Bạn gái tôi có bầu, phải làm sao đây ?

  • Thread starter Thread starter wanderer
  • Ngày gửi Ngày gửi

wanderer

Dragon Quest
Tham gia ngày
30/4/03
Bài viết
1,319
Reaction score
25
Tôi thường xuyên quan hệ với bạn gái không sử dụng bao vì bao làm không xuất tinh ra được và và bạn gái cũng uống thuốc ngừa thai thường xuyên , nhưng mà hôm bữa em ấy nói với tôi là nó có thai 6 tháng rồi , có nên bỏ của chạy lấy người không ? Tôi còn trẻ, còn sự nghiệp công danh , không thể lấy vợ được , tôi có thể cho em ấy tiền phá thai nhưng mà em ấy cứ đòi giữ đứa bé , chắc tôi tuyệt giao với em để có gì em không đổ vỏ được cho tôi. Các bạn nghĩ sao ?
 
đưa hình bạn gái lên mới tin
 
Tai nạn nghề nghiệp hả bạn =))
Dính trap rồi chịu đi bạn :v
 
Nghiệp chướng về sau đấy, mạng người quan trọng.
 
Dám làm dám chịu thôi.
Một sinh mạng mà nói phá là phá thì cũng không nhân đạo lắm.
 
Lại bài ca tôi còn trẻ tôi còn sự nghiệp, làm r thì chịu trách nhiệm đi b ơi thanh niên thời đại mới r :2cool_go:
 
:v nó gió mà các bạn vào chia sẻ quan tâmnhư thật, bầu 4 tháng nhìn đã rõ rồi đây 6 tháng mà vẫn không phát hiện ra chắc bạn gái bình thường vòng bụng đã 1m
 
gió chắc rồi, nghe đã biết chém gió thế mới nói đưa ảnh bạn gái lên
 
:v nó gió mà các bạn vào chia sẻ quan tâmnhư thật, bầu 4 tháng nhìn đã rõ rồi đây 6 tháng mà vẫn không phát hiện ra chắc bạn gái bình thường vòng bụng đã 1m
thông minh thật. ko ai để ý điểm này. và nhìn lại cái ava và sign thì thấy ko phải kiểu người nói chuyện nghiêm túc.
 
1619398_388578371316587_4753947558280430002_n.jpg



Nếu có thật thì vote thanh niên dám làm dám chịu . !
 
khéo người nhà admin vào thanh tra box đấy :-ss
Nick từ 2k3 :-ss
 
hôm nay mua đồ gặp dc e này, nhìn thế này vậy chứ nhìn thẳng mặt xinh lắm, có bí quyết gì giúp tán e này, xin số đt mà nó ko cho
 

Attachments

  • 12.JPG
    12.JPG
    458 KB · Đọc: 208
hôm nay mua đồ gặp dc e này, nhìn thế này vậy chứ nhìn thẳng mặt xinh lắm, có bí quyết gì giúp tán e này, xin số đt mà nó ko cho
e áo đen xinh thật. nó là nhân viên ở đấy hay là khách?
đang ở đâu? có phải ở đaklak ko?
xin sđt ko được đâu. ông xấu trai như vậy nó ko la lên là còn may đấy ở đó mà xin sdt.
tự nhiên ko quen biết nhào vô xin sdt nó ko cho là đúng rồi. ít nhất phải tiếp xúc nói chuyện với nó. ví dụ như nó là nhân viên ở đó thì thường xuyên đến mua đồ, hỏi han. ví dụ nói câu ntn:"e nhà ở đâu? làm ở đây lâu chưa? anh tuy mặt mũi xấu xí nhưng mà tốt tính lắm e đừng sợ".
 
Cho địa chỉ cái shop đi, mình xin số hộ cho, thề luôn =.=
 
e áo đen xinh thật. nó là nhân viên ở đấy hay là khách?
đang ở đâu? có phải ở đaklak ko?
xin sđt ko được đâu. ông xấu trai như vậy nó ko la lên là còn may đấy ở đó mà xin sdt.
tự nhiên ko quen biết nhào vô xin sdt nó ko cho là đúng rồi. ít nhất phải tiếp xúc nói chuyện với nó. ví dụ như nó là nhân viên ở đó thì thường xuyên đến mua đồ, hỏi han. ví dụ nói câu ntn:"e nhà ở đâu? làm ở đây lâu chưa? anh tuy mặt mũi xấu xí nhưng mà tốt tính lắm e đừng sợ".
đang ở daklak, con này ở chỗ mua đồ thể thao, con này ko biết ở đâu mà có cái gì đó đẹp lắm, ngắm mông nó cũng đã
Cho địa chỉ cái shop đi, mình xin số hộ cho, thề luôn =.=
ở daklak ko , chở đến xem mặt luôn, ko thích thì tui đi tu luôn, bữa nào chụp thẳng mặt cho xem đáng lẽ chụp thẳng mặt nó dc rồi mà hơi nhát
 
nó bán hàng ở đó, gặp nó 3 lần rồi, vẫn nhớ mình
 
Tui ở tít HN, vậy thui ngồi hóng.

Nó làm ở shop thì lợi dụng qua đó mua đồ nhiều vào rồi tuỳ cơ ứng biến mà nói chuyện với em nó.
Tinh vi hơn thì đợi lúc nào em nó nghỉ làm thì bí mật theo dõi em nó về nhà hay đi ăn ở đâu rồi giả vờ chạm mặt, giả vờ là cũng có duyên hay gặp nhau
 
Ừm, nhưng mà có dịp hay muốn mua gì mới gặp nó dc, chứ ko lên vớ vẩn nó nói có vấn đề, tìm cách khác vậy, khi nào rãnh rãnh phóng xe đi chơi thì ghé lên hỏi thăm tiếp, đáng nhẽ chụp thẳng mặt dc rồi mà ko chịu chớp thời cơ, tại 2 lần muốn chụp thẳng mặt mà nó từ chối, lần nữa thì ko dám lấy máy ra chụp tiếp, con này sắc sảo lắm, nhìn thấy ko thích mình làm con, nhìn xa vậy thôi
 
Back
Top