[PC] The Witcher 3: Wild Hunt

Hôm qua bị thằng baron con nó hiếo hơn tiếng mới ăn đc , cảm thấy mình yếu đuối vãi quyết săn bộ griffin =))
 
Tại đánh thắng con baron về đêm nên nó regen máu như điên, đíu thể đánh được ...
Mà bác nào có cách chuyển mấy lọ potion trong lúc combat nhanh ko, cứ phải dừng game chuyển vào ngán quá.
Quả thức là game đẹp, làm Q mãi chẳng thấy chán, cái khoản combat nó khá quá...
 
Chơi hết sạch cả main quest, side quest lẫn witcher contract rồi, cái contract dlc chơi được có 5 phút là xong quest ~.~, lvl được có 36 trong khi lvl cap là 80 lận.
giờ ngoài chạy loanh quanh mở mấy dấu ? thì chả biết làm gì
 
Hôm qua bị thằng baron con nó hiếo hơn tiếng mới ăn đc , cảm thấy mình yếu đuối vãi quyết săn bộ griffin =))
chứ ko giải nguyền cho nó đỡ khổ à???
 
Mod đổi màu cho bé ngựa...nó vừa update con ngựa wildhunt. Chả biết phải cho em nó mặc nguyên bộ giáp cực chất hay không , để test :)) .

Có mod bộ giáp của đám wildhunt cho geralt thì hay...
mod này mà có con Ruin trong darksider thì quá hay, cưỡi chắc ngầu
 
Chơi hết sạch cả main quest, side quest lẫn witcher contract rồi, cái contract dlc chơi được có 5 phút là xong quest ~.~, lvl được có 36 trong khi lvl cap là 80 lận.
giờ ngoài chạy loanh quanh mở mấy dấu ? thì chả biết làm gì

nói that á , thế chú chơi hết bao nhiêu giờ ????????? @______@

Biết gần end game rồi nên giờ tập trung chơi witcher contract ! Quest có đầu tư vãi , toàn quái tởm , item ngon , story thú !!!!! Game thế mới game ! đoạn chơi cái quest ngọn hãi đăgng , sương mù vô cool quá :))
 
có bro nào bỏ vô thẻ spoil giúp mình coi có bao nhiêu main quest vậy? cứ chả dám chơi, sợ nó hết=))
 
có bro nào bỏ vô thẻ spoil giúp mình coi có bao nhiêu main quest vậy? cứ chả dám chơi, sợ nó hết=))

Để hoàn thành trọn vẹn phần cốt truyện thì
89 quests, trong đó 57 main quests bắt buộc và 32 quests phát sinh
ngoài ra, về sidequests thì
146 quests, trong đó 29 quests có ảnh hưởng đến main quests
 
Để hoàn thành trọn vẹn phần cốt truyện thì
89 quests, trong đó 57 main quests bắt buộc và 32 quests phát sinh
ngoài ra, về sidequests thì
146 quests, trong đó 29 quests có ảnh hưởng đến main quests
tks, :))thế mà chả dám mần, cứ đi từ từ, chỉ vừa mới hòan thành xong cái quest của em Keira =))
 
Bản đồ rộng như vậy làm thế quái nào mà game này nó load map nhanh thế nhỉ, dù để trên HDD, thằng GTAV với BF4 cài trên SSD mỗi lần load map cũng ko nhanh bằng.
 
Cứ chơi tàn tàn, đừng để dành quá, chưa tới 1 tháng nữa là ra game AAA mới rồi, lúc đó lại có mới nới cũ thì...:3cool_nosebleed:

Cái vụ loading nhắc mới nhớ: hồi TW1 mới ra loading siêu chậm, sau tụi dev nó update 1 phát, load nhanh hơn hẳn. Qua TW2 thì ngay từ đầu đã load siêu nhanh, hdd thường chỉ mất có vài giây, còn TW3 thì khỏi nói, không bao giờ nghe hết được đoạn voiceover dẫn truyện mỗi khi load game:9cool_sweet_kiss:..
 
