, ông vô tình đi ngang Ngô quận thấy thủ công thô sơ bèn dạy cho Bạch Hổ cách chế tạo dụng cụ , từ đó Bạch Hổ áp dụng cho quân đội làm tăng thêm sức sát thương cho quân đội,.
Cùng năm Nghiêm Tuấn trong lúc vô tình phát hiện được 1 bảo vật …
Không ngờ khi Cố Ung nhìn thấy vật này liền bấm quẻ tiên đoán, đoán được điềm lành, lúc này mật thám truyền tin về ở Bắc Bình Công Tôn Toản và Triệu Tử Long sau 1 thời gian bị giam ở thiên lao lợi dụng lúc sơ hở đã vượt ngục thành công.. ngay lập tức chiến dịch cầu hiền liền bắt đầu… Cố Ung tung tai mắt dò tìm Triệu Vân khắp thiên hạ…mặc dù hy vọng mong manh nhưng có còn hơn không…
3 tháng sau nhận được tin ở Bình Nguyên có 1 tráng tử mặt mũi đẹp đẽ lại hay cưỡi ngựa trắng, đoán chắc là Triệu Vân, Cố Ung liền nhanh chóng báo cho Bạch Hổ, Hổ dẫn theo Nghiêm Cơ và Linh Nhi lập tức lên đường… đêm xuống mà lại ko có chỗ tá túc, Hổ thì thanh niên trai tráng ko sao vào chỗ lầu xanh nào ngủ cũng được, còn 2 cô gái thì ko biết ở đâu, bèn sắp xếp ở 1 chỗ thanh tu của ni cô,không ngờ ngày hôm đó chứng kiến 1 ni cô chuẩn bị xuất gia, cô gái này mặt mày thanh tú dung mạo đoan trang, Nghiêm Cơ hỏi ra thì biết người này danh đương thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân : Điêu Thuyền…. Linh Nhi vội lao vào ngăn cản việc xuống tóc dung lời lẽ khuyên nhủ và thuyết phục, Điêu Thuyền nghiên nước nghiên thành trải qua 3 ngày suy nghĩ quyết định theo Bạch Hổ về Ngô Quận để chăm sóc hậu cần…( chaiz… quân gì toàn tập trung mỹ nữ… bị thua trận đi kinh doanh lầu xanh cũng ko chết đói…)
Tháng 3 năm 199, Bạch Hổ quay về đến Ngô quận, ngoài 2 cô gái xinh như hoa như ngọc Nghiêm Cơ và Linh Nhi còn 1 mỹ nhân nghiêng nước nghiên thành Điêu Thuyền, ngoài ra còn 1 thanh niên mặt đẹp như ngọc và 1 tráng niên nhìn tướng mạo oai dũng, cả 2 đều cưỡi ngựa trắng, tráng niên chính là Bạch Mã Công Tôn Toản, còn thanh niên kia thì không phải ai khác mà là người danh trấn Hà Bắc đánh bại Nhan Lương Văn Sú Thẩm Phối Trương Cáp của Thiêu đến 5 lần, hổ tướng Triệu Vân Triệu Tử Long.
Khí Vương Giả đã đến, hổ tướng đã về tay, lại còn mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gia nhập, chuyện gì sẽ đến .. diễn biến khá bât ngờ, hạ hồi phân giải ..
