Sau khi chơi hết game cảm nhận game ko chất như ban đầu nghĩ, chỉ thuộc dạng tầm trung:
- Toàn bộ map siêu nhỏ, nhỏ hơn San Andreas mà quảng cáo là bự hơn cả LA Noire + Red Dead + GTA 4.
+ City thì 2/3 toàn đường cao tốc với cầu dài múc mùa, khu vực chính chủ yếu lòng vòng khu nhà Michael
+ Ngoại ô thì gần 2/3 cái hồ bạ-chà-bứ làm cảnh chả làm gì, cũng chả có gì thú vị khi ra ngoại ô (khu của Trevor)
- Quá dễ chết, máy bắn như hack và nhất là không hồi máu 100%, hồi 50% và cực chậm nên khó di quậy phá. Game quái gì 2013-2015 sandbox phải đi lụm máu, ko được tự hồi full trong khi LA Noire, Red Dead có tuốt chỉ trừ GTA, éo hiểu nổi tụi R*.
- Hồi máu full chỉ có thể đi ăn mà giờ bỏ luôn nhà hàng, xe bán đồ ăn, chỉ được mua nước từ máy vending????
- Cướp xe nhiều khi chả đụng chạm gì mà nạn nhân cứ bước ra khỏi xe là té úp mặt xuống đất

, chưa kể động tác kém đa dạng hơn phần 4. GTA4 cướp xe nhiều khi có đứa bám dí cửa nhìn chất vãi ra
- 3 nhân vật cận chiến có 1 tư thế, vãi nhất là đấm chỉ = 1 tay

))
- Quá ít nhiệm vụ action, hoành tráng; hơn 2/3 nhiệm vụ là làm việc vặt, chạy chỗ này chỗ kia là xong. Nhiệm vụ có hành động thì lại quá ngắn và không đã tay trừ 1 số gần cuối
- Hesit chuẩn bị cho lắm rốt cuộc chi lèo tèo vài cái, cái nào cũng ngắn cũng cỡn và ko "phê" như được quảng cáo
- Event ngẫu nhiên thì kém đa dạng và lập đi lập lại, thua xa Red Dead
- Tiền quá khó kiếm, kiếm xong cũng chả bik làm gì ngoài mua vài bộ đồ và súng.
- Vô shop-bar, ko đuợc dùng vũ khí quậy phá (trừ khi đập tụi bảo vệ hay rút vũ khí trước khi vào thì ok). Cảm giác vô quán ăn uống, mua đồ xong quậy ko còn
- Game của R* nổi tiếng về ragdoll, ở MP3, GTA4, Red Dead khi bắn trúng tuỳ bộ phận nhân vật phản ứng rất thực, giờ qua 5 bỏ mất nhìn chán vãi ra. Ví như trong 3 game trên khi bắn trúng chân khi đứng dậy enemy sẽ đi rất chậm hoặc khi trúng tay sẽ chuyển sang dùng súng 1 tay; phần 5 thì bắn ngay chân là nằm ăn vạ ko chịu đứng dậy

bắn ngay tay cũng chả phản ứng gì. Trong khi random events dí tụi cướp bắn vào giò thế mà ko chịu ăn vạ, đứng dậy chạy tiếp như ko có gì, bắn 4-5 phát vẫn chạy ngon lành éo hiểu nổi logic của R* trong phần 5
- Người dân giờ thành giấy vụn khi hầu như cứ bắn vào chân, tay là chết
