Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

mấy anh trung vệ vẫn ngáo như thường . Hang tiền vệ ngon thôi . R300 vẫn kém ở trận này

Trận này Smalling đá hay mà, bao sân vãi nồi, đã vậy còn ghi bàn. Chỉ có ông Jones hơi hơi ngáo thôi (nhưng công nhận quả tackle cuối h1 của hắn đẹp)
 
Vẫn đang thấy sướng quá các bợn ợ :">
 
Mu giờ chơi vãi , cho dimaria với falcao dự bị hạng sang vào câu giờ =))
 
Manchester United mà tôi biết là đây chứ còn đâu nữa!! :8cool_cry:
 
Maria năm ngoái đá CM mới chịu về thủ vì vị trí nó phải thế thôi. Hồi còn đá cánh đứng trên suốt ngày như CR7.

Bây giờ nhét vào đá chung với Herrera hay Carrick thử khéo lại hay. Nhưng mà Xù đá vl thế này thì tuổi gì chen vào:8cool_cry:

Không phải đâu, một phần mình nghĩ cũng vì tư tưởng. Anh này là bản hợp đồng đắt giá nhất EPL -> Ngôi sao. Mang áo số 7 nên phải đá kiểu Cr7, kiểu đá lắt léo rê dắt chuyền sút ghi bàn đẹp chứ ko cần phải thủ , một phần suy nghĩ của ngôi sao. Tiếc là Ngoại Hạng Anh thì Hazzard còn thủ chết cha chứ đừng nói Maria. Mata đc yêu thích 1 phần cũng là vì tính lăn xả đó
 
Manchester-is-RED.jpg


Thôi ngủ, trời đang mưa và MU đã thắng derby, phê :">
 
Đúng là bây giờ Di Maria đá không còn đúng nghĩa gọi là Thiên thần như hồi Real nữa, ở ngoại hạng anh là ở 1 tầm đẳng cấp khác đòi hỏi phải giỏi công lẫn thủ cho nên mới có 1 mùa chú ấy chưa quen cho nên cứ đợi thời gian xem coi như thế nào
 
Khổ thân A.Young,áp lực cạnh tranh vị trí ,những lời chỉ trích của CĐV nhà,chế giễu của anti cộng thêm việc mua thêm Di Maria đã giống như giọt nước tràn ly khiến anh phát cuồng lao vào tập luyện đêm ngày không ngừng nghỉ,dẫn đến tẩu hoả nhập thánh.Giờ đây ma khí đã ngấm vào tim,ma huyết đã chạy vào khắp kỳ kinh bát mạch.Bóng người chưa đến nơi mà sát khí đã mênh mông lan toả,bá khí hùng tâm toả ra tựa hồ muốn huỷ thiên diệt địa.Giờ đây chân trái anh là của Messi,chân phải CR7,bo đỳ bờ lăng Ibra,lực đóng Adriano pes6,tạt cánh Beckham,cứa lòng Henry,xoay compa như Zidane ,bộ não như ông chủ P.Scholes ,kỹ thuật như Ronaldinho và những pha xử lý của anh hiện đã ngẫu hứng khó đoán vượt tầm Maradona.
Nếu có thua hôm nay xin Man City đừng khóc,gục ngã và được làm nền cho 1 ngôi sao sáng nhất thiên hà như Young đâu phải là điều gì đáng xấu hổ.
Hiện tại thật sự chỉ có nước thay Tú Linh vào mới có khả năng làm lu mờ Young,đáng tiếc em hôm nay đã bị Van Gaal giam hãm trên băng ghế dự bị =)))
Mà em Tú Linh nhìn duyên thật chứ bộ =))
 
