Tiểu Sử Sơn Hạ Trung Tú - Top 6 mãnh nhân mạnh nhất truyện
Hôm nay giới thiệu về "Sơn Hạ Trung Tú", clone của Lập Hoa nhưng võ công còn siêu việt hơn và được bạn đọc yêu thích hơn bản chính.
Sơn Hạ Trung Tú là một trong 12 Chưởng Đà Nhân của Hồng Hưng, cai quản Thuyên Loan. Ban đầu là một đầu mục nhỏ ở Sơn Khẩu Tổ, trong một lần nhờ Sơn Khẩu Tổ giúp đỡ, Darkness đã phái Lập Hoa Chánh Nhân đến giúp, hai người từ đó kết duyên.
Hai người có hình dáng giống nhau như đúc, nhưng tính chất và khí chất thì khác rất nhiều, Lập Hoa xem Sơn Hạ Trung Tú là hạng rác rưởi. Vốn là bạn gái Sơn Hạ Trung Tú là Bách Huệ bị bắt cóc, nhưng Sơn Hạ Trung Tú không màng đến và chỉ chìm đắm dục lạc, Sơn Hạ Trung Tú cho rằng Bách Huệ chỉ là đồ chơi mua vui, thái độ này khiến Lập Hoa chán ghét.
Bách Huệ bị hủy dung nhan, đau khổ tìm cái chết, trước khi chết chỉ mong Sơn Hạ hôn tiễn biệt, nhưng Sơn Hạ thấy dung mạo Bách Huệ xấu xí đã nôn tại chỗ, Lập Hoa cuối cùng thay Sơn Hạ tặng cho cô ta nụ hôn thắm thiết để ra đi. Sơn Hạ nghĩ: "Tại sao một kẻ giống hệt ta mà lại khác xa ta, ta có thể thay đổi để vượt qua hắn hay không?"
Sơn Hạ từ đó tôn sùng Lập Hoa đến cảnh giới si mê điên cuồng, từ đó chuyên tâm học võ, nghiên cứu mọi thứ về Lập Hoa, thậm chí từng động tác, thái độ của Lập Hoa.
Trong giải đấu K1, Sơn Hạ gặp Tùng Thử, Tùng Thử nhận ra thân phận, Sơn Hạ đã thổ lộ mọi chuyện, nói rằng mình giải phẩu thẩm mỹ để tìm Lập Hoa, nhưng bị bọn Xa Bảo Sơn hiểu lầm mai phục. Từ đó Tùng Thử đã động lòng với "Lập Hoa giả" này.
Trong trận chiến Hạnh Hoa Lâu, Sơn Hạ đại chiến Địa Trung Hải, ép Địa Trung Hải thực lực hơn mình vào khổ chiến.
Sau khi về Hongkong đã nói thực cho Trần Hạo Nam biết, và muốn bỏ đi, Nhưng Trần Hạo Nam mến tài, không cho người khác biết mà còn đã giữ lại, Sơn Hạ từ đó giữ chức Chưởng Đà Nhân Thuyên Loan. Đây là sự khẳng định: "Sơn Hạ đã đủ tư cách làm Lập Hoa!". Nhưng từ giây phút quyết định ở lại Hồng Hưng, Sơn Hạ đã đặt chân vào chỗ chết! Sơn Hạ cùng các Chưởng Đà Nhân đến cứu Trần Hạo Nam trong cuộc chiến ở Phúc Điền, đã chết ở Phúc Điền.
Trong trận chiến Phúc Điền, Sơn Hạ Trung Tú đã không còn ẩn dưới cái bóng của Lập Hoa, dù chết cũng phải chết cho oanh liệt, danh lưu sử sách, dưới cái tên "Sơn Hạ Trung Tú"!
Thông qua cách đặt tên nhân vật, tác giả đã thể hiện rõ ý nghĩa của từng người, cũng là nét đặc sắc của cuộc đời. "Nhân" trong "Lập Hoa Chánh Nhân", tượng tưng cho "Nhân giả vô địch". Còn "Trung" trong Sơn Hạ Trung Tú, là trung thành với Hồng Hưng, trung với Lập Hoa Chánh Nhân, trung với quyết định của mình, không hề nuối tiếc! Dù Sơn Hạ Trung Tú tư chất có hạn, nhưng hi vọng đạt cảnh giới như thần tượng Lập Hoa Chánh Nhân, trong quá trình trải nhiều chông gai, nhưng vẫn quyết tâm vượt qua,cuối cùng còn siêu việt cả thần tượng!