Các thế hệ tam quốc trong các phiên bản RTK

Trương Nhiệm anh này nhớ lúc game rtk 11 bắt được Ngụy Diên, mình để anh đứng ngoài thành cho loy Ngụy Diên giảm xuống. Kết quả anh Diêm giảm xuống còn 85 thì anh Nhiệm vẫn còn 100. Nên dùng anh này khá yên tâm cho những trận đánh giằng co, lâu lắc.
bản RTK 11 PUK mình chơi thằng lưu tai to cho quân đánh lưu chương lúc nào cũng bắt được thằng trương nhiệm nhưng mà dụ hàng thì chưa bao giờ thành công mặc dù độ trung thành của nó chỉ còn tầm 7x-8x, đến khi diệt xong lưu chương cũng vây không thể nào chiêu được nó mặc dù các tướng khác đều quy hàng. chơi ngoạ long mình đặc biệt thích thằng này:(
 
bản RTK 11 PUK mình chơi thằng lưu tai to cho quân đánh lưu chương lúc nào cũng bắt được thằng trương nhiệm nhưng mà dụ hàng thì chưa bao giờ thành công mặc dù độ trung thành của nó chỉ còn tầm 7x-8x, đến khi diệt xong lưu chương cũng vây không thể nào chiêu được nó mặc dù các tướng khác đều quy hàng. chơi ngoạ long mình đặc biệt thích thằng này:(
Phe Bị ko thể chiêu hàng đc nhé
Nhiệm nó ghét Bị
Chỉ có đổi phe khác thôi :v
 
Trương Nhiệm + Vương Lũy không thu phục được, do hate Lưu Bị, giống Sái Thị, Sái Mạo vậy, cũng không thu phục được @@!
 
Trương Nhiệm + Vương Lũy không thu phục được, do hate Lưu Bị, giống Sái Thị, Sái Mạo vậy, cũng không thu phục được @@!
Chém hết cho đỡ mất thời gian.:5cool_big_smile:
 
Bọn hate với Lưu Bị hoàn toàn dựa vào bộ TQDN , nhưng mình vẫn tò mò về Trương Nhiệm , ông ta đâu có ghét Lưu Bị ? Chỉ là 1 trung thần đất Thục , nguyện ko đầu hàng thôi mà ? Ông ta ko hề ghét Lưu Bị như anh em là họ Sái hay tên Vương Lũy , mình ko nghĩ ông ta lại hate Lưu Bị . Nếu Tào Tháo tấn công Thục trước ? Ông ta hate Tào Tháo ? Thế Viên Thiệu bị Tào Tháo đánh bại ở Quan Độ thì ko có hate ? Mã Đằng cũng ko có hate với Tào Tháo ? Lưu Bị đc lòng người hơn cả Tào Tháo , thế tại sao 1 trung thần thôi mà ? Đầu phải Lưu Bị hãm hại chơi trò tiểu nhân giết ông ta ? Why ?
 
À , theo mọi người nguyên nhân thất bại của Đông Ngô là gì ? Thời nào cũng có người tài , căn cơ vững chắc với 1 con sông Trường Giang hùng vĩ làm thành 1 lớp lá chắn bất khả chiến bại , lương tiền quân đầy đủ ko thiếu , nhưng dù so ở mặt nào đi nữa , cũng ko bằng Ngụy của Tào , nếu so về số trận chiến giữa 3 phe , thì Đông Ngô lại là phe ít giao tranh nhất trong trận chiến này .
 
À , theo mọi người nguyên nhân thất bại của Đông Ngô là gì ? Thời nào cũng có người tài , căn cơ vững chắc với 1 con sông Trường Giang hùng vĩ làm thành 1 lớp lá chắn bất khả chiến bại , lương tiền quân đầy đủ ko thiếu , nhưng dù so ở mặt nào đi nữa , cũng ko bằng Ngụy của Tào , nếu so về số trận chiến giữa 3 phe , thì Đông Ngô lại là phe ít giao tranh nhất trong trận chiến này .
Người tài thì có nhưng đa phần đông ngô chỉ thủ không chủ động công.
Xét về binh lực theo bộ TQND thì Ngô không giỏi kỵ chiến lên đánh lên phía bắc rất khó khăn,chưa kể bên Ngụy cũng cử mấy anh giỏi thủ ra biên giới thủ rất chặt,tiêu biểu là Trương Liêu --> Tiến công phía bắc là tốn kém.
Ngoài ra theo miêu tả TQDN thì bên Ngô thủ thì thừa nhưng công không đủ.Có lẽ mỗi trận xích bích là trận oanh liệt nhất của Ngô.\
Còn theo nhiều truyện,nguồn khác thì thấy rằng Ngô tuy lắm anh tài nhưng cũng lắm phe phái nữa.Ngay trong TQDN thì thấy trước khi đánh trận xích bích thì thấy 1 điều.Bị đánh đến nhà rồi mà vẫn còn cãi nhau chiến hay hòa là biết phe phái san sát rồi.-->Nội bộ không đồng nhất đối ngoại lên rất khó tiến công ra khỏi đất.
Chả biết vậy có đúng không nhưng theo cảm quan cá nhân là vậy.
 
