█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Ned làm vậy vì lòng nhân chứ bất trung bất nghĩa gì chời. Quyết định của Ned là vẫn sẽ nói cho Robert nghe chứ có phải diếm luôn đâu, nhưng vì không muốn Cercei giống như Elia nên mới tầy bầy ra như vậy. Sai lầm của Ned là không hiểu được sự ghê gớm của con sư tử cái thôi chứ quyết định của ổng là trọn vẹn nhân nghĩa rồi, bậc quân tử điển hình trong GOT. Tiếc trong thế giới của thím Martin thì nhân vật đức độ hoàn hảo thì chỉ có nước chết sớm :4cool_doubt:.

Còn Robb thì đúng là bất tín và tầm nhìn hạn hẹp nhưng xét cho cùng thì lúc đó nó chỉ mới 15t(13?) và đang fall in love với mối tình đầu
lão Ned nhân từ ko đúng chỗ, 3 đứa con loạn luân chứ có phải 1 đứa đâu mà đi khuyên bảo. Tính khai với lão Robert trước nhưng lão từ trần sớm, đáng lẽ phải vung gươm dẹp loạn mấy con yêu tinh đó luôn thì khỏe rồi, lại cứ ỡm ờ, ko dứt khoát như tập đầu tiên, chặt đầu phát một dứt khoát. Lão Ned chết ko phải vì làm quân tử mà vì nhân hậu với con đàn bà. Nếu quân tử thì đâu có phục vụ/nhân hậu với con đàn bà đó, nó có phải là vua đâu, 3 đứa con của nó có phải là vua đâu.
 
Từ quân tử áp dụng trong thế giới GOT đúng là có chút khập khiễng, phải nói là Ned nhân hậu + không biết người biết ta. Và lý do mà Ned cảnh cáo Cercei theo mình không phải vì nhân hậu với con đàn bà như bác nói mà nguyên nhân chính là Ned thương cảm mấy đứa trẻ nhà Lannister, Ned biết nếu Robert mà biết được thì chắc chắn không tha cho tụi nó, Ned ghê tởm việc giết trẻ con như thế nào ai cũng rõ.
 
Coi cảnh Ser Friendzone bị bán đi xong chuyển ngay qua cảnh Mẹ Rồng đang chịch nhau với thằng Daario thì không nhịn nổi cười =)) Baelish giật dây đám Sparrow lật kèo Cersei rồi vậy là hắn từ nay tự do tung hoành.

Bưởi của em Sand Snake đã quá :7cool_extreme_sexy_

Baelish nào giật dây đám Sparrow? Đám Sparrow cho Baelish ăn no hành rồi còn gì. Cái lầu xanh là nguồn thu nhập chính của lão thì giờ tang hoang. Bọn Sparrow này là bọn cuồng tín thực sự, đông và k0 sợ các thế lực nên chắc sẽ còn nhiều bất ngờ với bọn này

Sansa tập này tuy vẫn hơi non, nhưng vẫn tỏ ra có tố chất. Mặc dù nói thẳng là phụ nữ trong Game of Thrones phần đông là phế:

- Cat với Cersei ăn hại vô đối, nhà Stark với nhà Lannister sụp cũng nhờ ơn rất lớn vào cảm tính của 2 mụ này.
Thêm vào đó là con bò cái Lysa bị Baelish dắt mũi từ đầu đến cuối làm sụp luôn nhà Arryn.
- Dany thì giỏi làm đánh chiếm, chứ cai trị thì như hạch, tầm nhìn hạn hẹp, kiêu ngạo.
- Yara/Asha Greyjoy tuy cướp phá cả cái miền Bắc trong cuộc chiến 5 vua nhưng đến hồi đem 50 sát thủ tốt nhất đi cứu Theon cũng chả làm đc gì, sợ 1 thằng Ramsay đang ở trần và mấy con có săn.
- Brienne thì đi từ thất bại này đến thất bại khác (cho dù khó trách vì toàn đc giao những việc khó vl).
Tính ra chỉ có bà Olenna là nữ giới mà cao tay.