nói that á , thế chú chơi hết bao nhiêu giờ ????????? @______@

Biết gần end game rồi nên giờ tập trung chơi witcher contract ! Quest có đầu tư vãi , toàn quái tởm , item ngon , story thú !!!!! Game thế mới game ! đoạn chơi cái quest ngọn hãi đăgng , sương mù vô cool quá :))
như thế nghĩa là end game xong ko được quay trở lại làm quést phụ khám phá các kiểu à :-ss
 
Cứ chơi tàn tàn, đừng để dành quá, chưa tới 1 tháng nữa là ra game AAA mới rồi, lúc đó lại có mới nới cũ thì...:3cool_nosebleed:

mấy nay bận cái project trong cty, mỗi ngày chơi đc có hơn 1h, di chuyển mà không xài fast travel thì mất 30' rồi :(
để cuối tuần quẩy xuyên màn đêm mới được =))
 
mấy nay bận cái project trong cty, mỗi ngày chơi đc có hơn 1h, di chuyển mà không xài fast travel thì mất 30' rồi :(
để cuối tuần quẩy xuyên màn đêm mới được =))
đi làm cũng bận tối mắt tối mũi vào, cứ 5-6h tan tầm về là dính chặt lấy cái máy tới tối khuya 11-12h mới đi tắm rồi ngủ, bà già với mẹ trẻ kêu quài , từ ngày game ra là không biết đến ban đêm bên ngoài nó như nào luôn , mà ngày cứ chơi vài ba tiếng nó còn thòm thèm háo hức , đi ngủ mà vẫn trằn trọc mãi, được hôm t7 chơi đến 1h đêm vừa mệt ,thêm tí chóng mặt , chưa kể làm mấy Q vô hang vừa tối vừa rùng rợn :)))))
nhân kể chuyện vui tí, chẳng là mình hay đi đổ mực máy in , hôm bữa đi làm vào phòng nhìn thấy mực nó vương vãi ra bàn với sàn nhà, làm cái điều tra kiểu witcher nhiều quá nhiễm tự nhiên ngồi thụp xuống lấy tay quệt quệt cái mực còn ra vẻ phân tích đây chắc chắn là mực máy in rồi ( mặc dù éo ai nhìn chả đoán ra được ) xong lau thêm trên bàn rồi ngắm nghĩa cái máy in xong hỏi con bé : có phải in hết mực em bỏ ra lắc lắc để in mực nó vãi ra bàn với sàn nhà không , con bé bảo đúng rồi a ạ sao anh biết =)))) đến lúc này hiện lên 2 lựa chọn 1 là đổ mực cho nó 2 là bỏ về, mình chọn đổ mực xong rồi đi về =))
 
Cứ chơi tàn tàn, đừng để dành quá, chưa tới 1 tháng nữa là ra game AAA mới rồi, lúc đó lại có mới nới cũ thì...:3cool_nosebleed:

Cái vụ loading nhắc mới nhớ: hồi TW1 mới ra loading siêu chậm, sau tụi dev nó update 1 phát, load nhanh hơn hẳn. Qua TW2 thì ngay từ đầu đã load siêu nhanh, hdd thường chỉ mất có vài giây, còn TW3 thì khỏi nói, không bao giờ nghe hết được đoạn voiceover dẫn truyện mỗi khi load game:9cool_sweet_kiss:..
bác chơi game trên ssd hay thế nào, mình load save thì vẫn hết voice rồi chạy thêm ảnh 1 tí mới hiện ra loading , còn fast travel thì loading luôn
 
Cứ chơi tàn tàn, đừng để dành quá, chưa tới 1 tháng nữa là ra game AAA mới rồi, lúc đó lại có mới nới cũ thì...:3cool_nosebleed:
Cái vụ loading nhắc mới nhớ: hồi TW1 mới ra loading siêu chậm, sau tụi dev nó update 1 phát, load nhanh hơn hẳn. Qua TW2 thì ngay từ đầu đã load siêu nhanh, hdd thường chỉ mất có vài giây, còn TW3 thì khỏi nói, không bao giờ nghe hết được đoạn voiceover dẫn truyện mỗi khi load game:9cool_sweet_kiss:..
Batman à? trong tháng 6 hình như có game này thôi=))