:2cool_misdoubt: Đông Ngô làm rùa nhiều quá nên không thích lên bờ, thế thôi ....
 
Đông Ngô chủ yếu là do các thế gia đại tộc trong nước làm chủ, mà mấy cái thế gia đại tộc này thì lại chỉ biết tính cho mình nên sẽ ko chủ động gây chiến trừ khi nắm chắc thắng lợi.
Vì dù sao chỉ cần giữ vững địa vị trong nước thì khi Ngụy hoặc Thục có đánh qua thì các thế gia đại tộc này vẫn ko bị ảnh hưởng.
Trong 3 nước thì mang tính tự chủ nhất chỉ có Ngụy với Thục thôi, 2 nước này ngay từ đầu phát triển đa số đều là tự lực cánh sinh, đánh đến đâu dẹp đến đó, + thêm cho đến lập quốc thì quân chủ vẫn còn sống, chỉ có Đông Ngô toàn mượn lực từ thế gia đại tộc trong khu vực mới có thể dẹp yên, đã vậy người đánh địa bàn là Tôn Sách thì vừa đánh xong địa bàn là chết>>>Đông Ngô sau khi Tôn Sách mất Tôn Quyền lên thay thì ko đủ uy dẫn đến đa số cầm quyền đều là thế gia đại tộc tại địa phương thôi.
Về sau Thục cũng vậy, Lưu Thiện lên cũng bắt đầu dùng người của thế gia đại tộc địa phương ko, chỉ được cái GCL thọ hơn Chu Du khá nhiều>>>Thục vẫn có trụ cột còn Ngô thì mất trụ cột để đánh chiến.
 
Đông Ngô chủ yếu là do các thế gia đại tộc trong nước làm chủ, mà mấy cái thế gia đại tộc này thì lại chỉ biết tính cho mình nên sẽ ko chủ động gây chiến trừ khi nắm chắc thắng lợi.
Vì dù sao chỉ cần giữ vững địa vị trong nước thì khi Ngụy hoặc Thục có đánh qua thì các thế gia đại tộc này vẫn ko bị ảnh hưởng.
Trong 3 nước thì mang tính tự chủ nhất chỉ có Ngụy với Thục thôi, 2 nước này ngay từ đầu phát triển đa số đều là tự lực cánh sinh, đánh đến đâu dẹp đến đó, + thêm cho đến lập quốc thì quân chủ vẫn còn sống, chỉ có Đông Ngô toàn mượn lực từ thế gia đại tộc trong khu vực mới có thể dẹp yên, đã vậy người đánh địa bàn là Tôn Sách thì vừa đánh xong địa bàn là chết>>>Đông Ngô sau khi Tôn Sách mất Tôn Quyền lên thay thì ko đủ uy dẫn đến đa số cầm quyền đều là thế gia đại tộc tại địa phương thôi.
Về sau Thục cũng vậy, Lưu Thiện lên cũng bắt đầu dùng người của thế gia đại tộc địa phương ko, chỉ được cái GCL thọ hơn Chu Du khá nhiều>>>Thục vẫn có trụ cột còn Ngô thì mất trụ cột để đánh chiến.
Nếu thật sự Tôn Sách còn sống , chỉ là chữ " nếu " , nhưng lần này xin dùng nó để tưởng tượng . Mọi người thử nghĩ xem nếu Đông Ngô do Tôn Sách quản , thì đại cuộc sẽ ra sao ?
 
