- 3/3/08
- 2,514
- 1,568
ta nhớ là Sặc lần đầu hiện Sharingan là 1 bên 1, 1 bên 2 chấm mà 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Phải cho boss nó có gỉ chứ đánh nhau với thánh mà dùng kunai ném nó àXà lách có quả Sharingan một phẩy đầu tiên trong series, trước giờ các chú kia up sharingan đầu tiên toàn 2 phẩy.
Thằng nhóc Shin thì chắc giựt giải MS xấu nhất năm, nhìn MS của nó thô éo tả dc, có vẽ Kishi lười vẻ hình sao quá nên quẹt mợ nó một chấm bự thành ra MS
Mà dm, cái kamui của Nobito hồi xưa bá đạo hiếm có sao giờ thành hàng đại trà thằng boss kia cũng biết dùng :(
Khai nhãn lần đầu tiên của nó là khi Itachi thịt dòng họ. Sau đó thì k mở lại được nữa cho đến trận đấu Haku.
http://kissmanga.com/Manga/Naruto/Naruto-403?id=5944

Kakashi là Obito nó lên rồi anh tự nhiên được ăn lây hoytưởng mad lên là do móc mắt cu em của mad, sặc lên do đắp mắt hitachi vào @_@
có anh kakashi hình như ko cần móc mắt nhét vào thì phải @_@
nói chung lâu quá lan man chả nhớ cái plot như nào
MS thì có 1 cơn sốc tình cảm lớn sẽ thức tỉnh đc, còn vụ ghép mắt là để có MS vĩnh cũ sài wài k hết pin thôitưởng mad lên là do móc mắt cu em của mad, sặc lên do đắp mắt hitachi vào @_@
có anh kakashi hình như ko cần móc mắt nhét vào thì phải @_@
nói chung lâu quá lan man chả nhớ cái plot như nào
ghép để khỏi gia nhập hội người mù thôiủa tưởng cái MS là ghép mắt mới có chứ sao giờ đến trẻ con cũng mở dc thế này
train 100 chap nữa nó lên bà nó rinnegan à @_@

tưởng mad lên là do móc mắt cu em của mad, sặc lên do đắp mắt hitachi vào @_@
có anh kakashi hình như ko cần móc mắt nhét vào thì phải @_@
nói chung lâu quá lan man chả nhớ cái plot như nào

Theo Logic Game thì mấy thuật Attack luôn hao mana và HP hơn mấy thuật di chuyển/phòng ngự.Hồi Tủ Lạnh với Sặc up MS cứ 1 lần dùng MS chơi Amaterasu hay Tsukuyomi thì thấy có vẻ đau đớn lắm. Như Sắc mới chơi lửa đen lân đầu mà mắt đã bắt đầu mờ đi rồi. Mà sao Nobito thấy dùng MS chơi thuật thời không miết mà không xi nhê nhỉ.

.