Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

quan trọng là Carrick sức khỏe thế nào :(fight)
 
buồn vãi mấy bác ạ. anh Rick ct có vẻ nặng, chắc k đá trận Chè rồi !!! :-s
 
MU cần tránh những pha như bàn thua
vì hàng thủ chelsea nó xuyên phá khó hơn city
mà yaya giờ tèo cmnr,sắp tới cũng lại là cuộc chiến khổng lồ giữa matic và fei xù
đúng là có ướng chiến có khác,tầm đội bóng lớn hiện rõ,bị dẫn bàn ko hề nao núng!
 
MU cần tránh những pha như bàn thua
vì hàng thủ chelsea nó xuyên phá khó hơn city
mà yaya giờ tèo cmnr,sắp tới cũng lại là cuộc chiến khổng lồ giữa matic và fei xù
đúng là có ướng chiến có khác,tầm đội bóng lớn hiện rõ,bị dẫn bàn ko hề nao núng!

Fellani trở thành con bài chiến thuật của Van Gaal, lúc cuối Man Utd về thủ sẽ thấy Fellani lúc nào cũng 1 vs 1 với Yaya, anh này rất khó khống chế banh. Còn hiệp 1 với đầu hiệp 2 chồng banh thì lúc nào cũng có 3 anh xung quanh Fellani. Nói chung là Fellani thiếu cái khéo léo, chứ nếu anh này mà sử lý banh khéo tý thì tuyến giữa vô đối. Tiếc có mấy quả chồng biên với Young bị hụt ghê gớm .... Nói chung là ít ra giờ tuyến giữa có sức mạnh. Còn tuần tới đá với Chel mình nghĩ là hoà, cả 2 thằng đều ko muốn mạo hiểm
 
MU cửng đỏ quá :D Ráng bem chết Chelsea cho giải bớt chán đê \m/
 
Tối qua xem sướng nhất là 2 con quái vật nó oánh nhau . Trận nay anh xù cân đứt yaya
 
Dm nhìn quả này buồn cười vãi

 
Tuyệt vời, tối qua xem xong đi ngủ mà vẫn thấy sướng, phải nói là tuyệt vời :))
 
Tiếc là bây giờ trong giai đoạn nước rút, ko dám lắp ghép đội hình nữa. Chứ mà bây giờ đang hiếp gà thì cho Maria vào ráp cánh làm quen dần với đội hình ...
 
DM mùa này cũng không khác gì so với Mata mùa trước.. Éo biết phòng ngự :)). Năm sau ráng mà thích nghi :)).. Bàn thua thứ 2 thật ra là lúc boss switch về 3-5-2 mà đội hình còn có 10 người à.. Nếu đủ 11 người thì chắc là sẽ không chết trái kun thứ 2 đâu. Công nhận là DDG trái đó cũng hay.. Xa cỡ éo nào cũng phản xạ tới được =))
 
2^ Thật ra lúc 4-1 tung vào cũng được chả sao.
 
2 cháu small với jones van gaal gò thêm tí dễ sau này có thể kế nghiệp rio-vidic lắm
thằng small cách đá y chang rio,bắt bài cắt banh rồi dẫn lên,còn phil jones thì sức mạnh
ông valen chạy vãi thật trái chú kun chạy mà hắn bắt xéo từ cánh đối dện lao tới đè luôn =))
 
Nó chỉ được mỗi trâu. Trái thua đầu cũng là do hắn :))
 
Quả thứ 2 thua vì thiếu người không có Carrick che chắn ở giữa, quả đầu cũng là vì Carrick không quan sát tình thế bị hút theo bóng nên để Silva thoát qua. Tính ra những pha nguy hiểm phần nhiều ở bên cánh Blind và ở giữa chứ Valencia thủ tốt, Milner lẫn Nasri có làm được gì đâu.

Cái bài dùng Navas quẩy cánh của Blind cũng lợi hại đi, nhằm đúng nhược điểm chạy chậm của Blind, may mà có hậu vệ bên trong bọc lót với Young chịu khó hỗ trợ. Đúng ra cánh trái nếu là Rojo đứng thì dek sợ Navas nhưng mà lại không ăn rơ với Young. Hi vọng mùa sau Di Maria thoát bệnh lười, chịu thủ thì cánh trái có Rojo với Di Maria siêu bá luôn.
 
silva xâm nhập rồi lòng giữa smalling và Carrick thì đỡ bằng nồi :))..... Nhưng nói đi thì cũng nói lại. Đầu trận không biết là do sân trơn hay tâm lí yếu mà ông thần smalling xử lí mấy quả banh quá kém.. ManC tận dụng được thì chắc mình cũng gặp khó đấy :-s.
 
Young từ ngày ăn đặc sản chim đá hay vãi... :7cool_waaaht:
 
Quả thứ 2 thua vì thiếu người không có Carrick che chắn ở giữa, quả đầu cũng là vì Carrick không quan sát tình thế bị hút theo bóng nên để Silva thoát qua. Tính ra những pha nguy hiểm phần nhiều ở bên cánh Blind và ở giữa chứ Valencia thủ tốt, Milner lẫn Nasri có làm được gì đâu.

Cái bài dùng Navas quẩy cánh của Blind cũng lợi hại đi, nhằm đúng nhược điểm chạy chậm của Blind, may mà có hậu vệ bên trong bọc lót với Young chịu khó hỗ trợ. Đúng ra cánh trái nếu là Rojo đứng thì dek sợ Navas nhưng mà lại không ăn rơ với Young. Hi vọng mùa sau Di Maria thoát bệnh lười, chịu thủ thì cánh trái có Rojo với Di Maria siêu bá luôn.
WC vừa rồi Rojo nó đá cánh mà lên công về thủ ko biết mệt là gì, mỗi tội chú này công tối như đêm 30, mình sợ ko ban bật đc như hôm qua. Phải khen 1 điều là lâu lắm rồi Man Utd mới đá cánh nét như hôm qua . Còn hôm qua mà chê Valensida thì chịu, nó bản thân là tiền vệ mà đá hậu vệ hết sảy , tranh chấp bọc lót đều ngon. Chú này thiếu mỗi khoản đầu óc nhạy bén để phất bóng lên thay vì chuyền ngu nữa thì bao bá :(
 
smallings đá như shịt, feed vl 30' đầu ra.

Rojo đá đỡ hơn, McNair cũng ngon.
 
Back
Top