[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Cáp đứt mạng mượt vl, chả bù hôm qua như shit :v
 
Đứt cáp ping sang FF14 Ton thấy số ping ngon vcl :x
Nhưng mà bị cái của nợ timeout :(

11146018_10202782004990196_1481059017_n.jpg
 
Đứt mạng một cái lướt facebook xem video gì cũng thấy load 1 lúc lâu chưa hiện ra...
 
Ờ, mình thì tối qua cột điện gần nhà cháy bừng bừng, thui luôn đường cáp net của khu. Đến h thì vào được mạng, nhưng cứ on 10 phút là lại mất tầm 5-7 phút...ping server Ton lên 400 rồi, vào ff được 5 phút thì wtfast đã báo lót packet lên gần trăm, ping đều đều 250+ . Kỳ này chắc unsub chờ HW quá :(
 
mấy bộ của lão Cà Chua đọc phê cực kỳ, nhất là cách lão mô tả hệ thống và môi trường vận hành thế giới, ngặt nổi lão ấy toàn để 1 vợ 1 chồng, romance hơi ít, còn lại toàn dồn hết cho việc phát triển nhân vật :v. Đang đọc Thôn Phệ Tinh Không, nữa bộ đầu phê đừng hỏi, nhưng nữa bộ sau thì dài quá nên stall tới giờ :'(... thể loại đô thị, tiên hiệp, khoa học đan xen nhau =]]

Truyện chữ Tàu sao nó không hợp tác với illustrator như LN của Nhật nhỉ :">, LN của jap nhờ có mấy tấm illus mà sinh động hơn :v.

btw, ai giới thiệu vài bộ Tây Phương đọc với :">, hoặc đô thị pha tiên hiệp giống Thôn Phệ Tinh Không ấy \m/
2 bộ của lão Cat thì đọc Ác Ma Pháp Tắc rồi. Đọc thể loại Tây Phương Huyễn Huyễn chỉ bực ở chỗ tên riêng, tên người không phiên theo tiếng anh, khó nhớ vê lù =,=
Convert Tây Phương thì phải có file name tốt không thì khó đọc. Muốn bộ hay thì đọc thử Trạm Lam Huy Chương và một bộ đang ra là Áo Thuật Thần Toạ.

Bản thân tớ rất dị ứng cái kiểu viết của Ngã cật tây hồng thị, cứ luyện, giết boss, luyện, giết boss. Trình độ viết thua xa Thân Vẫn, Duyên Phận các loại, đừng nói tới trình độ thâm ảo như Hạc Chu.
 
Em xin off topic.

Không biết trong hội đã có ai pre-order Heavensward mà của EU chưa? Em muốn pre-order nhưng bị dính vụ region lock. Ngày trước mua game của hungwar dc bác ấy đưa cho cái key EU. Tìm quanh đây mà ko thấy có ai nhận order của EU. :-?
 
Cà Chua viết truyện như kiểu công nghiệp vậy =)) Bộ nào cũng như bộ nào. Mỗi bộ setting khác nhau nhưng cách viết thực chất y như nhau =)) Văn phong bình thường, tình cảm thiếu thốn. Khi viết cái Cửu đỉnh ký có vẻ như muốn tạo 1 hướng đi mới nhưng thảm bại =)) Cái Mãng hoang ký vừa kết thúc nghe bọn nó tóm tắt thì cũng chung lối với các tác phẩm trước nên dự là bộ sau cũng như vậy thôi.

Cùng với Cà chua còn có tay Thần Đông lậm cái kiểu chôn xuống bí mật. Chương nào cũng có vài câu hỏi nghe thì rất kinh khủng nhưng cuối cùng thì im luôn chả cần biết câu trả lời =)) Nhiều lúc viết mà chả có bố cục gì, cứ rối tinh lên làm người đọc cũng éo nhớ được cái gì cả. Được cái là lão này vui tính, với văn phong xem thích hơn Cà chua nhiều =))
 
Em xin off topic.

Không biết trong hội đã có ai pre-order Heavensward mà của EU chưa? Em muốn pre-order nhưng bị dính vụ region lock. Ngày trước mua game của hungwar dc bác ấy đưa cho cái key EU. Tìm quanh đây mà ko thấy có ai nhận order của EU. :-?
Ở đây có cat bên UK, hỏi xem có nhờ mua đc ko, nếu đc thì khi đĩa về quăng cái code là xong
 
Đm tưởng thoát nợ Naruto hnay lên check lại thấy chap mới =))
Bleach thì càng ngày càng vl =))
WTF
 
:v... có lẽ phải luyện thêm :3. Có lão nào tốt bụng, share giùm QT mà mấy lão đang dùng đi :">...
 
Dùng bản Quick Trans của bạn mèo ấy, đại đa số là dùng khá ổn :)
 
:v... có lẽ phải luyện thêm :3. Có lão nào tốt bụng, share giùm QT mà mấy lão đang dùng đi :">...
QT của tớ thì có 2 bản, 1 cho LN và 1 cho Tiên hiệp. Thực ra là còn 1 cái cho Huyễn nữa nhưng mà ít dùng nên nó chưa có gì nhiều lắm
 
DPTK là mở đầu cho thể loại phế tài mà. Lúc đầu viết như tự ngược để mấy thằng lỡ đọc ko bỏ được. Sau chừng 2-300 chương đầu khá hay là não của bọn phản diện bị tác giả lấy mất hết rồi =))

Đến tận chap 300 cơ à, mình đọc đến ~100 là thấy nam phụ toàn bọn bất tài, tinh trùng lên não lòng dạ đàn bà hơi tý là oán độc rồi =)) Giờ tìm bộ mà phản diện não không có tinh trùng với các em gái bị dính xuân dược khi đứng cạnh main mà khó quá, toàn thể loại YY không.
 
thx lão :3.

Đến tận chap 300 cơ à, mình đọc đến ~100 là thấy nam phụ toàn bọn bất tài, tinh trùng lên não lòng dạ đàn bà hơi tý là oán độc rồi =)) Giờ tìm bộ mà phản diện não không có tinh trùng với các em gái bị dính xuân dược khi đứng cạnh main mà khó quá, toàn thể loại YY không.
Lúc trước nhớ có đọc qua 1 bộ (quên tên) có nội dung: 1 thằng xuyên việt trở về quá khứ (không nhớ rõ thời nào nhưng thuộc phong kiến), cả bộ kể cực kỳ chi tiết từ việc nó sống trong 1 ngôi nhà ra sao, phải gom góp từng đồng từng cắc bằng cách nào, tự lập nhóm trai làng đi buôn muối (illegal :v), móc nối với cò muối, địa chủ, ect... vòng vòng có nhiêu đây thôi mà nó viết gần 200 chương... còn phần sau chưa đọc đến vì lười... thấy nó tả chi tiết cũng hay, khá thực tế nhưng không gợi hứng cho mình đọc tiếp được nên drop, sau mới biết nó thuộc thể loại Điền Văn thì phải... giờ đọc đủ thể loại rồi mới thấy bộ đó cũng có cái hay riêng =]]
 
Back
Top