Lưu Bị 207.
Khởi đầu với 1 thành Tân Dã nhỏ xíu, Bị cùng các văn thân mưu sĩ đứng trước nguy cơ bị cởi truồng chạy vòng vòng trước trại danh quân Tào. Đã thế Tào Tháo càng gieo thêm vào nỗi khó khăn của họ Lưu bằng mưu hèn kế bẩn dụ Từ Thú bỏ đi. May mắn thay, trước khi đi anh Từ lỡ mồm nói ra Ngọa Long - Gia Cát ... Thế là Bị ta lân la, vô tình gặp phải Thủy Tính tiên sinh đi du lịch, ổng bảo :" Thằng ấy hả, học trò ta đó. Xem mi cũng là người có chí lớn, ta cho mi cái địa chỉ. Nè, cầm lấy ... khỏi cám ơn !!!"
Bị cùng Phi với Vũ tới trước Ngọa Long thôn, hỏi thăm được nhà vị Ngọa Long bí ẩn này nhưng ông này làm bộ chảnh chọe không chịu gặp mặt. Phi tức ắm, muốn đốt rụi cái chòi rách của tên khốn này nhưng bị đại ca mình cản lại. Ba người ra về.... tới tháng sau, họ lại tới... tới tháng nữa, sau khi anh Phi bực quá đòi đốt sạch, ( làn này không hù đâu, co mang sẵn củi với dầu hỏa rồi) thì Ngọa Long - Gia Cát Lượng cũn ló mặt mốc ra
Dưới sự giúp đỡ superman của Gia Cát Lượng, Tào đại bại ở Xích Bích. Lưu nhà ta đổi vận rồi. Đầu năm 209, Bị suất lãnh 5 vạn đại quân , đại tướng Trương Phi, Quan Vĩ, Triệu Vân, Quan Bình, Chu Thương, Liêu Hóa cùng quân sư tế tửu là Đặng Chi quét ngang giang nam tứ quân, một tháng một thành, cực kỳ nhanh gọn.
Sau bốn thang chinh chiến, thu được 2 vị đại tướng là Hoàng Trung, Ngụy Diên, tham mưu Mã Tốc. Lưu Bị dồn quân Bắc phạt, quyết tâm lấy lại Tương Dương ... làm món quà cuối tặng cho Lưu Kỳ đăng bệnh năng sắp chết ở Giang Hạ.
Lần này suất đại quân 10 vạn từ Giang Lăng đánh sang, cộng thêm 4 vạn tiếp ứng từ phía Giang Hạ. Tháo cũng chẳng ngồi không, Tương Dương có trọng binh 10 vạn trấn giữ, phía bắc Tân Dã đóng tới 10 vạn đại quân. Tháo kéo hết sang phòng thủ. Đại tướng Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Từ Hoàng, ( Nói chung toàn siêu sao của Tào tập trung ở đây)
Bắc phạt thành công, quân Tào tháo chạy. 26 tướng chạy về phía Thượng Dung. Do bị chia cắt bởi Tương Dương, nên úp xong Thượng Dung là hốt 1 rổ tướng. Bị nổi sát tâm, sai Quan Vũ đuổi tận giết tuyệt, đánh bể cổng thành Thượng Dung... hốt sạch, hiếp sạch .. à không, cởi sạch 26 tướng lĩnh họ Tào ...