Sansa cái kết đẹp chắc là có 1 cuộc sống bình yên, còn mơ em ấy trả thù cho gia tộc hay làm nên chuyện lớn chắc k0 có đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ quân tử áp dụng trong thế giới GOT đúng là có chút khập khiễng, phải nói là Ned nhân hậu + không biết người biết ta. Và lý do mà Ned cảnh cáo Cercei theo mình không phải vì nhân hậu với con đàn bà như bác nói mà nguyên nhân chính là Ned thương cảm mấy đứa trẻ nhà Lannister, Ned biết nếu Robert mà biết được thì chắc chắn không tha cho tụi nó, Ned ghê tởm việc giết trẻ con như thế nào ai cũng rõ.
ờm, chắc là vì giết trẻ con. Mà cái GoT này cũng bựa, thời xưa thì loạn luân giết trẻ em đàn bà là chuyện thường lâu lâu lại chọt vô tư tưởng của thời hiện đại :-" chết là phải :">



Baelish (LF) lúc cuối giật dây tụi Sparrow mà, cho thằng Lancel Lannister khai là gian díu với mụ Cercei, mà thằng Lancel này là "quà" của LF tặng cho ả :-" Lúc đối đầu với bà Olenna thì câu cuối LF nói là có nắm mụ Cercei trong bàn tay mà. Bà Olenna hăm dọa là LF với bả giết thằng Joffrey, nên nhà Tyrell có mệnh hệ gì thì LF cũng phải chết theo, LF bảo là đừng lo tôi có biết 1 vài điều về Cercei, ví dụ như là món quà của tôi tặng ả hồi trước...

mụ Cercei hóa rồ vì con Margaery cũng là vì lời tiên đoán của mụ phù thủy ở mấy tập trước, đã tiên đoán đúng là mụ Cercei ko có con với nhà vua, còn lời tiên đoán về đứa hoàng hậu mới trẻ trung xinh đẹp hơn sẽ tước bỏ tất cả quyền lực của mụ, nên mụ mới điên cuồng triệt hạ con Margaery như vậy. Lấy 1 lão cuồng tín trị thói dâm dục của nhà Tyrell mà quên mất mình công nhân nghành thỏa gấp chục lần, ít ra tụi Tyrell cũng ko chơi incest =)
 
Chỉnh sửa cuối:
tập 7 ra cũng gần được 1 ngày rồi mà vẫn chưa có sub việt

ngồi chờ sốt ruột quá mấy bác à
 
Mạch truyện của con Dany đúng là chán vô đối, cuối season 1 em ấy thề quay về chinh phạt Westeros, giờ hết mẹ nó season 5 chưa đi được bao nhiêu mà còn cách xa hơn, nude thì mấy season rồi không có lấy 1 cảnh, hỏi xem chán không cơ chứ....
 
Tuyến nhân vật của em Sansa có vẻ như được xây dựng theo triết lý "thứ gì không giết được ta thì sẽ làm ta mạnh mẽ hơn" của Nietzsche. Trong một thế giới mà các nhân vật có máu mặt và tài năng đều ăn sao quả tạ và dẹo sớm thì một em gái ngốc trải qua hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác mà vẫn sống sót chắc không chỉ đơn thuần là một cú troll của tác giả.

Em Sansa này nếu không chết thì có lẽ sẽ thay đổi, và thay đổi rất nhiều. Sống và va chạm liên tục trong một thế giới tàn nhẫn đầy mưu mô xảo trá không thay đổi hơi phí. Nhưng đúng là em Sansa dù thay đổi thì cũng không có tố chất làm chính trị, cùng lắm thì làm một vụ đình đám kiểu thảm sát như Red Wedding để trả thù thôi.
 
