Ushio and Tora - truyện 1 thời quấy đảo các FAN

Hợp tác nghiên cứu vì ở mĩ cũng có siêu hình thái nên cả hai hợp tác thôi chứ sao? về bạch diện thì cũng chỉ là nghe nói, đến dân nhật còn mơ hồ không biết là có tồn tại thì làm thế quái nào mĩ quốc biết mà chủ động kéo quân qua được ;)). Quân đội Nhật kéo quân đánh bạch diện là do ma nói lấy cớ đó đi nhờ nước khác không khéo nó nhổ vào mặt cho ấy chứ ;))
 
Tình hình là thế này các bác này , BDG là do tà khí tích tụ từ khi trời đất được thành hình thành dạng , vì thế có thể coi nó là yêu quái cổ nhất , có thời gian tích tụ công lực lâu nhất nên mạnh vãi loèn như vậy là điều dễ hiểu . Còn quái thương mạnh nhất là do nó được luyện từ phương pháp bí truyền do thằng kia học được từ Mông Cổ thì phải , ngoài nó ra đâu có ai luyện thương kiểu ấy nữa đâu :D
 
hôm nọ vào onemanga thì thấy có truyện này , đc tầm 20 chap thì phải :))
 
Truyện hay, nhưng mà hơi nhiều thứ ko logic lắm. Quái thương quá mạnh trong khi người rèn chỉ là một thợ rèn ko mấy xuất sắc thêm một linh hồn (mà ko hiểu sao để lại được truyền nhân nhỉ, cả nhà chết rồi còn gì?). Hận thù Bạch diện thì có cả triệu triệu người và yêu quái, sao chỉ có quái thương là bất bại?
Thì căn bản Thú mâu từ khi ra đời đã mang trong mình sự thù hận và linh hồn của thằng thợ rèn , nó ko có tên tuổi nhưng chưa chắc trình đã tầm thường . Hình như để làm loại thép chế tạo Thú mâu tan ra , con em đã phải phi thân vào đống lửa thì phải vì lúc đầu nó dùng tóc nhưng ko ăn thua , cho thấy loại thép chế tạo ko phải tầm thường --> truyện này đọc từ quá lâu rồi nên ko rõ . Ai cũng căm thù nhưng chỉ có thằng đó là biết bí thuật và dám hy sinh thân mình thành 1 vũ khí .
 
Hình như nxb trẻ đang ra truyện này đúng ko ?? Đến tập 3x rồi thì phải ??
 
quái thương trong lúc luyện thì cô em nhảy vào lò lửa , lão a sau cũng trở thành 1 phần của quái thương nên ko khủng mới lạ :D
 
Truyện này tui chưa biết kết thúc theo kiểu nào nữa=))=))=))=))
 
Mới đọc xong tập cuối, công nhận quá hay!
Ông tác giả truyện này xuất sắc ở chỗ có nhiêu bí mật ổng đem ra nói hết trong cuốn cuối, bởi vậy tính bỏ ko mua cuốn ngoại truyện cũng đâu có được^^
Trong cuốn ngoại truyện ổng tiết lộ hết mấy cái bí mật, nào là Hyo làm sao từ người thường trở thành pháp sư diệt yêu quái được nè, lại còn chuyện bí mật tình cảm của ba mẹ Ushio, thêm giải thích lý do tại sao ông Tora bị quái thương ghim ở nhà kho của Ushio nữa...Nói chung ko đọc cuốn này thì chắc tui phải ngồi thắc mắc cả đống tình tiết khó hiểu trong truyện luôn^^
Thích bộ này vô cùng, tác giả vẽ xịn, cốt truyện xịn:D
 
truyện này đã ra hết chưa các cậu nhỉ :-?
 
Mới đọc xong tập cuối, công nhận quá hay!

Ớ, bạn đọc ở đâu vậy? Mình tìm trên mạng thì chỉ thấy bản RAW là có hết rồi, bản Eng thì được 1 phần :-ss
Nếu đọc ở trên mạng thì share mọi ng cái link full bộ đi.
 
Ra hàng truyện đê, có tập đặc biệt, kể về thời trẻ của ông jà Ushio với mấy ngoại truyện về Tora.
Giải thích cả đoạn Tora bị đâm dính vách.
 
Uhm, trước giờ mình vẫn mua truyện ngoài sạp báo mà, truyện tên Ushio&Tora luôn đó, nxb Trẻ ra trọn bộ rồi
 
xin lỗi đào mộ hơi xa, truyện này có anime mới rồi, của MAPPA Studio, vừa ra được 1 ep, hóng final battle lên anime quá, hy vọng làm epic đúng cảm xúc trong manga:7cool_extreme_sexy_
 
6 năm rồi cơ à , vãi cả đào :|
 
Lại nhớ tới Can Tường - Mạc Tà :6cool_smile:
 
đào mộ lv cao:-(||>

truyện này dìm hàng yêu quái quá8-}
 
Ra anime mới thì đào 1 chút cũng đc :))
Cơ mà, ko biết bàn về cái j đây =))
 
Bàn về bộ mới ánh trăng gì gì đi :))
 
Bộ này bao nhiêu ep vậy thì khó mà lên anime hết nổi
trước nhớ có nhóm dịch lại bộ này mà drop ngang uổng quá, chỉ tại dịch gần thời điểm phát hành của nxb
http://kissmanga.com/Manga/Ushio-and-Tora
 
bộ này 26 ep, nhưng có nói sẽ làm season 2 luôn rồi
nhưng mà chắc cũng chả bao giờ làm hết được manga đâu :))
 
Back
Top