Nếu thật sự Tôn Sách còn sống , chỉ là chữ " nếu " , nhưng lần này xin dùng nó để tưởng tượng . Mọi người thử nghĩ xem nếu Đông Ngô do Tôn Sách quản , thì đại cuộc sẽ ra sao ?
Đáng tiếc Tôn Sách làm người ko quá thuận nhất định bị ám sát mà vong cái này Quách Gia đã nói r mà
 
:5cool_still_dreamin Tôn Sách còn sống cũng giống Lữ Bố version 2 thôi, chắc có vụ Bạch Môn lâu thứ 2, và Tôn Quyền lên ngôi.
 
:5cool_still_dreamin Tôn Sách còn sống cũng giống Lữ Bố version 2 thôi, chắc có vụ Bạch Môn lâu thứ 2, và Tôn Quyền lên ngôi.
Giống Lữ Bố thứ 2 thì làm sao có Đông Ngô đc , ko có vụ Tôn Quyền lên ngôi lun ấy chứ
 
Sun Ce là hào kiệt anh hùng, dũng mãnh cái thế, ham biết điều lạ, trọng tín nghĩa nên mới có được những người bạn tài giỏi như Zhou Yu, Taishi Ci. Lại nữa, chí lớn sâu xa, uy dũng thiên hạ chỉ trong một thời gian mấy năm mà mở mang được 6 quận Cối Kê, Ngô Quận, Đan Dương, Dự Chương, Lư Giang, Lư Lăng, chiêu tập số lượng lớn nhân tài, là người xây dựng nền cơ nghiệp cho Đông Ngô, quả là một nhân vật hiếm thấy ( sao có thể so sánh với cái hạng Đầu to mà óc trái nho như Lu Bu được)
Nhưng có lúc Sun Ce cũng khinh suất võ đoán, thêm nữa anh hùng đoản mệnh càng làm cho người ta thương tiếc!
thương cb=20131124044158
latest
 
Tôn Sách mà sống tiếp thì Đông Ngô sẽ nội loạn ngay.Vì Tôn Sách sẽ đàn áp sĩ tộc ở Đông Ngô ngay.Nếu Sách thắng thì Ngô sẽ mạnh hơn và có cơ hội vươn lên phía Bắc.Tuy nhiên nếu Sách sống tiếp thì sẽ liên tiếp gặp ám sát ngay.Tuy Sách không ngu nhưng sẽ có kết cục giống Lã Bố là khá cao.
Từ Thời Đường trở về Chu là lúc sĩ tộc có thể nói là mạnh nhất,nhiều lúc áp cả hoàng quyền.Chống lại sĩ tộc thì sẽ phải mưu tính sâu xa lắm.
 
Với lại Tôn Quyền cũng là 1 con mãnh hổ nữa, 1 núi không thể có 2 hổ, Sách không chết thì Quyền khó mà chấp nhận được, hắn muốn quyền lực ah ~~!
 
Có lẽ người mà quan yêu thik nhưng thương tiếc nhất chính là Thái Sử Từ . 1 nhân vật có lẽ đã nổi danh và xếp vào hang ngũ Ngũ Hổ Tướng của nước Ngô , nếu Tôn Sách còn sống , ông này chắc chắn sẽ nổi danh .
 
tại anh Ngô không biết cách đánh nhau thôi.

Cũng yếu hơn Nguỵ như Thục, nhưng Ngô có lợi thế là thuỷ quân.

Nước nhỏ muốn chiếm nước lớn thì chỉ có cách theo phương pháp tằm ăn. Cơ bản là bồi dưỡng lực lượng bản thân trong khi tìm cách phá cho địch suy yếu. Nhắm khi phang được thì phang cú nào giữ chắc cú đó. Cứ thế mà ăn dần.

Nếu là tôi thì tôi sẽ:
- hạn chế tối đa việc xâm chiếm phía Bắc sông Trường Giang. Nếu xuất chinh mà thấy đánh giằng co thì sẽ tìm cách rút ngay về.
- Ngầm viện trợ, kích động dân chúng khởi nghĩa.
- Nghiên cứu kỹ càng các phe phái trong triều địch để tìm cách chia rẽ chúng
- Sai sát thủ ám sát các quan chức từ địa phương đến trung ương theo kiểu khủng bố. Làm địch không ngày nào yên.
- Khi có 1 tay Nguỵ nào đó ly khai ở lãnh địa gần với Ngô, thì tức tốc dẫn quân chi viện ngay. Xây đường sá, vận lương, giữ chắc để biến đó thành đất Ngô. Không ham công phá thêm đất địch.
- Đóng thuyền chiến, lập những đạo du binh, đi thuyền bất ngờ ập vào tấn công các vùng bờ biển đất Nguỵ. Cướp rùi rút. Cứ thế, quấy rối chúng.
- Cử người liên minh với bọn Liêu Đông, sau sẽ dùng.

