PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Từ FF VII qua FF VIII thấy 1 cuộc cách mạnh về đồ họa kinh nhỉ mấy bạn. FF VII nhìn như mấy cục gạch ấy, qua FF VIII đẹp lên nhiều và qua FF IX còn đẹp nữa.
thím này troll hả? cái ff6 còn đang chay 2D bỏ miẹ ra, lên ff7 là nhân vật dựng 3D rồi.
Có cách mạng thì từ p4 lên 4 remake ấy ;))
 
Fianl Fantasy nhiều quá nhỉ? Có bao nhiêu tựa game vậy? Một thế giới rộng lớn hơn mình tưởng nhiều. Sun biết có vài cái phổ biến thôi, và Kingdom Hearts 1,2.
 
Chơi qua cái 4, 6, 7, 8, 9 rồi. taháy cái 6 cốt truyện hay nhất, nhiều tuyến nhân vật. Kế đến là 7. Không ấn tượng lắm 2 cái 8 và 9. Chán nhất là cái 4
 
Ngoài gem thì lego chứ combat tướng cũng chuẩn mà =))
Nhìn con ulti dưới biển mà xón cả khoái lạc song châu
 
Hóng quá nhỉ, thấy bàn luận xôn xao quá. Ấn tượng với game này từ xưa khi còn đi học. Giờ thì đi làm rồi, đợi mãi mới thấy remake
 
Hãy sống lại những kỷ niệm năm xưa:
1381389926139479722.jpg

1381389926519185578.jpg

X_X
 
Đệt, lại còn khui lại nỗi đau nữa :6cool_sure: Vote chém ! :1cool_choler:

Thật ra cũng không hẳn là thích con bé Aeris này, thấy nó hơi... cà tưng :4cool_doubt: Dàn nữ chỉ thích em Tifa (không phải boob đâu nhé) và tính hồn nhiên của Yuffie
 
Hồi mới chơi FF7 cũng chỉ cho Yuffie và Tìfa vào party chứ ko chơi Aerith mấy ( em Aerith limit toàn support nên ko thích ) :2cool_go:
 
cloud như thằng đồng bóng, tiển Aeris mà mặt như vừa mới trút bầu tâm sự -))

ko liên quan nhưng cho ta hỏi PSX2 thì savegame nằm ở đâu vậy?
 
Final Fantasy 7 cá nhân mình đánh giá về mặt character development thua xa bản 6, thằng Cloud là thằng khơi nguồn cho cái phong trào main mặt lạnh + emo cho đám FF sau này =))
Bản 6 chỉ bốc đại 1 nhân vật ra thôi cũng thấy nó người hơn thằng Cloud. Cá nhân ta thấy FF6 là cái FF đáng được remake lại nhất ker mà chỉ được mỗi quả GBA và port lên iOS là hết.
 
Chắc không ? ;)) Gogo thì sao ? ;))

