Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Hy vọng lứa này đá AFF cup năm sau sẽ cứng cáp hơn :2cool_burn_joss_sti
 
Huy Toàn sút hay nhất đội tuyển éo phải nghĩ :6cool_sure:
 
đù Việt Nam! mà người hÂm mộ chán nản ko quan tâm,ko kì vọng thì sút đâu vào đó.Còn hi vọng dành vàng cái là tạch tạch tạch thiệt là vãi.
 
Nói chung thắng HCĐ kết thúc giải bằng chiến thắng đậm vẫn tốt hơn là huy chương bạc mà thua trận cuối. Ít nhất là về mặt tinh thần

Giống bảo, quan trọng là tụi này học hỏi phát triển lên từ giải này. Chứ có HCV mà vài năm nữa đám này lặn hết thì cũng không trọn vẹn
bạc với đồng thì cũng có khác j nhau đâu. Quan tọng là vàng mà k dc thì k đạt dc mục đich. Thôi thì thắng trân cuối để về nước cho vui vậy :))
 
Ta đã bảo Indo toàn thằng nhỏ con đú kĩ thuật mà các bác cứ sợ nó chặt giò :v
 
so sánh sai hết rồi
bữa làm gì thoáng như vậy =))
 
bữa trước mà ăn rùa đc bàn Pen đầu như hôm nay giải toả tâm lý thì chắc cũng hấp diêm :8cool_cry:
 
so sánh sai hết rồi
bữa làm gì thoáng như vậy =))
Bữa trái đối mặt đầu tiên quá ngon, Pink Kun mà ghi đc bàn thì thằng Miến cũng nát thôi chứ nó đá có vị gì đâu
 
cần chi pen. trái của tg Quân kun sịp hồng mà vô là hấp diêm tụi miến là cái chắc T.T
 
Cố ghi trái cuối để thắng đậm hơn Thái cái coi :))

Edit: Trời... lại lên trời. Thôi tha cho nó
 
Đâu thể hên mãi được :)) với lại TL nó lạnh lùng hơn VN nhiều

Cũng chưa chắc. Sau khi bị VN vả cho tỉnh người, bọn Mã dựng xe bus trước bọn Thái làm bọn Thái tắt điện, phải vận vào bài sút xa mới thắng còn gì. Chứng tỏ Thái cũng có sợ xe bus chứ k0 phải là k0.
 
Cái trận gặp Mã bọn Thái đá khác éo gì HAGL đâu, chuyền lên rồi chuyền về, k phối hợp đc quả nào vào trong, suýt chết vì trò câu bổng lên cho tiền đạo đen hôi, cuối cùng sút xa vào =.=
 
Chiều nay ko có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai :'(

Vừa vui vừa tủi.
 
Lên đội tuyển mà gọi Công Phượng vào sợ nhất Phượng và Quyết giẫm chân nhau :2cool_burn_joss_sti
 
Dkm, xem trận này càng đau trận trước, éo hiểu bọn "chuyên gia", "fan" nghĩ gì mà chửi như tát nước vậy (bảo đảm thắng thì sẽ đảo chiều chém ngược lại ngay) , VN ko đáng thua và cầu thủ cũng như HLV ko đáng bị nói như vậy.
1 năm trở lại đây VN đã đá tốt dần lên nhiều lắm rồi.
 
Fan Fifa, chuyên gia thế giới họ thế.
Mục tiêu trên trời, nên đâu có bận tâm chỉ vài phút suy nghĩ xem bóng đá VN hiện tại đã và đang dừng chân ở đâu đâu.
2 năm bạc nhược mới khởi sắc lên đã lại bị vùi dập.
lol.
 
Thôi giờ giải tán, bao giờ có bóng đá trong nước tiếp vậy?

AFF chắc phải cuối năm sau. Hình như ĐTQG còn trận đá với Hongkong hay gì ấy tháng 9 nhỉ? Vòng loại WC
 
Thị Hải chuẩn bị lại đăng đàn chê để thể hiện bản lĩnh cho xem :6cool_sure:
 
Thôi giờ giải tán, bao giờ có bóng đá trong nước tiếp vậy?

AFF chắc phải cuối năm sau. Hình như ĐTQG còn trận đá với Hongkong hay gì ấy tháng 9 nhỉ? Vòng loại WC


1. Vòng loại WC:

03/9/2015, 19h00, Việt Nam vs Indonesia, sân Mỹ Đình (nghỉ)


08/9/2015, 18h00, Đài Loan vs Việt Nam, sân Taipei Municipal

08/10/2015, 19h00, Việt Nam vs Iraq, sân Mỹ Đình

13/10/2015, 19h00, Việt Nam vs Thái Lan, sân Mỹ Đình

17/11/2015, 19h00, Indonesia vs Việt Nam, sân Delta (nghỉ)

2. Vòng loại U19 châu Á từ 28/9-6/10.

3. Vòng chung kết U23 châu Á 1/2016.
 
1. Vòng loại WC:

03/9/2015, 19h00, Việt Nam vs Indonesia, sân Mỹ Đình

08/9/2015, 18h00, Đài Loan vs Việt Nam, sân Taipei Municipal

08/10/2015, 19h00, Việt Nam vs Iraq, sân Mỹ Đình

13/10/2015, 19h00, Việt Nam vs Thái Lan, sân Mỹ Đình

17/11/2015, 19h00, Indonesia vs Việt Nam, sân Delta

2. Vòng loại U19 châu Á từ 28/9-6/10.

nghỉ đá với Indo rồi
 
Back
Top