- còn có 1 chiêu nữa là lâu lâu cho quân vượt sông tràn lên cướp phá rồi rút nhanh, để địch không thể yên ổn khai thác các vùng đất lân cận với Đông Ngô.
 
Thần đồng Gia Cát Khác đã làm, và kết cục là thảm bại =))=))
tại anh Ngô không biết cách đánh nhau thôi.

Cũng yếu hơn Nguỵ như Thục, nhưng Ngô có lợi thế là thuỷ quân.

Nước nhỏ muốn chiếm nước lớn thì chỉ có cách theo phương pháp tằm ăn. Cơ bản là bồi dưỡng lực lượng bản thân trong khi tìm cách phá cho địch suy yếu. Nhắm khi phang được thì phang cú nào giữ chắc cú đó. Cứ thế mà ăn dần.

Nếu là tôi thì tôi sẽ:
- hạn chế tối đa việc xâm chiếm phía Bắc sông Trường Giang. Nếu xuất chinh mà thấy đánh giằng co thì sẽ tìm cách rút ngay về.
- Ngầm viện trợ, kích động dân chúng khởi nghĩa.
- Nghiên cứu kỹ càng các phe phái trong triều địch để tìm cách chia rẽ chúng
- Sai sát thủ ám sát các quan chức từ địa phương đến trung ương theo kiểu khủng bố. Làm địch không ngày nào yên.
- Khi có 1 tay Nguỵ nào đó ly khai ở lãnh địa gần với Ngô, thì tức tốc dẫn quân chi viện ngay. Xây đường sá, vận lương, giữ chắc để biến đó thành đất Ngô. Không ham công phá thêm đất địch.
- Đóng thuyền chiến, lập những đạo du binh, đi thuyền bất ngờ ập vào tấn công các vùng bờ biển đất Nguỵ. Cướp rùi rút. Cứ thế, quấy rối chúng.
- Cử người liên minh với bọn Liêu Đông, sau sẽ dùng.

- còn có 1 chiêu nữa là lâu lâu cho quân vượt sông tràn lên cướp phá rồi rút nhanh, để địch không thể yên ổn khai thác các vùng đất lân cận với Đông Ngô.
 
Ông không hiểu cái lợi thế của thuỷ quân khi đánh 1 nước có bờ biển dài rồi.

Quân Viking gây nỗi kinh hoàng cũng vì thế. Họ luôn giữ thế chủ động, còn kẻ địch thì không cách gì dàn quân phòng thủ 1 dải đất dài ven biển được. Thế nên cứ khi nào họ đến thì quân chủ nhà chạy tan tác. Họ cướp bóc tá lả rồi lại rút đi, làm kiệt quệ người ta.

Thời Lê-Mạc, thuỷ quân còn có 1 lợi thế khác. Khi quân Trịnh bắc tiến, phá vỡ các lớp phòng thủ, đẩy nhà Mạc đến chỗ nguy ngập, quân Mạc liền sai 1 đạo quân lớn đi thuyền vượt biển thẳng xuống Thanh-Nghệ, đánh vào căn cứ quân Trịnh. Họ Trịnh phải tức tốc rút về cứu.

Thế là có thuỷ quân trong tay, thì công hay thủ đều lợi cả.

-------------

Gia Cát Khác vì đại thắng 1 trận đánh bại giặc Nguỵ mà ảo tưởng có thể thừa cơ Bắc tiến, đó là sai. Binh lực Nguỵ ko thể suy kiệt ngay chỉ vì 1 trận thua như vậy.

Họ Trịnh sau này đánh Mạc mấy lần phá tung Thăng Long xong lại phải rút về. Là vì có sức đánh nhưng ko có sức giữ. Trịnh đã mạnh hơn Mạc mà còn như vậy, Ngô đã mạnh hơn Nguỵ hay chưa?
 
Back
Top