[Chat thread] Cung chúc tân xuân 2024

Cả ngày nay ngồi mày mò mấy cái file .pack trong data của Rome 2 và ngâm cứu cái Việt hóa của Shogun 2 cuối cùng cũng mày mò việt hóa đc 1 chút trong Rome 2.Xong vào test thì vẫn chơi đc game bt, vậy là coi như thành công bước đầu rồi. Đương nhiên là tiếng việt ko dấu rồi vì làm font cho R2 hơi khó. ( Mình thấy cái Vh của S2 gần 300 Mb thì font chiếm hơn 250 Mb rồi). Các bác xem và cho ý kiến:
Rome2%202015-06-26%2020-16-01-68_zpszal9yy04.jpg

Rome2%202015-06-26%2020-16-20-52_zps3u4vo2il.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Ờ xem đến chap 5 rồi, công nhận 5 chap ttì đánh nhau hết 3 chap. =))
Uả mà cho em hỏi, tụi Navi bị log out chứ không chết hả? Chơi game mỗi lần hết máu là game over mà. Nhớ Megaman 1 thằng mập da đen có con khỉ rô bốt bị làm thịt ngay đầu game hay sao đó, thằng Lan ( Netto) hỏi là nó còn bản back-up nào không, chứng tỏ là con đó chết rồi còn đâu.
Với lại cách đánh này là mô phỏng trong game à, sao có vụ cúớp lãnh thổ nữa, tưởng giống trong truyện đánh nhau trên địa hình bình thường luôn chứ.

style darksider =))

gameplay thì M&B + The Settlers+ 1 số game khác

Ờ đang đọc tiếp. Mà cái này nó hơi lạ, bác nói có 300 triệu đứa đăng ký tài khoản vậy chắc tên Enumenes cũng bị lấy sạch rồi, nhiều khi phải thêm số vào đuôi nữa mới lấy được. Với lại mấy trăm triệu người chơi mà mình không gặp thằng nào khác chỗ mình cũng lạ, chắc đây là phần tutorial hả bác?
 
Với tình hình Hi Lạp hiện nay thì 20 năm nữa cũng chả có nhiều thằng Hi Lạp chơi game khủng được mà tên Eumenes cũng ko phải phổ biến =))
Cái thế giới của tôi nó là 8 faction lớn mỗi faction có 5 thành phố lớn(thường là 1 capital) thành phố cỡ trung cũng trên 15 cái mỗi fac, còn thành phố nhỏ và các thị trấn, làng mạc thì vô số kể chứ không chia theo starting area hạn hẹp, player gặp nhau coi vậy hơi bị khó nhé vì map là real size 300 mil thì cũng chỉ hơn 3 lần dân số VN thôi chứ mấy
Còn vụ thêm số thì game cho phép nhưng anh main ko thích nên ko làm thế đơn giản vậy thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Là sao O_O?

BTW về Lý Chiêu Hoàng thì bà với Trần Cảnh thật ra cũng là anh em họ, việc phế bà thật ra cũng không quá nặng nề. Nói chung trong việc đổi ngôi từ Lý sang Trần thì chỉ có vụ Trần Thủ Độ tàn sát họ Lý là đẫm máu nhất, còn lại thì tương đối hòa bình.

Block ko phải blog
 
Với tình hình Hi Lạp hiện nay thì 20 năm nữa cũng chả có nhiều thằng Hi Lạp chơi game khủng được mà tên Eumenes cũng ko phải phổ biến =))
Cái thế giới của tôi nó là 8 faction lớn mỗi faction có 5 thành phố lớn(thường là 1 capital) thành phố cỡ trung cũng trên 15 cái mỗi fac, còn thành phố nhỏ và các thị trấn, làng mạc thì vô số kể chứ không chia theo starting area hạn hẹp, player gặp nhau coi vậy hơi bị khó nhé vì map là real size 300 mil thì cũng chỉ hơn 3 lần dân số VN thôi chứ mấy
Còn vụ thêm số thì game cho phép nhưng anh main ko thích nên ko làm thế đơn giản vậy thôi
Nó là cái gì đấy ? trò chơi, board game ???? không hiểu 2 ông đang nói gì cả, xoá mù chút có được không
 
Ờ xem đến chap 5 rồi, công nhận 5 chap ttì đánh nhau hết 3 chap. =))
Uả mà cho em hỏi, tụi Navi bị log out chứ không chết hả? Chơi game mỗi lần hết máu là game over mà. Nhớ Megaman 1 thằng mập da đen có con khỉ rô bốt bị làm thịt ngay đầu game hay sao đó, thằng Lan ( Netto) hỏi là nó còn bản back-up nào không, chứng tỏ là con đó chết rồi còn đâu.
Với lại cách đánh này là mô phỏng trong game à, sao có vụ cúớp lãnh thổ nữa, tưởng giống trong truyện đánh nhau trên địa hình bình thường luôn chứ.

- Cái này là mới dạo đầu thôi. Sau sẽ có màn oánh nhau kiểu TW nữa, ta còn định vác cả BKAV với Quảng Bom vào cơ =))

- Navi bị thương nặng thì thường sẽ có thể log-out (rout) ra khỏi trận, thường là quay về PET, operator cũng có thể làm việc này bằng tay. Tuy nhiên nếu ăn đòn quá nặng thì sẽ bị delete (chết) luôn. Nếu navi vì một lí do nào đó mà không thể log-out đc thì cũng sẽ bị delete (chết) luôn. Ngoài ra navi log-out đc là một chuyện, chạy đc xong rồi có phục hồi lại đc hay 0 là chuyện khác. Vd con Commandman từng bị đánh (gần) chết và 0 thể phục hồi đc nữa (có đề cập trong prologue).

