Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Chuyện bên lề tí. Xem bóng đá chính xác cũng 18 năm rồi. Trc kia mấy bác BLV toàn khen bàn thắng "đẹp" "rất đẹp" nghe rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nói lên đc ý nghĩa của bàn thắng. Thế mà BLV giờ sao toàn nghe "siêu phẩm" " tuyệt phẩm". Siêu với Tuyệt giờ nó rẻ như hàng chợ vậy sao.
 
Tuấn Anh trận này phất bóng dài toàn hỏng, chú này có nguy cơ như tom 5m :|

TA đó giờ là dạng cầm bóng tỉnh táo rồi phân phối đi xung quanh bằng chuyền ngắn, lối đá dạng như Thiago Motta, chuyền dài vừa thì vẫn được nhưng không phải thế mạnh, đâu phải dạng Xabi hay Pirlo đâu.
 
Ku Hậu là 1 trong mấy chục tài năng trẻ tiềm năng thế giới của The Guardian mà, đúng là có nét khác hẳn:x
 
Tuấn Anh trận này phất bóng dài toàn hỏng, chú này có nguy cơ như tom 5m :|
Tom 5m mà cầm banh được như Tuấn Anh thì chắc thành hot boy nước Anh rồi
 
Tom 5m bây giờ ra sao rồi nhỉ? 8-}
 
Nhìn mấy thằng nhóc phúc cuối ngồi phệt xuống sân trong tội thật #-o chỉ tự trách mình cầm vàng để rơi vàng thôi :-(||>

Phan thanh hậu thấy đá tốt phết
 
miura-2.jpg


Chiều ngày 19/4, HLV Miura đã đến sân Lạch Tray để theo dõi trận đấu giữa Hải Phòng và QNK.QN. Thời tiết ở Hải Phòng rất nóng và tranh thủ trận đấu chưa diễn ra, HLV Miura đã đến 1 quán café trên đường Lạch Tray để thưởng thức đồ uống.
Vừa thấy HLV Miura vào quán, rất đông NHM đã nhận ra và trò chuyện với ông. Tại đây, HLV Miura khen ngợi đồ uống ở Hải Phòng đa dạng và giúp ông sảng khoái sau khi thưởng thức 1 cốc nước pha đá.
Ông này ko biết là khen xã giao hay thằng cha viết bài chém gió, chứ đồ ông gọi là lipton đá mà :2onion58:
 
Nhỡ trà hoa cúc thì sao:2cool_misdoubt:
 
Thế cốc cafe kìa là của thằng nào :-w
 
Ông này ko biết là khen xã giao hay thằng cha viết bài chém gió, chứ đồ ông gọi là lipton đá mà :2onion58:
Dễ thường là ông ấy nói lắm.
Trên đời đừng nghe bọn người Nhật phán về đồ ăn thức uống, cái đệch gì cũng Oishi hết. Chưa cho vào mồm cũng đã nói Oishi... rồi
Người Nhật sống giả tạo bỏ mẹ!!
 
Hôm qua Mr Đức đứng ngồi ko yên ở ghế chỉ đạo, còn Giôm thì ngồi từ đầu đến cuối. Cuối trận thì bỏ họp có lẽ là để phản ứng lại Mr Đức. Phải như Vũ Quang Bảo của Thanh Hóa hay Thụy Hải thì có khi nộp từ chức từ sáng nay rồi. Giôm là Tây lại lấy vợ Việt nên hóa ra có cái dở. Dở ở chỗ ko thể bỏ việc để quay lại Arsenal được vì còn vợ con ở Việt Nam, nên đành phải nhẫn nhục mà chịu bầu Đức thôi.

Mà từ vụ này thì *** có HLV nào xịn dám sang HAGL đâu.
 
Hôm qua Mr Đức đứng ngồi ko yên ở ghế chỉ đạo, còn Giôm thì ngồi từ đầu đến cuối. Cuối trận thì bỏ họp có lẽ là để phản ứng lại Mr Đức. Phải như Vũ Quang Bảo của Thanh Hóa hay Thụy Hải thì có khi nộp từ chức từ sáng nay rồi. Giôm là Tây lại lấy vợ Việt nên hóa ra có cái dở. Dở ở chỗ ko thể bỏ việc để quay lại Arsenal được vì còn vợ con ở Việt Nam, nên đành phải nhẫn nhục mà chịu bầu Đức thôi.

Mà từ vụ này thì *** có HLV nào xịn dám sang HAGL đâu.
Vợ thì có gì đâu, nếu đã muốn qua Anh làm cho Ars thì kéo vợ con qua cái roẹt chứ có gì đâu.
Tưởng muốn quay về Ars ko được nên mới phải ở đây chứ? 8-}
Giờ về Anh sống đắt đỏ sao sướng bằng ở đây. :D
 
Nhờ Jean-Marc Guillou giới thiệu với HLV Arsene Wenger, sự nghiệp của Guillaume Graechen phất lên. Cựu tiền vệ này được thuyền trưởng của Arsenal đánh giá rất cao trong khâu săn và đào tạo cầu thủ trẻ. Cuối năm 2007, chính HLV Arsene Wenger đã giới thiệu Guillaume Graechen cho bầu Đức khi ông chủ tập đoàn HAGL cần một người có tâm và có tài để cùng xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG.

Giới thiệu qua giới thiệu lại thôi =))
 
Thì săn với đào tạo cầu thủ trẻ ông ấy làm tốt rồi chứ còn gì nữa, ít nhất là cho đến hiện tại.

Ai bảo đôn ông ấy lên môi trường cạnh tranh chuyên nghiệp làm gì?
 
Ơ hay người ta mới làm HLV mùa đầu mà săm soi kinh thế. Cứ từ từ xem nào. Đã xuống hạng đêk đâu. Lê Thụy Hải cầm mấy đội đéo có sao thì cũng rớt hạng đấy thôi.
 
Vu vơ cái động tác cho chú tiền đạo Tây về đá hậu vệ là tác phẩm của bầu Đức cũng nên :7cool_waaaht:
 
Back
Top