Ushio and Tora - truyện 1 thời quấy đảo các FAN

Hé hé tái bản rồi à, bộ này hồi đó đọc hay phết, đọc tới đoạn rèn thanh kiếm hình như sau này là lữoi giáo thì ko đọc dc nữa, mấy cái vãi quấn quanh nó mà mở ra hết thì cây giáo sẽ siêu mạnh thì phải, lâu quá rồi, nhớ đâu hồi mình còn học trung học, hi vọng anh Trẻ tái bản đầy đủ...mà 2 tuần 1 tập thì oải thiệt.
 
Ok, khui lên lại nào:D Truyện đã bước sang phần mà trước đây ngưng giữa chừng, đang đánh đến đoạn yêu quái Đông - Tây choảng nhau. Càng lúc càng thấy Tora quá là trâu bò.
 
mà sao thấy tora ít chiêu quá
quanh đi quẩn lại chỉ có chiêu tạo sét và phun lửa ,rùi hết >.<
hok còn chiêu mới nữa
 
anh ấy chỉ cần nhiêu đó là đủ luộc tất bọn yêu quái khác rồi còn lại do kinh nghiệm sống dai của ảnh + thêm bác tác giả ưu ái thì vẫn thắng điều điều:'>
 
Tora biết bay, đi xuyên tường, biến hình, chạy nhanh, tóc hóa thành dao, dây thừng nữa. Lại chém tan nát mà ko chết :D, như thế là kinh rồi.
Phóng sét với phun lửa là chiêu khủng nhất rồi, có con nào làm thế được đâu.
 
Sét với lửa chỉ là những chiêu chơi cho vui vậy thôi, thường thì Tora kết thúc trận mặt bằng một cú tát nát thây.
 
chiêu sét thì ko nói chi
nhưng chiêu phun lửa của tora yếu quá ,giá mà nó mạnh lên thêm một chút cộng thêm một số chuêu mơi thì hay :'>
 
tớ thấy có lần trong lúc bay về quá khứ anh ấy còn phun lữa cạch với anh cữu vĩ đoạn đó anh ẩy cản cho thằng Ushio chạy mặc dù chỉ cản được 1 lúc nhưng mà lữa của anh ấy vậy là cũng có số rồi chắc tại phạm vi lữa lan của nó chưa được rộng nên các bác hơi chê.
 
chiêu sét thì ko nói chi
nhưng chiêu phun lửa của tora yếu quá ,giá mà nó mạnh lên thêm một chút cộng thêm một số chuêu mơi thì hay
Ăn hamburger với mì ăn liền thì sức đâu mà phun lửa to hả bạn :D
Ko rõa là iu quái máu lạnh hay máu nóng nhỉ? Mà con nào cũng đi xuyên tường được :-SS. Cửu vĩ có làm sập nước Nhật thì yêu quái bỏ đi chỗ khác vẫn sống được nhỉ :D, mỗi con người yếu là tạch thôi.
Mikado giam con Cửu vĩ cho nó hồi sức là nước đi có phần ích kỉ, bọn yêu quái căm thù là phải, chỉ vì một nước Nhật Bổn mà cả thế giới mang mầm họa. Ko biết pháp sư bên châu Mỹ, phù thủy châu Âu lúc đấy núp ở đâu mà ko đến giúp 1 tay ::)
 
ko giúp là vì nó chưa đi tới đó
Bạch diện giả chỉ mới đi tới châu Á thui chứ chưa đi qua châu Âu
 
Đề nghị không spoil :-w mới đọc trang đầu đã có người kể đoạn kết là thế nào :-w:-w
 
Đọc trang đầu cũng phải bik cuối cùng là tất cả wây lại hấp diêm em Đắc kỷ rồi chứ :D
 
Trông cái con Tora ấy trông dễ thương thật , nhiều lông , vằn vằn thấy đã có cảm tình . Hình như ở Nhật Bổn số người thích Tora còn nhiều hơn cả số người thích Ushio thì phải ::)
 
Mắc cười nhất là lúc nó vừa ăn hamberger vừa nói "thằng đó nhảm nhí thí mồ":))
 
truyện này đang ra mà đang tới khúc Unishio đến gặp tủ lĩnh yêu quái phía tây:;)
 
truyện này công nhận hay + kinh dị , chứ hồi hộp là kô có :D
 
ôi sao tora của em đoạn cuối lại die vậy giờiT.T! nó còn chưa cưới con bé chồn mà( con pé xinh vãi =.=)
 
Tora toàn được mấy bé xinh gái thích thoai :'>....
xem đoạn mẹ Ushio gặp con mừng chảy nước mắt ...cảm động quá .
 
Phải khui lại thôi, truyện càng lúc càng hấp dẫn.

Bộ giáp của Ushio trong tập này kinh thật, không biết bộ giáp của bọn yêu quái sẽ khủng khiếp đến mức nào nữa;))
 
Lâu rồi không cầm tới cuốn truyện, ai coi rồi cho tui hỏi truyện có cắt xén thêm thắt gì không, bao nhiu 1 cuốn ? Biết đặng quyết định mua :D
 
Back
Top