Tại sao ai ai cũng phải khao khát quyền lực đến vậy :( Vì danh dự,vì muốn lưu danh muôn đời nên bất chấp làm mọi việc kể cả những điều bẩn thỉu,phi đạo đức? Phải chi ai cũng có niềm tin vào thiên đàng và địa ngục thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu :(

Cersei vô nhà đá rồi kìa,có bác nào thương hương tiếc ngọc không:1cool_look_down:



Đoạn này xem trên đài bị bôi mờ rồi chả thấy được cái vẹo gì:6cool_what:

Vừa điều tra em này sinh năm 96.hic hic hic

ờm, chắc là vì giết trẻ con. Mà cái GoT này cũng bựa, thời xưa thì loạn luân giết trẻ em đàn bà là chuyện thường lâu lâu lại chọt vô tư tưởng của thời hiện đại :-" chết là phải :">



Baelish (LF) lúc cuối giật dây tụi Sparrow mà, cho thằng Lancel Lannister khai là gian díu với mụ Cercei, mà thằng Lancel này là "quà" của LF tặng cho ả :-" Lúc đối đầu với bà Olenna thì câu cuối LF nói là có nắm mụ Cercei trong bàn tay mà. Bà Olenna hăm dọa là LF với bả giết thằng Joffrey, nên nhà Tyrell có mệnh hệ gì thì LF cũng phải chết theo, LF bảo là đừng lo tôi có biết 1 vài điều về Cercei, ví dụ như là món quà của tôi tặng ả hồi trước...

mụ Cercei hóa rồ vì con Margaery cũng là vì lời tiên đoán của mụ phù thủy ở mấy tập trước, đã tiên đoán đúng là mụ Cercei ko có con với nhà vua, còn lời tiên đoán về đứa hoàng hậu mới trẻ trung xinh đẹp hơn sẽ tước bỏ tất cả quyền lực của mụ, nên mụ mới điên cuồng triệt hạ con Margaery như vậy. Lấy 1 lão cuồng tín trị thói dâm dục của nhà Tyrell mà quên mất mình công nhân nghành thỏa gấp chục lần, ít ra tụi Tyrell cũng ko chơi incest =)

Xem gấp quá nên ko để ý,đọc cmt của bác này mới hiểu thanh niên đẹp trai là ai :)) Quả này Cercei nát bươm cmnr. Nhưng mình cũng ko hiểu bọn chim sẻ được Cercei trao quyền lực gì kinh thế,nhà vua nó còn bật tanh tách,lại còn bắt giam cả hoàng hậu. Tưởng xã hội phong kiến vua là tuyệt đối rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Tuyệt đối gì, Cercei chấp chính mà, thằng Tommen là thằng nhóc thôi, ngày trước Joffrey trẻ trâu còn bật được Cersei vài quả chứ Tommen vẫn chưa đủ tuổi cho lắm.
 
tại thằng Tommen hiền quá thôi. Thằng Joffrey làm vua rồi, mà ác quá nên thằng út chắc được nuôi cho hiền ra =) Lão GRRM như muốn troll nhà Lannister, 1 thằng thì quá ác, 1 thằng thì quá hiền, nhưng cả 2 đều là thỏ đế =)
 
Tommen hiền từ nhỏ mà, nó chỉ thích nuôi mèo thôi. Được cái thông minh sáng dạ hơn thằng anh tí, Tywin công nhận Tommen có tư chất làm vua mà. Nhưng gần đây nó ập mặt vào trym con Margaery nhiều quá nên cũng ngu ra rồi.
 
Bỗng nhiên lại nhớ đến bóng người xưa :2cool_sexy_girl:
Q1qbte3.jpg
Theo mình cảnh này giá trị chính ở điểm vừa gợi nhớ đến Joffrey, vừa thể hiện điểm khác biệt giữa 2 anh em. Joffrey sẽ thực thi đúng những điều Tommen nói: Triệu tập quân lính, thậm chí tổ chức chiến tranh để đòi người, và sẽ làm ngay mà k0 nghĩ tới hậu quả. Tommen nhìn thấy các lựa chọn và các hậu quả, ví dụ dùng bạo lực thì Margaery chết chắc; nói chuyện trực tiếp với High Sparrow thì đã thử tiếp cận nhưng chưa đc ... nói chung là bế tắc. Tommen là dạng hiểu chuyện, nhưng k0 có dũng khí, dám nghĩ mà k0 dám làm.

