ừm, mình hoang tưởng, thế hỏi 1 câu nhé: nếu được chọn thì các cậu sẽ theo nhóm của A or Rick ?
Mình không hề nói bạn hoang tưởng

Nhưng bạn đặt vấn đề hơi thiếu thực tế chút xíu thôi
Cái mà bạn đề cao : xã hội (cộng đồng) ổn định, trật tự, thượng tôn luật pháp đó là luôn là mục đích mong đạt đến của mọi thể chế, cộng đồng. Nhưng đó luôn là cái không thể đạt được

Cái mà có thể đạt được chỉ là cái gần giống, được mọi thành phần thoả hiệp. Vì chỉ là sự thảo hiệp nên luôn có các đợt sóng ngầm chực chờ nhấn chìm tình trạng cân bằng giả tạo
Trong phim thì điều này thể hiện rõ qua việc mụ già Deane buộc chấp nhận việc con nhỏ vợ thằng bác sĩ bị bạo hành mà không can thiệp vì mụ muốn giữ thằng bác sĩ duy nhất mà A có vào thời điểm đó. Đó là chính mụ thú nhận nhé. Như vậy A cũng chỉ là cộng đồng bình yên và hoàn hảo giả tạo. Đặt giả thuyết là thằng Pete đến lúc nào đó chán con vợ đó và đòi 1 con khác thế vào, thậm chí nó tự nhiên đòi có quyền lãnh đạo tối cao thì với vị trí độc tôn của nó, liệu mụ Deane giải quyết thế nào ? Đó là các con sóng ngầm chực chờ lật đổ bộ mặt hoàn hảo giả dối của A. Nếu Pete đòi tước quyền lãnh đạo của Deane thì đương nhiên mụ ta sẽ cho Pete lên dĩa trong 1 nốt nhạc mà đíu cần quan tâm có thằng bác sĩ nào thay thế hay không

Mới đụng tời thằng chồng già mà mụ đã thí mạng thằng bác sĩ duy nhất khỏi cần suy nghĩ nhiều thì đủ hiểu mụ này muốn giữ thằng bác sĩ cho cộng đồng cũng chả có mục đích tốt đẹp gì

Chanh còn nước thì còn vắt, vắt hết nước tới lớp vỏ đắng nghét thì phải vứt thôi
Rick chả bao giờ tụ nhận mình là người tốt

Và hắn cũng chả bao giờ tự xem mình là người lãnh đạo, cái lần hắn nổi điên tuyên bố sau khi giết Shane là đến thời kỳ độc tài thật ra là do đang stress nặng. Là cảnh sát, tiếp xúc với nhiều thành phần bất hảo, hắn dư biết dùng sự độc tài và quyền lực o ép nguwòi chỉ tổ ăn dao vào lưng sớm

Cho nên sau đó hắn xoa dịu nhóm bằng cách lập hội đồng (Council), thực tế là hắn mặc mịa cái hội đồng ấy. Moi người trong nhóm đối với hắn chẳng qua là dựa vào nhau để sống, tính mạng 2 đứa con hắn là trên hết, rồi đến hắn, rồi mới đến các thành viên hữu dụng như Daryl, Hershel, Glenn (lúc đó hắn vẫn chưa xem trọng boss ẩn Carol

Boss này bốc cứ* bôi mặt kỹ quá, khó mà phát hiện

Sau bị đuổi khỏi nhóm, tự ái đùng đùng bèn thể hiện "cho chúng mày biết bà là ai !"). Với cái kiểu tính toán đó, Rick muốn thiết lập 1 vành đai nhân lực để bảo vệ con hắn 1 cách hoàn hảo ở A là chuyện đương nhiên, mục đích trước sau của Rick
chỉ có nhiêu đó, sau này có thay đổi hay không thì chưa rõ. Cho nên, Rick chưa hề nghĩ sâu xa đến việc tiếm quyền lãnh đạo cái mịa gì đó, hắn chỉ muốn cái quyền thiết lập an ninh thuộc về tay hắn. Và thằng Pete là thằng gây rối, đe doạ mục đích an ninh riêng hắn nên hắn đòi xử