- Về chuyện Back - up: Cái này thì game, manga và anime 3 thứ khác nhau (lưu ý cả 3 loại này đều có story khác nhau, kĩ thuật khác nhau). Cai1 này mình viết dựa chủ yếu vào anime (và theo anime thì navi 0 có back up tức là chết là gần như chết luôn)! Nói chung theo mềnh, một navi có thể sẽ có back up tuy nhiên với các navi đc custom quá nhiều hay có chương trình đặc biệt phức tạp thì hầu như không tạo back - up đc.

- Cái Steal Area ở đây là tên con chip thôi chứ nó hoạt động giống Teleport ý. Oánh nhau thì trên địa hình bình thường chứ 0 có chuyện chia ô như game đâu.
 
xem cái này tự nhiên thấy ngứa ass vãi, vác quân ra lập phalanx rồi tự dưng đám lính chém nhảy ra chém nhau xong phalanx phá đội hình lao lên oánh bo, thằng đạo diễn nó bị ngu hay mục đích sâu xa của nó là bọn elf ghét bọn lùn nên phá game :1onion52:


Bên total war các bản có bản nào có hiệu hứng xếp đội hình giống bọ người lùn không nhỉ, nhìn nó xếp kích thích quá :7cool_extreme_sexy_:7cool_extreme_sexy_
Trước may ra có rome các bản thì xếp Testudo thì có hiệu ứng đẹp tí !
 
Nó là cái gì đấy ? trò chơi, board game ???? không hiểu 2 ông đang nói gì cả, xoá mù chút có được không

Cái của ông Vietanh là fiction, cái của nhinhonhinho là fan fic.
 
Nó là cái gì đấy ? trò chơi, board game ???? không hiểu 2 ông đang nói gì cả, xoá mù chút có được không
novel, fiction, original, VR, romance, adventure, possible harem =))
 
novel, fiction, original, VR, romance, adventure, possible harem =))

" I thought you were more decent than that". =)) =))

Khúc đánh nhau với huấn luyện rất thú vị, cảm giác như mình được đọc lịch sử vậy, bình thường em lười đọc ba cái đó lắm, lại là tiếng Anh nữa, đọc truyện của bác hay hơn đọc wall of text nhiều.

À mà nếu bác thắc mắc nên viết góc nhìn người thứ nhất hay thứ 3 thì bác nên viết thì thứ 3, tức là các thì quá khứ đó. Cái fiction của em là tham gia cuộc thi trên forum mà khi hỏi ra mới biết, thằng mod chấm bài nói là phải dùng góc nhìn người thứ 3, nó còn đưa link dạy nữa:http://www.novel-writing-help.com/past-tense.html
 
^ Đồng ý là khi viết thì nên dùng góc nhìn người thứ 3, làm thế switch nhân vật dễ hơn, miêu tả cũng dễ hơn đặc biệt là khi bem nhau. Nếu dùng vai thứ 1 để viết thì sẽ gặp 2 vấn đề đó là: switch nhân vật rất khó khăn, không chú thích rõ hay switch quá nhiều sẽ làm người đọc 0 hiểu gì cả! khi bem nhau dùng góc nhìn người thứ nhất sẽ bị hạn chế nhiều vì nhân vật tất nhiên sẽ bị giới hạn khả năng nhận thức xung quanh.

Ngoài ra khi viết truyện thì hầu như đều dùng thì quá khứ hết
 
Đực rựa với nhau cả, harem cái gì!
1 em NPC Draconia Warrior, 1 em Nga ngố Ice mage, 1 em Nhật Archer rồi cứ thế tiến tiếp thôi =))

Ta còn đang nghĩ xem nên chọn nữ loại nào vào game tiếp theo, chắc làm 1 bé assassin chứ style cướp biển hay musketeers hơi khó, Amazon thì chồng lấn với cả role của MC lẫn em Nhật. Healer thì thực sự ta vẫn chưa quyết định xem có nên cho cái đám healer xuất hiện phổ biến hay không
 
Có con troll trong topic của ta kìa, vào dọn đê
 
where?
 
Có bạn nào xem phim Fetih nói về sự sụp đổ của Byzantine chưa nhỉ, mình thì chưa xem đã thấy ấn tượng bởi mấy dòng giới thiệu phim ngu học của bọn làm sub :))

"Diễn biến xảy ra vào năm 1453 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó Byzantium đang hùng mạnh và cai trị người dân rất hung dữ và tàn ác. Vua Sultan Mehmed II đã tổ chức cuộc chiến đấu lật đổ đế chế Byzantium"
 
Có bạn nào xem phim Fetih nói về sự sụp đổ của Byzantine chưa nhỉ, mình thì chưa xem đã thấy ấn tượng bởi mấy dòng giới thiệu phim ngu học của bọn làm sub :))

"Diễn biến xảy ra vào năm 1453 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó Byzantium đang hùng mạnh và cai trị người dân rất hung dữ và tàn ác. Vua Sultan Mehmed II đã tổ chức cuộc chiến đấu lật đổ đế chế Byzantium"

Xem rồi, giá trị giải trí khá cao, xem chơi thì được, xét nét thì thấy không chuẩn lắm mà thôi kệ. Tụi Byzantine lúc đó cũng phế rồi, nhưng anh vua cũng không phải dạng vừa, lúc đang đánh sang Ý tính chiếm Rome thì bệnh chết, nếu không chắc có film Mehmed II đánh Rome rồi.
 
Back
Top