FF VI quá ngon rồi, tượng đài đấy chứ chẳng đùa
 
Gogo là thằng Mimic master ở bản 5 :1cool_byebye:
FF5 đứng im chờ nó 4 phút xong nó tự chơi X-Zone => Xuất hiện trong X-Zone trong bụng con sâu bản 6 => Legit as fuck :8cool_matrix:
Gogo và Umaro bản 6 xuất hiện như dạng joke character, làm filler cho 2 job Berserker với Mimic, biết thì thu tụi nó còn không thì thôi, không ảnh hưởng mấy tới cốt truyện, nhưng mà có những nhân vật optional như thế này cảm giác game nó deep hơn hẳn.:1cool_dribble:
Cái FF6 không khí nó nặng nề hơn chứ không thua kém bản 7, có thể nói là nặng nề nhất trong số các thế giới luôn, mỗi nhân vật đều có một quá đau thương, team hero thất bại một lần trong việc giải cứu thế giới, và thế giới bị phá thúi um thật, xong phát đó gần như thành thế giới hậu tận thế luôn, nhưng mà cách nhân vật đối diện với bi kịch rất là tích cực. Đơn cử là thằng Cyan, cả thành bị giết, vợ con chết trước mặt, mất luôn lòng tự trọng của một Samurai, đi theo team lúc đầu chỉ vì báo thù, nhưng cuối cùng team hero thất bại, thế giới trở thành World of Ruin, nói chung là tuyệt vọng toàn tập :9cool_too_sad:, nhưng mà nó vẫn đối diện với cuộc sống, còn viết thư mạo danh thằng người yêu đã chết của một con ất ơ nào đó chả quen, giúp con này có động lực sống. Người không? Ai như thằng lồng Cloud, bị thằng Seph nó mindfuck 1 cái là chui vô góc tự bế, để mặc anh em bạn bè chạy đôn chạy đáo kiếm đường thuốc than cho, cuối cùng qua tới tận Advent Children vẫn còn ám ảnh và sống dưới cái bóng của người khác. Coi AC Complete tới cái đoạn thằng Zack hiện hồn nhắc thằng Cloud mày vẫn là "living legacy" của tao thì chán éo tả nổi, cảm giác như cả thằng Zack cũng éo ra gì, hình tượng true hero được xây dựng ở Crisis Core mất sạch chỉ vì vài phút mặc niệm câu fan của SE :8cool_amazed:
Nói chung là không phải không có lý do mà fan FF, chia ra làm 2 phe, 1 đám là fan nâng bi FF7, coi FF7izdabest còn đám còn lại là đám FF6izdabest và bash FF7 vì coi nó là một tiền lệ cho việc làm main tự kỷ của dòng FF sau này :2cool_go:
 
Chỉnh sửa cuối:
cloud như thằng đồng bóng, tiển Aeris mà mặt như vừa mới trút bầu tâm sự -))

ko liên quan nhưng cho ta hỏi PSX2 thì savegame nằm ở đâu vậy?

Save game nó save thành card như máy thật "C:\Users\xxx\Documents\PCSX2\memcards". Thường thì tôi tạo mỗi game 1 card.

Edit: FF6 khoái Edgar nhất, thể hiện ra lúc nào cũng bông đùa nhưng lúc cần thì đáng mặt lãnh đạo.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Cloud bị ám ảnh quá nặng từ cái chết của Zack nên nó mới bị đụt đụt như thế. Bạn hiền trên so sánh thằng Cloud m,ặt búng ra sữa với thằng Cyan vợ con đùm đề già trâu thì khập khiễng quá. Già trâu đương nhiên phục hồi lẹ hơn trẻ trâu :))

Thằng Cloud sau trận động đất nó bị chấn thương nặng về thể xác nên ảnh hưởng đến thần kinh, bạn bỏ qua chi tiết này rồi. Nếu so sánh thì phải đem thằng Cyan quăng trên núi đập đầu cái cộp vào đá rồi mới nói được. Thằng Cloud không yếu bóng vía và tự kỷ đâu nhé, đừng có đem lúc nó bị te tua như thế ra mà nhận xét nó
 
Cái quan trọng là cái cách mà nhân vật đối mặt với bi kịch, chả biết nói sao nhưng nó có vẽ "kịch" quá, không được như cái sự tự nhiên và sáng sủa của FF6, FF6 có bi kịch, có biến động nhưng lúc chơi, người chơi vẫn cảm nhận được một chút gì đó gọi là hy vọng trong từng nhân vật.
 
Chú Cloud là nhân tố liên kết cả nhóm còn gì ? Nó là thằng thắp lại hy vọng cho cả nhóm, là thằng hướng mục tiêu cá nhân của từng thành viên thành mục tiêu cả nhóm. Không có nó nhóm đã rã từ đầu rồi. Đề nghị chơi lại FF VII để biết
 
Back
Top