Không phải đâu, một phần mình nghĩ cũng vì tư tưởng. Anh này là bản hợp đồng đắt giá nhất EPL -> Ngôi sao. Mang áo số 7 nên phải đá kiểu Cr7, kiểu đá lắt léo rê dắt chuyền sút ghi bàn đẹp chứ ko cần phải thủ , một phần suy nghĩ của ngôi sao. Tiếc là Ngoại Hạng Anh thì Hazzard còn thủ chết cha chứ đừng nói Maria. Mata đc yêu thích 1 phần cũng là vì tính lăn xả đó
Mata hồi mới qua cũng lười thủ chết cha , mất cả một mùa giải mới thích nghi đc :))
HỒi đó ở chelsea xung quanh ảnh toàn công nhân nên ảnh k cần thủ , giờ phải thích nghi thôi.
Mong Di Mảria làm đc điều tương tự :v
 
Di Maria cá nhân quá, cho dù khoác áo số 7 cũng đâu phải là cả đội xoay quanh anh đâu, Van Gaal ko phải Sir nên sẽ không có chuyện đó đâu. Falcao thì nóng vội quá dù cũng biết đồng đội.

Có khi để Di Maria đá dự bị cho Herrera, luyện hắn với Mata có khi lại được.
 
Từ ngày có anh lùn Herrera với Mata phối hợp với nhau MU kiểm soát bóng tốt ghê, 2 anh này chịu khoa di chuyển phối hợp nhỏ và cùng với Carrick kéo dãn đội hình đối phương ra, và tuwf đó MU có nhiều phương án triển khai hơn
 
Di Maria cá nhân quá, cho dù khoác áo số 7 cũng đâu phải là cả đội xoay quanh anh đâu, Van Gaal ko phải Sir nên sẽ không có chuyện đó đâu. Falcao thì nóng vội quá dù cũng biết đồng đội.

Có khi để Di Maria đá dự bị cho Herrera, luyện hắn với Mata có khi lại được.
Bởi vậy mới mòn đít ngồi dự bị, Maria bỏ Real ra đi cũng vì anh phải làm công nhân cho mấy chú đẹp trai toả sáng => Qua Man Utd anh hi vọng người ta làm đc với anh.
Nói chung là Maria ko thay đổi thì sẽ bị đào thải. Young đá thì hay thật đấy, nhưng ko có tính bất ngờ. Maria mà chịu đá rộng như Mata thì Man Utd lợi hại tới chừng nào ...
 
Anh em không thể ngờ là Mu vượt chặng tournament xuất sắc như vậy:4cool_beauty:
 
Công nhận, ko thể nào tin dc là một MU vật vờ cả mùa lại lấy lại chính mình ở chặng tourmalet như vầy, năm sau vô địch nhá.
 
Thằng mặt lol blv Bá Phú chắc anti Mu, Mu thắng cái mặt chó nó nhìn hãm lol vãi=))
Công nhận : )) xem K + ngán mỗi ông nội anti đó, nếu ko đá đểu MU thì cũng chỉ xoay quanh việc nó đi anh :-j
 
Giờ thì chúng ta tập trung vào tuần sau đấu Chelsea nào. Chúng nó có lắm công nhân cao to đen hôi, lại có Hazard siêu nhân nữa, cánh phải sẽ phải làm việc rất cẩn thận.
 
Đá với Chelsea chỉ cần tự tin như hôm nay thì sẽ ko có gì đáng lo. Thật ra trận này hàng thủ Man Utd đá ko tệ, ngoài bàn ngáo đá đầu tiên + lỗi kèm người sau khi Carrick rời sân là ko đáng có. Chứ 1 vs 1 + bọc lót cho nhau đá rất hay
 
Ngoại trừ Drogba thì Chelsea bây giờ không còn 1 tiền đạo nào đúng nghĩa nữa... Nếu như thế thì việc tập trung xử lí Hà zá có lẽ sẽ đỡ vất vả hơn nhiều... Quan trọng nhất vẫn là tuyến giữa thế nào.. Hi vọng Fellani cháy như trận lượt đi và bóp chết được Cesc :)).
 
Back
Top