đi làm cũng bận tối mắt tối mũi vào, cứ 5-6h tan tầm về là dính chặt lấy cái máy tới tối khuya 11-12h mới đi tắm rồi ngủ, bà già với mẹ trẻ kêu quài , từ ngày game ra là không biết đến ban đêm bên ngoài nó như nào luôn , mà ngày cứ chơi vài ba tiếng nó còn thòm thèm háo hức , đi ngủ mà vẫn trằn trọc mãi, được hôm t7 chơi đến 1h đêm vừa mệt ,thêm tí chóng mặt , chưa kể làm mấy Q vô hang vừa tối vừa rùng rợn :)))))
nhân kể chuyện vui tí, chẳng là mình hay đi đổ mực máy in , hôm bữa đi làm vào phòng nhìn thấy mực nó vương vãi ra bàn với sàn nhà, làm cái điều tra kiểu witcher nhiều quá nhiễm tự nhiên ngồi thụp xuống lấy tay quệt quệt cái mực còn ra vẻ phân tích đây chắc chắn là mực máy in rồi ( mặc dù éo ai nhìn chả đoán ra được ) xong lau thêm trên bàn rồi ngắm nghĩa cái máy in xong hỏi con bé : có phải in hết mực em bỏ ra lắc lắc để in mực nó vãi ra bàn với sàn nhà không , con bé bảo đúng rồi a ạ sao anh biết =)))) đến lúc này hiện lên 2 lựa chọn 1 là đổ mực cho nó 2 là bỏ về, mình chọn đổ mực xong rồi đi về =))
vãi thật=))
 
cái giọng "chắc chắn là blah blah" đó là nhiễm conan chứ ko phải witcher =))
mà nói về phá án mới nhớ, chỉ có p3 với p1 là tập trung điều tra phá án, chứ p2 hầu như ko có mấy, nhớ p1, lúc chơi act2 lần đầu, nó cho 1 đống suspects xong kêu đi tìm evidences, thời đó chả biết walkthrough gì cả, làm lòi mắt ra =))
 
chứ ko giải nguyền cho nó đỡ khổ à???
trước đọc bên voz thì phải có ông nào bảo tha cho nó thì sau này dùng để dẫn đường hay lắm mà mình chưa rõ thế nào, mình cũng chọn tha rồi cầu siêu cho nó
 
bác chơi game trên ssd hay thế nào, mình load save thì vẫn hết voice rồi chạy thêm ảnh 1 tí mới hiện ra loading , còn fast travel thì loading luôn
Vậy cài lên ssd đi để cải thiện thời gian load, fast travel cũng load mà chỉ 1, 2s gì đó thôi.
 
đi làm cũng bận tối mắt tối mũi vào, cứ 5-6h tan tầm về là dính chặt lấy cái máy tới tối khuya 11-12h mới đi tắm rồi ngủ, bà già với mẹ trẻ kêu quài , từ ngày game ra là không biết đến ban đêm bên ngoài nó như nào luôn , mà ngày cứ chơi vài ba tiếng nó còn thòm thèm háo hức , đi ngủ mà vẫn trằn trọc mãi, được hôm t7 chơi đến 1h đêm vừa mệt ,thêm tí chóng mặt , chưa kể làm mấy Q vô hang vừa tối vừa rùng rợn :)))))
nhân kể chuyện vui tí, chẳng là mình hay đi đổ mực máy in , hôm bữa đi làm vào phòng nhìn thấy mực nó vương vãi ra bàn với sàn nhà, làm cái điều tra kiểu witcher nhiều quá nhiễm tự nhiên ngồi thụp xuống lấy tay quệt quệt cái mực còn ra vẻ phân tích đây chắc chắn là mực máy in rồi ( mặc dù éo ai nhìn chả đoán ra được ) xong lau thêm trên bàn rồi ngắm nghĩa cái máy in xong hỏi con bé : có phải in hết mực em bỏ ra lắc lắc để in mực nó vãi ra bàn với sàn nhà không , con bé bảo đúng rồi a ạ sao anh biết =)))) đến lúc này hiện lên 2 lựa chọn 1 là đổ mực cho nó 2 là bỏ về, mình chọn đổ mực xong rồi đi về =))
http://kotaku.com/tips-for-playing-the-witcher-3-wild-hunt-1705588522

có cái "Start Talking Like Geralt In Real Life" đấy :))
 
Back
Top