Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Ko liên quan nhưng mục tiêu Miura cam kết với BLĐ là vào bán kết, nay mục tiêu đạt được rồi đó các con hàng :v

Chúng ta đang thi đấu trong trạng thái thoải mái và fan service ở các trận sau.
 
K có gì phải buồn từ 1973 đến nay Thái chỉ thua VN 3 lần, tính cả giao hữu :2cool_beated:
 
Mẹ, xem trận lúc nãy cầm bóng chán quá, cứ như kiểu bị tâm lý riết mấy ông cứ lóng nga lóng ngóng, chuyển thì đúng kiểu trúng đc thì trúng :-(||>. Bên nó cũng đội hình 2 mà thằng nào thằng nấy đá pressing + quẩy kinh vkl :9cool_pudency:. Thêm a Tristian Đỗ làm quả xoay ng` nữa :8cool_cry:. H éo biết qua đc BK mà để gặp lại nó ko ấy chứ , thằng Myanmar mang tiếng thiếu quân nhg cũng đâu có vừa:2cool_sad:
 
Làm gì mà bi quan thế, trận này rõ ràng là thả mà. Hậu vệ ko có Quế Công Công, 2 cánh ko phải Võ Huy Toàn và Ngọc Thắng, bên trên ko có Quân kun và Phượng thuế, thua là thường.

À quên thiếu Hưũ Dũng vô mưu nữa :))
 
Tình hình rất lạc quan sau trận này .Sau mấy trận toàn dùng hàng công cùi bắp đá ,thì bây h bên ta đang có lực lượng mạnh nhất và sung mãn nhất để vào bán kết.
KLQ nhưng các tín đồ fan hâm mộ" đá đẹp thua cũng dc" trên VNE đang chửi Miura ghê quá =))
 
giữa đá đẹp vẫn thua với đá xấu cũng vẫn thua thì người ta thích đá đẹp là phải rồi =))
 
chả khác đéo gì xem Barca với Juve
 
mẹ nhm vnexpress thật nhảm là, rõ là chia 2 phe, thắng thì phe này nổ, thua thì phe kia chửi, chưa thấy fan hâm mộ nào biến thái đến vậy.
 
^ Cũng không khác trên này là mấy, chưa chửi thẳng mặt nhau thôi ;;)
 
Lúc nào cũng trình diễn =)) Đá banh giành HCV hay đá banh để mãn nhãn các anh rồi sau chung kết các anh chửi ngập mặt?

Năm nào cũng ca bài mãn nhãn, rồi thua theo cách mãn nhãn do bị bắt cmn hết bài thì chửi đội bóng, chửi HLV ko có backup plan.
thằng này có nói là phải đá mãn nhãn ah` :))
 
Sao mình liền tưởng đến trận Vn thắng Mã 3-1 vòng bảng rồi thua lại trận Ck thế nhỉ.
 
thằng này có nói là phải đá mãn nhãn ah` :))

à xin lỗi thằng này,
thằng này nói là đá như bùi :))

Ko phải mãn nhãn, ko phải như bùi, chắc là thuyết phục. Vâng, đá thuyết phục.
 
liên tưởng gần gần đây trận lượt đi win báo chí ca lên tận trên trời cao vời vợi luôn , nào là sân khách mà bá này bá nọ , ai dè về sân nhà đá như cl` thua nhục nhã éo đỡ được luôn @@
 
Trận lượt về theo thông tin từ 1 cuộc nhậu là có bán, sau trận chúng nó còn đi bar quẩy mà, CV ngồi vừa khóc vừa nói tiếng Nghệ An, bảo là kì cuối của nó nên nó đá hết sức ai ngờ tụi kia bán.
Mình nghe được mỗi tới đó xong say ngất rồi :-(||>
 
Trận lượt về theo thông tin từ 1 cuộc nhậu là có bán, sau trận chúng nó còn đi bar quẩy mà, CV ngồi vừa khóc vừa nói tiếng Nghệ An, bảo là kì cuối của nó nên nó đá hết sức ai ngờ tụi kia bán.
Mình nghe được mỗi tới đó xong say ngất rồi :-(||>

@_@ what? Đội quốc gia mới gần đây à?

Hay là kì Sea trước?
 
dự đang nói tới trận gặp bọn mã trong aff cup vừa rồi =))
 
@_@ what? Đội quốc gia mới gần đây à?

Hay là kì Sea trước?

năm ngoái đấy
2-1 chặt chẽ sân mã
về làm nhát 4-1
để lão tướng của ma lay tung hoành luôn =))
trận đó cá nhân nghĩ có bán,nhưng do trùng phốt vụ bán đồ đồng nai mới xong nên chắc giải quyết trong êm đẹp,khui ra thì mất mặt với thể thao quốc tế
 
@_@ what? Đội quốc gia mới gần đây à?

Hay là kì Sea trước?
Chắc đang nói trận lượt về gặp Mã AFF cup vừa rồi
 
Làm gì mà bi quan thế, trận này rõ ràng là thả mà. Hậu vệ ko có Quế Công Công, 2 cánh ko phải Võ Huy Toàn và Ngọc Thắng, bên trên ko có Quân kun và Phượng thuế, thua là thường.

À quên thiếu Hưũ Dũng vô mưu nữa :))
Nhưng mà nó cũng chơi đội hình 2 hoy
 
Thì mặt bằng chung của nó hơn mình hoy. Chất lượng đội 2 ko kém đội 1 bao nhiêu.

Việt Nam thì ngược lại, như Real vậy :-"
 
Back
Top