Myrcella nghe bảo có đầy đủ tố chất nhất trong 3 anh em: lịch thiệp, có sức quyến rũ, thông minh, sâu sắc, biết quan tâm, can trường mà lên show thành 1 con teen girl điển hình k0 khác gì Sansa hồi season 1 :-<.
 
vừa coi xong, ai chửi thằng ramsey thì chửi chứ mình chỉ chửi con sansa thôi,sau chừng đó năm vẫn bạc nhược tới mức khó chịu, mà thực ra ngay từ đầu mình đã chả ưa con này rồi, suốt 3ss đầu mình còn thấy ngứa nó hơn cả joffey, qua ss4 tưởng khá hơn rồi ai dè qua ss5 cũng mèo lại hoàn mèo, còn thằng theon greyjoy thì thôi coi như phế vật rồi, chưa đánh đã khai cũng chả trông mong gì
cersei ngay từ lúc trao binh quyền cho high sparrow mình đã biết ngày thị vô khám sẽ đến rồi, nguyên nhân là vì :
hồi coi cảnh hậu trường phần 5 thấy có quay cảnh đại lộ xấu hổ nơi cercei bị lột truồng như cai thằng cha ở tập 2 =))
 
em sellers bạo quá nhĩ , năm nay vừa lên 19 là đóng cảnh nude luôn :-?
 
em sellers bạo quá nhĩ , năm nay vừa lên 19 là đóng cảnh nude luôn :-?

em snake phần đánh đấm hơi kém nhưng bù lại quả bewbs đẹp thế cũng được roi:D.

mà đám Sparrow này liều thế bắt luôn cả Cersei khiêu khích thằng vua con không lẽ có âm mưu với LF luôn .. the gift mà LF nói với Olenna lẽ nào là Lancel :s
 
Chỉnh sửa cuối:
Về quyền lực thì mới thấy nhánh R’hllor – Great Other thể hiện quyền lực/phép thuật; Faceless Men tự thi hành quyền lực của Many Faced God ( :::^^::: ), còn lại chưa thấy thể hiện nhiều. Một điểm thú vị khác là Robb cưới vợ trong 1 nghi thức vừa của tôn giáo cũ, vừa của tôn giáo mới; trong khi Sansa cưới 2 lần, với Lùn thì theo phong tục mới còn với Ramsay thì với phong tục cũ.

Old Gods cũng có phép thuật đấy, thể hiện rõ nhất trong plot của Bran.
Faith of The seven đến giờ chưa khoe được phép gì, nhưng kể từ khi tôn giáo này xuất hiện ở Westeros thì Old gods bị suy yếu, Children of Forest cũng biến mất (nhóm này sử dụng phép thuật là chính). Nhà Targaryen khi từ bỏ tôn giáo cũ và sang Westeros theo Thất diện thần thì rồng cũng yếu dần và biến mất.
Ngoài ra còn Thần Ngựa của người Dothraki nhưng văn hóa của người Dothraki theo kiểu bộ lạc nên tôn giáo của họ cũng khá đơn giản. Văn minh Valyria cũng có tôn giáo riêng hoặc mấy Slave Cities thì thờ thần Harpies.
 
em snake phần đánh đấm hơi kém nhưng bù lại quả bewbs đẹp thế cũng được roi:D.

mà đám Sparrow này liều thế bắt luôn cả Cersei khiêu khích thằng vua con không lẽ có âm mưu với LF luôn .. the gift mà LF nói với Olenna lẽ nào là Lancel :s

THì rõ,hắn nói rõ ràng là 1 bạn nam đẹp trai giấu tên mà
 
hóng tập Cersei bị đem đi xử,giờ mặc áo rách,ăn cơm tù rồi trông tàn tạ còn hơn Sansa,:3cool_embarrassed:
 
Back
Top