Ushio and Tora - truyện 1 thời quấy đảo các FAN

96 chưa đọc bộ này bao giừ =3=. Vừa Google Image thử phát thì thấy art đẹp phết. Char người vẽ theo style 90s nhìn không thích lắm cơ mà quái vật với battle scenes khá lá dope. Bookmark đọc sau ^3^.
 
Éo hiểu sao lão tác giả càng vẽ càng xuống cấp, bộ tora vẽ chi tiết với chăm chút vkl, sang gánh xiếc thì bắt đầu vẽ nguệch ngoạc, qua sắc lệnh ánh trăng thì 1 số đoạn nhìn như tranh sketch :))
 
Được cái bộ gánh xiếc cốt truyện càng về sau càng hay :D Còn bộ Sắc Lệnh đọc không hào hứng nữa :(
 
Gánh xiếc quái dị càng đọc càng hay, nhưng end chán vcllllllllllllllllllllll :(

Sắc lệnh thì ngay trong arc 1001 đêm đã bắt đầu tuột dốc rồi, càng về sau tình tiết càng gượng ép :v
 
Gánh xiếc mình khoái vụ build nhân vật thằng bé, từ yếu đuối emo sida toàn được em gái tóc trắng bảo vệ sau train kiểu gì đánh solo boss cuối như đúng rồi :))
 
Gánh xiếc vẽ theo truyện chữ có sẵn nên hay mà ;)), cơ mà có ai có bản Eng full ko? Nhớ vài năm trước đọc ở web nào đó chỉ có tới vol giữa giữa, sau chap dịch chap ko rồi ngưng luôn tiếc quá :(
 
Gánh xiếc vẽ theo truyện chữ có sẵn nên hay mà ;)), cơ mà có ai có bản Eng full ko? Nhớ vài năm trước đọc ở web nào đó chỉ có tới vol giữa giữa, sau chap dịch chap ko rồi ngưng luôn tiếc quá :(
Cái Gánh xiếc của lão Kazuhiro thì liên quan j đến truyện chữ :|
Eng full thì ko có vì chưa ra hết, đang có đứa cuồng bộ này trans tiếp mà chưa đc 1/2 bộ đâu :v
ra hàng thuê truyện thuê đọc 1 lèo cho nhanh

http://tuthienbao.com/forum/forumdisplay.php?f=766
hoặc vào đây, gg thì thấy scan đủ nhưng hơi lởm
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái Gánh xiếc của lão Kazuhiro thì liên quan j đến truyện chữ :|
Eng full thì ko có vì chưa ra hết, đang có đứa cuồng bộ này trans tiếp mà chưa đc 1/2 bộ đâu :v
ra hàng thuê truyện thuê đọc 1 lèo cho nhanh

http://tuthienbao.com/forum/forumdisplay.php?f=766
hoặc vào đây, gg thì thấy scan đủ nhưng hơi lởm
Thôi chết, ra gg thấy cái tên rồi ngỡ ngay bộ Darren Shan =,=. Sr vì sự nhầm lẫn
 
Bộ này trước cũng đọc dở bên blogtruyen thì dừng dịch, giờ lại thấy dịch tiếp rồi :D
Hôm trước cũng định đào mộ mà không thấy topic :D
 
truyện bộ này có ra hết rồi mà,kiếm thử cửa hàng cho thuê truyện nào đấy mà tìm xem,may mắn thì người ta có đủ bộ,ta biết 1 hàng có đủ bộ này ở chỗ hàm tử quan gần cầu chương dương:-?
 
truyện bộ này có ra hết rồi mà,kiếm thử cửa hàng cho thuê truyện nào đấy mà tìm xem,may mắn thì người ta có đủ bộ,ta biết 1 hàng có đủ bộ này ở chỗ hàm tử quan gần cầu chương dương:-?
Địa chỉ bao nhiêu bác, có cho thuê không chứ bán thì còn suy nghĩ vì đang móm rồi :v
 
đi vào từ cửa khẩu rồi đi thẳng, đến chỗ ngã tư thì rẽ vào cái ngõ bên trái thì sẽ thấy, nếu đến vào buổi sáng thì cửa hàng ý ngay cạnh 1 quán bún riêu,nếu đến buổi chiều thì nó ở cạnh quán nem chua rán,chỗ đó cho thuê truyện ( mở dc cũng khoảng 1o năm hoặc hơn rồi nên cũng có kha khá truyện cũ),tầm 11 hay 12h trưa thì nghỉ,mở lại vào tầm 2h chiều và 9h tối thì đóng cửa

có điều lâu rồi ko vào thuê nữa nên ko rõ người ta có thanh lý bớt truyện cũ ko hoặc bị mất tập nào đấy:-@
 
Chỉnh sửa cuối:
bộ này mấy năm trước nxb trẻ nó thanh lý bán full bộ có 50 nghìn thôi.
 
dĩ nhiên là không , nhưng muốn mua thì tìm mấy thằng bán lại full bộ không khó.
 
Hầy giờ tìm mua full Doraemon còn khó nữa là tìm mua mấy cái bộ ở đâu ra...
 
ep 2 có chi tiết giống bộ con kí sinh gì đó, xài tv đời mới luôn :))
 
mình chưa nhớ hay ko thấy slot hole về nguồn gốc của thú mâu

nguồn gốc của nó thì rất là thảm . và có từ rất sớm . nếu nhớ không lầm thì đó là lần đầu Ushio bị quái thương hút linh hồn phải nhờ mấy em kia cầm lượt chải tóc dần còn bản thân ý thức của nó đang ngược thời gian về thời quái thương chưa được sinh ra

- Thời đó bạch diện đồ sát tưng bừng , có ông vua kêu gọi thợ rèn trong nước làm ra 1 thứ vũ khí để giết bạch diện , thằng Ushio ngược thời gian về rớt vào nhà 1 gia đình thợ rèn ,
lúc cả gia đình mang vũ khí đi nộp thì bà hoàng hậu là con bạch diện hiện hình giết hết toàn bộ , thằng thợ rèn và đứa em gái nhờ Ushio với Tora cứu nên còn sống , mẹ chết
Thằng anh về mang hết thù hận chế tạo 1 cây vũ khí có thể giết bạch diện nhưng mà rèn mãi không dc vì thiếu 1 bước , con em gái nó nhảy vào trong lò lữa dạng như 1 kiểu huyết tế . cuối cùng thì cũng luyện thành cây thương . lấy sắt làm mũi lấy bản thân làm cán . thằng anh hóa thành cây Quái thương và cây thương có thù rất lớn với Bạch diện
003.png


011.png

013.png

014.png

hê hê . gần chục năm mình kể lại vẫn đúng ..đúng là truyện hay thì thường khó quên
 
đoạn đó chính xác là nó sau khi tỉnh rồi mới có con quái giúp đỡ đưa về quá khứ, mà plot chỗ này bất ngờ, chữ hán tự trên thương ai dè là nó làm chứng từ 2k năm trước, chắc cũng vì lí do chính này nên anh mới có duyên mở nấp hầm và cầm quái thương, jia mei cũng mấy lần gọi ushio = tên cổ nữa mà
 
Back
Top